
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/11/28
DAILY MEDITATION:
|
Suy niệm: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề … lo lắng sự đời” (Lc 21,34) Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu về sự lo lắng là một trong những lời khuyên tốt nhất mà chúng ta có thể đón nhận ngay bây giờ. Tất cả chúng ta hầu như đã nghe kết quả thống kê cho thấy rằng người ta ngày càng cảm thấy lo lắng hoặc thất vọng nhiều hơn trong tháng Mười Hai hơn bất cứ thời gian nào khác của năm. “Những lo lắng về cuộc sống/” dường như gia tăng khi những ngày lễ sắp đến gần và chú trọng hơn về các bữa tiệc và họp mặt gia đình có thể khiến một số người cảm thấy căng thẳng hoặc bị cô lập. Điều đó không ngạc nhiên khi lòng chúng ta cảm thấy một chút “nặng nề” khi bắt đầu mùa Vọng (Lc 21,34). Nhưng Mùa Vọng không có nghĩa là một mùa lo lắng. Đó là một mùa mong đợi và hy vọng. Chúa đang gần kề! Người đang đến để thiết lập vương quốc của Người! Đối với tất cả những lời cảnh cáo mà Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay và đối với tất cả những hình ảnh tối tăm và tiên báo trước về thời tận cùng mà Người mô tả, lời hứa của Người vượt trội trên tất cả: “/Ơn cứu chuộc của anh em đã gần kề” (Lc 21,28).
Vì vậy Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta hãy canh giữ lòng mình để có thể cảm nghiệm sâu sắc hơn “ơn cứu chuộc” của chúng ta trong Mùa Vọng này. Người cũng nghiêm khắc nhắc nhở chúng ta đừng để cho bất cứ thứ gì trở thành gắng nâng đến nỗi khiến chúng ta không thể hướng về Người để cầu nguyện hoặc nói chuyện với Người trong ngày. Người biết rằng nếu chúng ta sống xa cách Người, vì bất cứ lý do gì, chúng ta sẽ có nguy cơ trở nên mệt mỏi về tinh thần– mệt mỏi và không thể cảm nhận được sự hiện diện của Người. Có quá nhiều thứ mà Cha trên trời của bạn muốn ban cho bạn trong suốt thời gian ân sủng này: sự chữa lành nội tâm, một cảm giác sâu sắc hơn về sự bình an hoặc niềm vui, một sự gặp gỡ đầy sức mạnh với lòng thương xót, sự khôn ngoan và sự hướng dẫn cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn có thể chỉ dành vài phút mỗi ngày để đọc các bài đọc trong Thánh Lễ và các bài suy niệm trong cuốn sách nhỏ này, bạn sẽ đang mở lòng mình ra với những ân sủng này và còn hơn thế nữa. Đừng để cho Mùa Vọng này trôi qua cách vô ích. Ơn cứu chuộc của bạn đang gần kề. Hãy tỉnh thức để bạn có thể lãnh nhận nó! “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp con tìm kiếm Chúa trong Mùa Vọng này!”
|