Cho dù dịch bệnh hoặc những khó khăn trong cuộc sống đôi khi làm chúng con hoảng sợ, hoang mang, nhưng tình yêu Chúa vẫn luôn bao phủ trên chúng con. Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu và đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường. Xin thêm lòng mến cho chúng con, xin cho chúng con một niềm tin đủ mạnh để dù chúng con có phải đối diện với sự chết, với bao hiểm nguy giông tố, tai ương, hoạn nạn hoặc bất cứ sức mạnh nào, cũng không tách chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Xin hãy đưa chúng con đến gần Ngài hơn, lạy Chúa!
Related Posts
-
0Video: Tiếng lòng bên mộ tiền nhân
-
0Video: Thánh lễ Tạ ơn mừng 75 năm thành lập Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
-
0Diễn nguyện mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng
-
0Đêm Cầu Nguyện mừng 75 năm Thành lập Hội dòng
-
0Tâm tình của Chị em Tu xá Mẹ Dâng Mình – USA hướng về Hội dòng
-
0Tấm lòng của người con phương xa gởi về Hội dòng
-
0Mùa Xuân Thánh – Vũ khúc mừng Xuân của Hội dòng
-
0Thánh lễ Tạ ơn cuối năm 2025 của Trường Mầm non Măng Non
-
0Hiệp thông trong hy vọng – Hoạt cảnh trình diễn trong ngày Đại hội Văn Hóa năm 2026