Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, Septemper 2022
Thursday, Septemper 15, 2022 Standing by the cross of Jesus… Jn 19:25-27Today’s Gospel for the feast of Our Lady of Sorrows brings us right to the cross. There we see Mary grieving as her son suffers a slow and torturous death. We see her grappling with unthinkable anguish of heart and mind. But notice, she was not alone. She was with her “sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene” and, of course, the disciple John (John 19:25-26). Mary’s sorrow cut to the deepest, most private part of her heart. Still, she welcomed these friends and family members into her pain. And she shared their pain too. Together they struggled to trust God in the face of their grief. Together they brought what comfort they could to one another. Mary’s open generosity on her darkest of days reveals to us the mercy of having other people standing with us in our sorrow. With them, we can give and receive comfort, consolation, and protection. None of us are strangers to sorrow, but Our Lady teaches us that even—maybe especially—in our deepest sadness, we need one another. God designed us to share our lives with one another, and those relationships can sustain us and help us navigate our most challenging times. Sorrow is complex, and each person faces grief differently. But another caring human being can make a world of difference in helping us know that we are loved and that we don’t have to travel this path alone. Fr. Henri Nouwen put it this way: “The friend who can be silent with us in a moment of despair or confusion, who can stay with us in an hour of grief and bereavement, . . . ;that is the friend who cares.” We all need that kind of friend. We can all be that type of friend. And Mary herself is that ultimate friend for us. In her presence, we can pour out everything that is on our hearts. Her comfort and intercession can be a source of great consolation. She has walked this path of sorrow before us with deep faith and grace, and she will stand beside us and teach us to do the same. “Our Lady of Sorrows, pray for us!” |
Thứ Năm, ngày 15.9.2022
Đứng kề bên thập giá Đức Giêsu Ga 19, 25-27 Bài Tin mừng hôm nay về lễ Đức Mẹ Sầu Bi đưa chúng ta đến với thập tự giá. Ở đó, chúng ta thấy Mẹ Maria đau buồn khi con trai Mẹ phải chịu một cái chết từ từ và đau đớn. Chúng ta thấy Mẹ đang vật lộn với nỗi thống khổ không thể tưởng tượng được của trái tim và tâm trí. Nhưng hãy chú ý, Mẹ không đơn độc. Mẹ ở với “em gái, Maria vợ của Clê-ô-pát, và Maria Mađalêna” và tất nhiên, với môn đệ Gioan (Ga 19,25-26). Nỗi buồn của Mẹ Maria đã cắt đến phần sâu nhất, riêng tư nhất của trái tim Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ vẫn chào đón những người bạn và thành viên gia đình này trong nỗi đau của mình. Và Mẹ cũng chia sẻ nỗi đau của họ. Họ cùng nhau đấu tranh để tin cậy vào Thiên Chúa khi đối mặt với nỗi đau của họ. Họ cùng nhau mang lại sự an ủi cho nhau. Sự rộng lượng cởi mở của Mẹ Maria trong những ngày đen tối nhất của Mẹ cho chúng ta thấy lòng thương xót khi có những người khác đứng cùng chúng ta trong nỗi buồn của chúng ta. Ở bên họ, chúng ta có thể cho và nhận sự xoa dịu, an ủi và bảo vệ. Không ai trong chúng ta xa lạ với nỗi buồn, nhưng Đức Mẹ dạy chúng ta rằng ngay cả – có thể đặc biệt – trong nỗi buồn sâu sắc nhất, chúng ta cần có nhau. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chia sẻ cuộc sống của mình với nhau, và những mối tương quan đó có thể duy trì chúng ta và giúp chúng ta vượt qua những thời điểm khó khăn nhất của mình. Nỗi buồn rất phức tạp và mỗi người phải đối mặt với nỗi đau một cách khác nhau. Nhưng một con người biết quan tâm có thể tạo ra một thế giới khác biệt trong việc giúp chúng ta biết rằng chúng ta được yêu thương và chúng ta không cần phải đi trên con đường này một mình. Cha Henri Nouwen đã nói như thế này: “Người bạn có thể im lặng với chúng ta trong giây phút tuyệt vọng hoặc bối rối, người có thể ở lại với chúng ta trong một giờ đau buồn và mất mát ,. . . ; đó là người bạn biết quan tâm”. Tất cả chúng ta đều cần những người bạn như vậy. Tất cả chúng ta đều có thể là kiểu bạn đó. Và chính Mẹ Maria là người bạn cuối cùng đối với chúng ta. Với sự hiện diện của Mẹ, chúng ta có thể trút hết tất cả những gì trong lòng. Sự an ủi và cầu thay của Mẹ có thể là nguồn an ủi lớn lao. Mẹ đã bước đi trên con đường đau khổ này trước chúng ta với niềm tin sâu sắc và ân sủng, và Mẹ sẽ đứng bên cạnh chúng ta và dạy chúng ta làm điều tương tự. Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, xin cầu cho chúng con! |