This is the King of the Jews – Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên C

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Đây là Vua dân Dothái (Lc 23,38)

What does the word “king” bring to mind? A man sitting on a throne with servants ready to do his every bidding? Someone with the power to move armies, eliminate enemies, make laws, tax citizens, and build palaces?

But look at Jesus, our King, in today’s Gospel. He is mocked and jeered at while he hangs on a cross. He seems about as far from the popular idea of a king as we can imagine.

So why did the Church choose this Gospel for today’s feast of Christ the King? Why not a passage that portrays Jesus like the popular image we described above? Because no such passage exists in the Bible. Because that’s not how Jesus exercises his kingly role. He doesn’t see power as a way to control people or ensure his wealth and comfort. He exercises his kingship when he serves his people, not himself.

That vision of a selfish, entitled ruler may be what the unbelieving criminal in today’s Gospel thought a king was all about. That may explain why he mocked Jesus as being powerless. The other criminal, however, grasped where Jesus’ power truly lay. He saw that Jesus was a humble Savior. And what he saw moved him to confess his sin with humility and faith and to receive the promise of “Paradise” (Luke 23:43).

This is how Jesus exercises his power-by changing human hearts and minds, not by using brute force. He may have seemed the least kingly and the most powerless while on the cross, but that’s when he did the most powerful thing possible: he changed the course of human history. And today, he wants to continue his work by changing our hearts a little bit at a time.

So come and honor Jesus your King today. Come and bow down to him and let him reign in your heart through love!

“Jesus, remember me when you come into your kingdom.”

This is the King of the Jews. (Luke 23:38)

Từ “vua” gợi nhớ đến điều gì? Một người đàn ông ngồi trên ngai vàng với những người hầu sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh của mình? Một người có sức mạnh để di chuyển quân đội, loại bỏ kẻ thù, làm luật, đánh thuế công dân và xây dựng cung điện?

Nhưng hãy nhìn vào Chúa Giêsu, Vua của chúng ta, trong Tin Mừng hôm nay. Ngài bị chế giễu và bị chế giễu trong khi Ngài bị treo trên cây thập tự giá. Ngài dường như khác xa với ý tưởng phổ biến về một vị vua như chúng ta có thể tưởng tượng.

Vậy tại sao Giáo hội lại chọn bài Tin mừng này cho ngày lễ Chúa Kitô Vua hôm nay? Tại sao không phải là một phân đoạn miêu tả Chúa Giêsu giống như hình ảnh phổ biến mà chúng ta đã mô tả ở trên? Bởi vì không có đoạn nào như vậy tồn tại trong Kinh thánh. Bởi vì đó không phải là cách Chúa Giêsu thực hiện vai trò làm Vua của mình. Ngài không coi quyền lực là cách để kiểm soát mọi người hoặc bảo đảm sự giàu có và thoải mái của mình. Ngài thực hiện vương quyền của mình khi Ngài phục vụ người dân của mình, chứ không phải bản thân.

Hình ảnh về một người cai trị ích kỷ, có quyền hành có thể là điều mà tên tội phạm không tin tưởng trong Tin mừng hôm nay nghĩ về một vị vua. Điều đó có thể giải thích tại sao anh ta chế giễu Chúa Giêsu là bất lực. Tuy nhiên, tên tội phạm kia đã nắm được quyền năng của Chúa Giêsu thực sự nằm ở đâu. Ông thấy rằng Chúa Giêsu là một Đấng Cứu Rỗi khiêm nhường. Và những gì anh ta thấy đã thúc đẩy anh ta thú nhận tội lỗi của mình với sự khiêm tốn và đức tin và nhận được lời hứa về “Thiên đàng” (Lc 23,43).

Đây là cách Chúa Giêsu thực hiện quyền năng của mình – bằng cách thay đổi trái tim và tâm trí con người, không phải bằng cách sử dụng vũ lực. Ngài có thể dường như là vua kém nhất và bất lực nhất khi ở trên thập tự giá, nhưng đó là khi Ngài làm điều mạnh mẽ nhất có thể: Ngài đã thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại. Và hôm nay, Ngài muốn tiếp tục công việc của mình bằng cách thay đổi tâm hồn của chúng ta một chút.

Vì vậy, hãy đến và tôn vinh Chúa Giêsu là Vua của bạn ngay hôm nay. Hãy đến và cúi đầu trước Ngài và để Ngài ngự trị trong trái tim bạn thông qua tình yêu!

Lạy Chúa Giêsu, hãy nhớ đến con khi Chúa đến vương quốc của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon