Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy – SN theo WAU ngày 27.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When the Easter Triduum starts tomorrow, you’ll have three whole days to ponder and read through the story of Jesus’ passion and death. In fact, you can begin with today’s Gospel. And what better way to reflect on these readings than to place yourself right in the middle of the action?

Start by asking God to be with you in your reflection. If you can, close your eyes and try to imagine the sights, sounds, or even smells of the scene as you join the apostles at the Last Supper. Read through the passage slowly, and stop whenever something stands out to you. Stay with it for a while; there’s no need to rush. Ask God to help you come to know Jesus better as you spend time with his word.

Imagine yourself at that table with Jesus. You have been close to him, traveling with him, learning from him, and seeing him perform all kinds of miracles. You’ve shared countless meals with him. And now you’re excited to celebrate the Passover with him and the other apostles. But during the meal, Jesus looks around the table with sadness and says, “One of you will betray me” (Matthew 26:21). You inhale sharply and look around.

It could be any one of you at the table. No wonder you and the others are perplexed. Soon everyone, including you, is asking, “Surely it is not I, Lord?” (Matthew 26:22). No one stands out as the obvious betrayer. You examine your heart to consider the tension between loyalty to Jesus and your own self-interest. While you want to reject the possibility that you would betray him, you know that your faith isn’t as strong as it could be.

What do you think the Lord is showing you in this scene? Did anything stand out to you? Speak to him about it and resolve to hold onto it throughout the day.

Contemplating the Scriptures in this way can help you see the events of Jesus’ passion, death, and resurrection with fresh eyes. It can draw you into a deeper love for him and a greater gratitude for all he endured for you.

“Lord, let your word lead me closer to you!”

Khi Tam Nhật Phục Sinh bắt đầu vào ngày mai, bạn sẽ có trọn ba ngày để suy gẫm và đọc qua câu chuyện cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Thực ra, bạn có thể bắt đầu với bài Tin Mừng hôm nay. Và còn cách nào tốt hơn để suy gẫm về những bài đọc này hơn là đặt mình vào ngay giữa hành động?

Hãy bắt đầu bằng việc cầu xin Chúa ở cùng bạn trong suy tư của bạn. Nếu có thể, hãy nhắm mắt lại và cố gắng tưởng tượng cảnh vật, âm thanh hoặc thậm chí mùi hương của khung cảnh khi bạn tham gia cùng các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly. Đọc qua đoạn văn một cách chậm rãi và dừng lại bất cứ khi nào có điều gì đó nổi bật đối với bạn. Dừng lại với nó một lúc; Không cần phải vội vàng. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn hiểu biết Chúa Giêsu hơn khi bạn dành thời gian cho lời Ngài.

Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi cùng bàn với Chúa Giêsu. Bạn đã gần gũi với Ngài, đi du lịch cùng Ngài, học hỏi từ Ngài và chứng kiến ​​ Ngài thực hiện đủ loại phép lạ. Bạn đã chia sẻ vô số bữa ăn với Ngài. Và bây giờ bạn rất vui mừng được cử hành Lễ Vượt Qua với Ngài và các tông đồ khác. Nhưng trong bữa ăn, Chúa Giêsu buồn bã nhìn quanh bàn và nói: “Một người trong anh em sẽ phản bội Thầy” (Mt 26,21). Bạn hít một hơi thật mạnh và nhìn xung quanh.

Đó có thể là bất kỳ ai trong số các bạn ở bàn. Không có gì ngạc nhiên khi bạn và những người khác bối rối. Chẳng bao lâu sau, mọi người, kể cả bạn, sẽ hỏi: “Lạy Chúa, chắc chắn không phải là con sao?” (Mt 26,22). Không ai nổi bật là kẻ phản bội rõ ràng. Bạn xem xét tâm hồn của mình để xem xét sự căng thẳng giữa lòng trung thành với Chúa Giêsu và tư lợi của chính bạn. Trong khi bạn muốn bác bỏ khả năng bạn sẽ phản bội Ngài, bạn biết rằng đức tin của bạn không mạnh mẽ như nó có thể.

Bạn nghĩ Chúa đang tỏ cho bạn điều gì trong cảnh này? Có điều gì nổi bật với bạn không? Hãy nói chuyện với Ngài về điều đó và quyết tâm giữ nó suốt cả ngày.

Suy gẫm Kinh thánh theo cách này có thể giúp bạn nhìn các biến cố về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu bằng con mắt tươi mới. Nó có thể khiến bạn yêu Ngài sâu sắc hơn và biết ơn nhiều hơn về tất cả những gì Ngài đã chịu đựng vì bạn.

Lạy Chúa, xin hãy để lời Chúa dẫn con đến gần Chúa hơn!

Comments are closed.

phone-icon