Nguồn: WAU, tháng 3/2025
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
A tree is meant to bear fruit. But as Sirach reminds us, the quantity and quality of the fruit are determined by the way the tree has been cared for. What kinds of nutrients have fed its roots? How much light has shone down upon its leaves? Jesus’ words in today’s Gospel echo Sirach’s observations. Like the Old Testament sage, Jesus tells his disciples that “every tree is known by its own fruit” (Luke 6:44). But he also says, “A good person out of the store of goodness in his heart produces good” (6:45). That means what you put into the “storehouse” of your heart and mind – what you take in to nourish yourself – eventually flows out from you, for better or worse. You might ask yourself, How can I fill the storehouse of my heart with good? How can I nourish and cultivate myself so that I can bear the good fruit I was created to bear? There are some obvious answers to these questions. Regular prayer can help you set down deep roots in the Lord. Committing Scripture to memory can create an environment of grace and faith that will help you produce good fruit. But there is another not-so-obvious answer: your relationships with other brothers and sisters in Christ. People who share your faith can be a great help in nourishing your heart. Sisters and brothers with whom you can pray can lift you up. People whom you can join in serving the less fortunate can help you bear the fruit of compassion. Friends who speak words of blessing and encouragement can help you steer clear of gossip, resentment, or bitterness. Above all, never forget God’s grace. It’s God himself who created you to bear good fruit. He wants to fill you and enable your words to reveal his goodness and love, and he wants to use your friends to help you! “Lord, help me bear good fruit!” |
Cây được dựng nên để sinh trái. Nhưng như sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta, số lượng và chất lượng của trái được xác định bởi cách cây đã được chăm sóc như thế nào. Những loại chất dinh dưỡng nào đã nuôi rễ của chúng? Bao nhiêu ánh sáng đã chiếu xuống lá cây? Lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay vang vọng lại những nhận xét của sách Huấn Ca. Như các hiền nhân trong Cựu Ước, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình rằng: “Xem quả thì biết cây” (Lc 6,44). Nhưng Người cũng nói: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình” (Lc 6,45). Điều đó có nghĩa là tất cả những gì bạn đưa vào “kho tàng” của tâm hồn và tâm trí bạn – những gì bạn nhận vào để nuôi dưỡng chính bạn – cuối cùng sẽ tuôn ra từ bạn, cái tốt hơn hoặc xấu hơn. Bạn có thể tự hỏi: Làm cách nào tôi có thể lấp đầy kho tàng tâm hồn bằng những điều tốt lành? Làm cách nào tôi có thể nuôi dưỡng và bồi bổ cho chính mình để tôi có thể sinh trái tốt mà vì đó tôi đã được tạo dựng? Đây là những câu trả lời cho những câu hỏi này. Việc cầu nguyện đều đặn có thể giúp bạn đặt rễ sâu trong Chúa. Ghi nhớ Thánh Kinh có thể tạo nên một môi trường ân sủng và đức tin sẽ giúp bạn sản sinh trái tốt. Nhưng có câu trả lời khác không quá hiển nhiên: mối tương quan của bạn với các anh chị em khác trong Chúa Kitô. Những người chia sẻ đức tin của bạn có thể là một sự trợ giúp lớn lao để nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Các anh chị em mà bạn cầu nguyện với có thể nâng bạn lên. Những người cùng bạn dấn thân phục vụ những người kém may mắn có thể giúp bạn sinh hoa trái của lòng trắc ẩn. Những người bạn nói những lời chúc lành và khích lệ có thể giúp bạn xóa tan những cuộc tán gẫu, thù oán hoặc cay đắng. Trên hết, bạn đừng bao giờ quên ân sủng của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng bạn để sinh trái tốt. Người muốn lấp đầy bạn và ban cho lời nói của bạn có khả năng biểu lộ sự tốt lành và tình yêu của Người, và Người muốn dùng những người bạn của bạn để giúp đỡ bạn! “Lạy Chúa, xin giúp con sinh hoa trái tốt lành”. |