
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn vinh, thờ lạy và ca tụng Chúa. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con được quỳ gối trước nhan Chúa, chiêm ngắm tình yêu vô biên mà Chúa dành cho nhân loại qua Bí tích Thánh Thể. Chúa đang hiện diện thực sự nơi đây, dưới hình bánh mỏng manh, để ở lại với chúng con, lắng nghe tiếng lòng chúng con và ban ơn cứu độ. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, để chúng con có thể cảm nhận sâu sắc hơn sự hiện diện sống động của Chúa, xua tan mọi bóng tối của nghi ngờ, lo lắng và tội lỗi đang bao phủ cuộc đời chúng con. Hãy để giờ chầu này trở thành một cuộc gặp gỡ chân thành, một nguồn suối ân sủng tuôn trào, giúp đức tin chúng con thêm vững vàng và tình yêu chúng con thêm nồng nàn.
Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong sự khiêm nhường, nhận ra mình chỉ là những con người yếu đuối, đầy bất xứng và lầm lỗi. Cuộc sống bộn bề với bao gánh nặng, những thử thách và đau khổ khiến chúng con đôi khi lạc lối, quên mất rằng Chúa luôn ở bên. Xin Chúa thương xót, thanh tẩy tâm hồn chúng con bằng Máu Thánh Chúa, để chúng con xứng đáng đón nhận những ơn lành dồi dào mà Chúa muốn trao ban. Chúa là Đấng Toàn Năng, là Vua vũ trụ, nhưng lại chọn cách ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé này để gần gũi với chúng con. Tình yêu khiêm hạ ấy khiến chúng con xúc động và thôi thúc chúng con đến đây, để được kín múc từ nguồn suối bất tận của lòng Chúa thương xót.
Chúng con xin phó dâng giờ chầu này vào tay Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, để Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay về lòng tin chạm đến quyền năng chữa lành và phục sinh của Chúa được khắc sâu vào lòng chúng con. Hãy biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của đức tin, sẵn sàng chạm đến Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Chúng con tin rằng, qua giờ chầu này, Chúa sẽ khơi dậy trong chúng con một đức tin mạnh mẽ, giúp chúng con vượt qua mọi thử thách, và mang lại sự chữa lành cho tâm hồn cũng như cuộc đời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, chỉ cần tin và chạm đến Chúa, mọi điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước nhan Chúa, chúng con chỉ biết im lặng chiêm ngưỡng và để trái tim mình hòa quyện với tình yêu Chúa. Chúng con chẳng có gì xứng đáng để dâng lên Chúa, ngoài những yếu đuối, tội lỗi và nỗi khao khát được Chúa ôm ấp. Chúa đã tự hạ mình xuống thế gian, chịu đau khổ tột cùng trên thập giá, và nay lại tiếp tục khiêm nhường ẩn náu trong Bí tích này để ở lại với chúng con mãi mãi. Sự hiện diện huyền nhiệm và đầy ân sủng ấy khiến chúng con vừa run sợ trước sự thánh thiện của Chúa, vừa được an ủi bởi lòng thương xót vô bờ. Chúng con tin chắc rằng Chúa đang hiện diện nơi đây, với tất cả quyền năng và tình yêu, đang nhìn sâu vào tâm hồn chúng con, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim và từng lời thì thầm cầu xin.
Xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng con, để chúng con không chỉ nhận ra Chúa bằng lý trí mà còn bằng cả con tim và linh hồn. Hãy để chúng con cảm nhận được hơi ấm của tình yêu Chúa, như dòng suối mát xua tan mọi giá lạnh của tội lỗi và tuyệt vọng. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa mọi gánh nặng của cuộc đời: những lo âu về tương lai, những thất vọng trong quá khứ, những đau khổ hiện tại, và cả những ước mơ thầm kín đang chờ đợi Chúa thực hiện. Xin Chúa lắng nghe những lời cầu xin không thành tiếng từ đáy lòng chúng con, những nỗi đau mà chúng con không dám bày tỏ với ai khác ngoài Chúa.
Chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những người thân yêu của chúng con, những ai đang chịu đựng bệnh tật thể xác hay tinh thần, những linh hồn đang lạc lối trong bóng tối tội lỗi, và những người đang khao khát tìm kiếm Chúa mà chưa gặp được. Xin Chúa đổ tràn ơn thánh xuống trên họ, ban sức mạnh để vượt qua thử thách, niềm hy vọng để tiếp tục hành trình, và sự chữa lành để họ được sống dồi dào. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn sống, là ánh sáng soi đường, là bình an đích thực. Xin cho chúng con được ở lại trong Chúa, để cuộc đời chúng con trở nên xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa.
Xin Chúa dạy chúng con biết khiêm nhường lắng nghe tiếng Chúa qua Lời Kinh Thánh, biết quảng đại dâng hiến bản thân cho Chúa và tha nhân, để cuộc sống chúng con trở thành một bài ca ngợi khen không ngừng. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân đã ban: sức khỏe, gia đình, công việc, và nhất là đức tin mà Chúa đã gieo vào lòng chúng con. Đồng thời, chúng con xin tạ lỗi vì những lần chúng con đã phản bội Chúa, lãng quên sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, và để lòng mình bị cuốn theo những cám dỗ trần gian. Xin Chúa thứ tha, biến đổi chúng con thành những con người mới, giống Chúa hơn trong sự khiêm nhường, bác ái và tin tưởng. Hãy làm cho chúng con trở thành những khí cụ bình an trong tay Chúa, mang Tin Mừng đến cho mọi người xung quanh. Amen.
III. LỜI CHÚA
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 5:21-43).
Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.” Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.
Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người. Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.
Ngay lúc đó, Đức Giê-su nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” Các môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ‘Ai đã sờ vào tôi?’” Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: “Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Họ chế nhạo Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo Người, cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: “Ta-li-tha kum”, có nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.
Đó là Lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, tâm hồn chúng con như được đánh thức bởi sức mạnh của đức tin và quyền năng chữa lành của Chúa. Đoạn Tin Mừng này kể về hai phép lạ kỳ diệu: việc chữa lành người phụ nữ bị băng huyết và việc phục sinh con gái ông Gia-ia. Cả hai câu chuyện đều xoay quanh một chủ đề trung tâm: lòng tin. Đó là lòng tin dám chạm đến Chúa, lòng tin vượt qua mọi trở ngại, và lòng tin dẫn đến sự cứu chữa toàn diện. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con có thể suy niệm sâu sắc về những bài học này, áp dụng vào đời sống đức tin của mình, đặc biệt trong giờ chầu Thánh Thể thiêng liêng.
Trước hết, chúng con thấy hình ảnh ông Gia-ia, một trưởng hội đường, người có địa vị cao trong xã hội, nhưng khi con gái ông đang hấp hối, ông đã sụp lạy dưới chân Chúa, khẩn khoản nài xin: “Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.” Lạy Chúa, đây là một tấm gương về lòng tin khiêm hạ. Ông không ngần ngại hạ mình trước đám đông, bỏ qua địa vị để cầu xin Chúa. Cuộc đời chúng con cũng vậy, đôi khi chúng con gặp phải những nỗi đau lớn lao: bệnh tật, mất mát, tuyệt vọng. Chúng con có dám đến với Chúa như ông Gia-ia, sụp lạy và nài xin với tất cả lòng tin? Hay chúng con để kiêu ngạo, nghi ngờ cản trở? Xin Chúa dạy chúng con biết hạ mình trước Thánh Thể, nhận ra rằng chỉ có Chúa mới là nguồn cứu chữa đích thực. Hãy để chúng con học được rằng, đức tin chân thành sẽ mở ra cánh cửa ân sủng, ngay cả khi tình hình dường như vô vọng.
Tiếp theo, giữa đám đông chen lấn, người phụ nữ bị băng huyết đã lách qua để chạm vào áo choàng của Chúa, với niềm tin chắc chắn: “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” Bà đã chịu đựng bệnh tật suốt mười hai năm, tốn kém hết tài sản mà không khỏi, thậm chí còn nặng thêm. Theo luật Do Thái, bà bị coi là ô uế, không được chạm vào ai. Thế nhưng, đức tin đã thúc đẩy bà vượt qua mọi rào cản xã hội, pháp lý và thể xác. Lạy Chúa, hành động của bà nhắc nhở chúng con rằng, đức tin không phải là điều trừu tượng, mà là hành động cụ thể: chạm đến Chúa. Trong giờ chầu này, chúng con cũng đang “chạm” đến Chúa qua sự hiện diện Thánh Thể. Xin cho chúng con có đức tin mạnh mẽ như bà, dám lách qua đám đông của những lo toan trần thế, những cám dỗ và nghi ngờ, để chạm đến Chúa và nhận lãnh ơn chữa lành. Chúa đã nhận ra bà giữa muôn người, và nói: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Xin Chúa cũng nhận ra chúng con hôm nay, và ban ơn chữa lành cho những vết thương tâm hồn chúng con: những tội lỗi kéo dài, những nỗi đau không tên, những mối quan hệ đổ vỡ.
Khi Chúa còn đang nói với người phụ nữ, tin buồn đến: con gái ông Gia-ia đã chết. Đám đông bảo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?” Nhưng Chúa đáp: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Lạy Chúa, đây là đỉnh cao của đức tin: tin ngay cả khi mọi hy vọng dường như tắt ngấm. Ông Gia-ia đã không tuyệt vọng, mà tiếp tục tin tưởng theo Chúa. Chúa chỉ cho phép ba môn đệ thân tín đi theo, và khi đến nhà, Chúa đuổi hết đám đông ồn ào ra ngoài, rồi cầm tay đứa bé nói: “Ta-li-tha kum” – “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức, đứa bé sống lại và đi lại được. Phép lạ này không chỉ là chữa lành thể xác, mà còn là biểu tượng của sự phục sinh tâm linh. Lạy Chúa, trong cuộc đời chúng con, có những lúc chúng con cảm thấy “chết” đi: chết trong tội lỗi, chết trong tuyệt vọng, chết trong cô đơn. Xin Chúa đến, cầm tay chúng con và truyền lệnh: “Trỗi dậy!” Hãy để chúng con học được rằng, đức tin phải vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua tiếng ồn của thế gian, để chỉ còn lại Chúa và những người thân tín trong đức tin.
Cả hai phép lạ đều diễn ra giữa đám đông chen lấn, nhưng chỉ những ai có lòng tin mới chạm được đến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện nơi đây, giữa chúng con, nhưng không phải ai cũng nhận ra. Giống như đám đông chen lấn Chúa mà không được chữa lành, nhiều người trong cuộc sống chỉ tiếp cận Chúa một cách bề mặt, không có đức tin sâu sắc. Xin cho chúng con không phải là đám đông ấy, mà là những người như ông Gia-ia và người phụ nữ: dám sụp lạy, dám chạm đến, dám tin tưởng tuyệt đối. Hãy để giờ chầu này khơi dậy trong chúng con một đức tin sống động, không chỉ dừng ở lời nói mà thể hiện qua hành động: cầu nguyện kiên trì, bác ái với tha nhân, và phó thác hoàn toàn vào Chúa.
Hơn nữa, chúng con nhận ra rằng, quyền năng của Chúa luôn sẵn sàng, nhưng cần đức tin để kích hoạt. Chúa đã cảm nhận “một năng lực tự nơi mình phát ra” khi người phụ nữ chạm đến. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng, Thánh Thể là nguồn quyền năng vô tận, chờ đợi đức tin của chúng con để tuôn đổ ân sủng. Xin Chúa giúp chúng con kiên trì trong đức tin, ngay cả khi không thấy kết quả ngay lập tức, giống như người phụ nữ đã chịu đựng mười hai năm. Và khi Chúa bảo “đừng sợ, chỉ cần tin thôi”, xin cho chúng con có đủ can đảm để tin, để Chúa có thể thực hiện những điều kỳ diệu trong đời chúng con.
Cuối cùng, Chúa đã bảo họ cho đứa bé ăn sau khi sống lại, nhắc nhở rằng sự chữa lành phải dẫn đến cuộc sống mới, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Lạy Chúa, xin cho chúng con, sau giờ chầu này, được “nuôi dưỡng” để sống dồi dào hơn, mang đức tin ra thế gian, chia sẻ với những ai đang cần chữa lành. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Tin Mừng hôm nay, chúng con nhận ra sức mạnh kỳ diệu của đức tin chạm đến quyền năng Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện tha thiết từ đáy lòng:
Lạy Chúa, giống như ông Gia-ia, chúng con xin dâng lên Chúa những nỗi đau lớn lao trong cuộc đời: những bệnh tật thể xác, những mất mát gia đình, những khó khăn tinh thần đang đè nặng. Xin Chúa dạy chúng con biết khiêm hạ sụp lạy trước nhan Chúa, khẩn khoản nài xin với lòng tin không lay chuyển. Dù tình hình dường như vô vọng, xin Chúa nhắc nhở chúng con: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Hãy ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi, để Chúa có thể đến và đặt tay chữa lành mọi vết thương.
Lạy Chúa, chúng con cũng xin dâng lên Chúa những ai đang chịu đựng bệnh tật kéo dài, giống như người phụ nữ bị băng huyết. Họ đã chạy chữa khắp nơi, tốn kém và mệt mỏi, nhưng chưa tìm được bình an. Xin Chúa khơi dậy trong họ đức tin mạnh mẽ, dám lách qua đám đông của những cám dỗ và nghi ngờ, để chạm đến Chúa. Hãy để họ cảm nhận được quyền năng chữa lành tức khắc, và nghe lời Chúa phán: “Lòng tin của con đã cứu chữa con.” Xin Chúa đổ tràn ơn thánh xuống trên các bệnh nhân, các bác sĩ, và những ai đang chăm sóc họ, để mọi người nhận ra Chúa là Đấng chữa lành duy nhất.
Lạy Chúa, trong thế giới đầy ồn ào và chế nhạo đức tin hôm nay, xin Chúa giúp chúng con kiên vững như Chúa đã đuổi đám đông ra ngoài để thực hiện phép lạ. Xin cho chúng con biết tạo không gian thinh lặng trong tâm hồn, để Chúa có thể cầm tay và truyền lệnh: “Trỗi dậy!” Hãy phục sinh những gì đã “chết” trong chúng con: đức tin nguội lạnh, hy vọng tan vỡ, tình yêu phai nhạt. Xin Chúa ban ơn cho các gia đình đang đau khổ vì mất mát, để họ tìm thấy bình an trong đức tin.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn quyền năng và chữa lành. Xin cho chúng con biết trân trọng sự hiện diện của Chúa, biến mỗi giờ chầu thành dịp chạm đến Chúa với lòng tin chân thành. Hãy làm cho chúng con trở thành những chứng nhân của đức tin, mang Tin Mừng chữa lành đến cho anh chị em xung quanh: những người cô đơn, những kẻ tội lỗi, những ai đang lạc lối. Xin Chúa dùng chúng con như khí cụ để gieo rắc hy vọng và bình an.
Chúng con cũng xin cầu nguyện cho Giáo Hội, cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân, để tất cả chúng con có đức tin mạnh mẽ như ông Gia-ia và người phụ nữ, vượt qua mọi thử thách để chạm đến Chúa. Xin Chúa ban ơn cho những ai đang hoài nghi đức tin, để họ nhận ra quyền năng của Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Amen.
VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì giờ chầu thiêng liêng này, nơi chúng con được chiêm ngắm và suy niệm về lòng tin chạm đến quyền năng chữa lành và phục sinh của Chúa. Xin Chúa ban bình an sâu lắng cho tâm hồn chúng con, để khi trở về với cuộc sống thường ngày, chúng con vẫn mang theo sức mạnh của đức tin ấy, vượt qua mọi thử thách và mang Tin Mừng đến cho tha nhân.
Xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ bài học từ Tin Mừng: hãy khiêm hạ nài xin như ông Gia-ia, dám chạm đến Chúa với lòng tin như người phụ nữ, và tin tưởng tuyệt đối ngay cả khi mọi hy vọng dường như tắt ngấm. Hãy để đức tin của chúng con trở thành chìa khóa mở ra ân sủng Chúa, chữa lành mọi vết thương và phục sinh cuộc đời chúng con.
Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn chúng con trên đường đức tin. Xin Mẹ Maria, Mẹ của đức tin hoàn hảo, cầu bầu cho chúng con. Xin các Thánh và Thiên Thần hợp lời ca ngợi Chúa cùng chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, gia đình chúng con, và toàn thế giới. Chúng con xin dâng tất cả lên Chúa, vì Chúa là Đấng Chữa Lành và Phục Sinh muôn đời. Amen.