
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin tôn vinh, thờ lạy và ca tụng Chúa trong giây phút thiêng liêng này. Chúng con được quỳ gối trước nhan Chúa, nơi Bí tích Cực Thánh, để chiêm ngắm tình yêu vô biên mà Chúa đã dành cho nhân loại. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, để chúng con không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận sâu sắc sự hiện diện sống động của Chúa giữa chúng con. Xin xua tan mọi bóng tối của lo lắng, tội lỗi và xao lãng trần thế, để giờ chầu này trở thành một cuộc gặp gỡ mật thiết, một dòng sông ân sủng tuôn đổ vào đời sống đức tin của chúng con. Chúng con đến đây với trái tim khiêm tốn, nhận ra mình chỉ là những tạo vật bé nhỏ trước Đấng Tạo Hóa vĩ đại, nhưng Chúa lại yêu thương chúng con đến nỗi ẩn mình trong tấm bánh đơn sơ này.
Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng tất cả những bất xứng, những vết thương lòng, những gánh nặng cuộc đời vào bàn tay từ ái của Chúa. Xin Chúa thanh tẩy chúng con bằng Máu Thánh của Chúa, để chúng con xứng đáng hơn trong việc tôn thờ và lãnh nhận ơn lành. Chúa là Ánh Sáng soi đường cho muôn dân, là Vinh Quang của Ít-ra-en, như lời ông Si-mê-ôn đã ca tụng. Tình yêu ấy khiến chúng con kinh ngạc và thôi thúc chúng con đến đây, để được kín múc từ nguồn suối bất tận của lòng Chúa thương xót. Chúng con xin Chúa Thánh Thần ngự trị trong giờ chầu này, soi sáng để Lời Chúa thấm sâu vào lòng chúng con, biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng. Xin cho tâm hồn chúng con trở nên như Đền Thánh Giê-ru-sa-lem xưa, nơi Chúa được dâng hiến, để chúng con cũng dâng mình cho Chúa một cách trọn vẹn. Chúng con tin rằng, mỗi khoảnh khắc bên Chúa sẽ nuôi dưỡng đức tin, củng cố hy vọng và khơi dậy tình yêu trong chúng con, giúp chúng con sống xứng đáng với sứ mệnh làm con cái Chúa giữa thế gian đầy bóng tối này. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giê-su, trước Thánh Thể Chúa, con chỉ biết im lặng chiêm ngưỡng và để trái tim mình hòa quyện với Chúa. Con chẳng có gì xứng đáng để dâng lên ngoài những yếu đuối, tội lỗi và khát khao Chúa tha thiết. Chúa đã từ trời cao xuống thế, sinh ra trong hang đá nghèo hèn, rồi được dâng vào Đền Thánh theo luật Mô-sê, để trở thành Ánh Sáng cứu độ cho muôn dân. Hôm nay, Chúa lại khiêm hạ ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé này, để ở lại với chúng con mãi mãi. Sự hiện diện huyền nhiệm ấy khiến con vừa run sợ trước uy quyền của Chúa, vừa được an ủi bởi tình yêu dịu dàng của Ngài. Con tin chắc Chúa đang ở đây, với tất cả vinh quang và quyền năng, đang nhìn vào sâu thẳm tâm hồn con, lắng nghe từng nhịp thở và lời thì thầm của con.
Xin Chúa mở mắt đức tin cho con, để con nhận ra Chúa không chỉ qua lý trí mà qua cả con tim đang rung động. Xin cho con cảm nhận được hơi ấm của Ánh Sáng cứu độ mà ông Si-mê-ôn đã được nhìn thấy, xua tan mọi bóng tối tội lỗi và tuyệt vọng trong con. Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những gánh nặng cuộc sống: những lo toan hàng ngày, những thất bại đau đớn, những mối quan hệ rạn nứt, và cả những khát vọng thầm kín. Xin Chúa lắng nghe những lời cầu xin không thành tiếng từ trái tim con. Con cũng xin dâng lên Chúa những người thân yêu, những linh hồn đang lạc lối, những ai đang chờ đợi sự cứu chuộc như bà An-na xưa. Xin Chúa đổ tràn ơn thánh xuống trên họ, ban sức mạnh để vượt qua thử thách, và khơi dậy niềm hy vọng vào lòng thương xót Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa là Sự Sống vĩnh cửu, là Ánh Sáng soi đường, là nguồn mạch bình an đích thực. Xin cho con được ở lại trong Chúa, để con sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu. Xin dạy con biết khiêm nhường như Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se, biết chờ đợi Chúa như ông Si-mê-ôn và bà An-na. Xin cho con quảng đại dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, để đời con trở thành lời ca ngợi không ngừng nghỉ. Con xin tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân: sức khỏe, gia đình, đức tin, và đặc biệt là sự hiện diện của Chúa trong Bí tích này. Con cũng xin tạ lỗi vì những lần con thờ ơ, vì những tội lỗi đã làm Chúa đau lòng, vì những khoảnh khắc con quên mất Chúa đang chờ đợi con. Xin Chúa tha thứ, biến đổi con thành con người mới, để con ngày càng giống Chúa hơn, trở thành dấu chỉ của lòng thương xót Chúa giữa anh chị em. Xin Chúa chúc phúc cho con, để con ra đi từ giờ chầu này với trái tim bừng cháy tình yêu Chúa. Amen.
III. LỜI CHÚA
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”
36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trước Lời Chúa hôm nay, tâm hồn chúng con như Đền Thánh Giê-ru-sa-lem xưa, đang mở rộng để đón nhận Hài Nhi Giê-su, Ánh Sáng cứu độ của muôn dân. Đoạn Tin Mừng theo thánh Lu-ca kể về việc Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se dâng Chúa vào Đền Thánh, không chỉ là một nghi thức theo luật Mô-sê, mà còn là một mầu nhiệm sâu xa về sự hiện diện của Chúa giữa dân Ngài. Chúng con thấy ở đây hình ảnh của một gia đình thánh thiện, vâng phục Thiên Chúa một cách khiêm tốn. Họ đem con trai đầu lòng lên Giê-ru-sa-lem để thánh hiến cho Chúa, dâng của lễ đơn sơ là đôi chim gáy hay cặp bồ câu non. Lạy Chúa, điều này nhắc nhở chúng con rằng, sự dâng hiến chân thành không nằm ở giá trị vật chất, mà ở trái tim hướng về Chúa. Trong giờ chầu này, chúng con cũng được mời gọi dâng mình cho Chúa, dù chúng con nghèo nàn, để Chúa biến đổi chúng con thành của lễ sống động.
Rồi chúng con gặp ông Si-mê-ôn, người công chính và sùng đạo, luôn mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en. Thánh Thần ngự trên ông, linh báo rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Ki-tô. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ và ẵm lấy Hài Nhi Giê-su, ca tụng Chúa rằng: “Giờ đây, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ… Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” Lạy Chúa, lời ca tụng này vang vọng trong tâm hồn chúng con như một bài thánh ca hy vọng. Ông Si-mê-ôn đại diện cho những ai kiên trì chờ đợi Chúa, sống trong cầu nguyện và tin tưởng. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa cũng đang chờ chúng con đến để ôm ấp Ngài, để nhận ra Ngài là Ánh Sáng xua tan bóng tối tội lỗi. Xin cho chúng con có đức tin như ông Si-mê-ôn, để mỗi giờ chầu trở thành khoảnh khắc gặp gỡ Chúa, và chúng con có thể ra đi trong bình an, vì đã nhìn thấy ơn cứu độ.
Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên trước những lời ông Si-mê-ôn nói về Người. Rồi ông chúc phúc cho hai ông bà và tiên tri với Đức Ma-ri-a: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Lạy Chúa, lời tiên tri này hé mở mầu nhiệm thập giá, nơi Chúa sẽ trở thành dấu chỉ bị chống đối, và Đức Ma-ri-a sẽ chia sẻ nỗi đau ấy. Nó nhắc nhở chúng con rằng, theo Chúa không phải lúc nào cũng êm đềm; có thể có những lưỡi gươm đau đớn đâm thâu tâm hồn. Nhưng chính qua những thử thách ấy, ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra, dẫn đến sự hoán cải và đứng dậy. Trong Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con chấp nhận thập giá hàng ngày, để trở nên giống Chúa hơn, và tìm thấy sức mạnh từ tình yêu hy sinh của Ngài.
Tiếp theo, chúng con gặp bà An-na, nữ ngôn sứ đã cao niên, sống đời góa bụa, không rời Đền Thờ, ăn chay cầu nguyện đêm ngày. Bà tiến lại, cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi cho những ai mong chờ sự cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. Lạy Chúa, bà An-na là mẫu gương của sự kiên trung trong cầu nguyện, của đời sống thờ phượng không mệt mỏi. Bà đại diện cho những tâm hồn thầm lặng, dành trọn đời cho Chúa, và trở thành chứng nhân loan báo Tin Mừng. Trong giờ chầu này, chúng con được mời gọi noi gương bà, để không chỉ ở lại bên Chúa mà còn mang Chúa đến cho người khác. Bà An-na nhắc nhở chúng con rằng, dù tuổi tác hay hoàn cảnh, ai cũng có thể trở thành ngôn sứ của Chúa nếu sống gắn bó với Ngài.
Cuối cùng, sau khi hoàn tất mọi việc theo Luật Chúa, gia đình thánh trở về Na-da-rét, và Hài Nhi ngày càng lớn lên, vững mạnh, đầy khôn ngoan, được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, hình ảnh này khơi dậy hy vọng trong chúng con. Chúa Giê-su lớn lên trong đời sống bình thường, nhưng đầy ơn thánh. Nó dạy chúng con rằng, đức tin phải được nuôi dưỡng hàng ngày, qua cầu nguyện, vâng phục và sống khiêm tốn. Trong Thánh Thể, Chúa tiếp tục lớn lên trong lòng chúng con, ban khôn ngoan và ân sủng để chúng con đối diện với thế gian.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, toàn bộ đoạn Tin Mừng này là một lời mời gọi chúng con sống sự dâng hiến, chờ đợi và loan báo. Chúa ẩn mình trong tấm bánh như Hài Nhi được dâng trong Đền Thánh, để trở thành Ánh Sáng cho chúng con. Xin cho chúng con học được sự vâng phục của Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se, sự kiên trì của ông Si-mê-ôn và bà An-na. Xin cho giờ chầu này biến đổi chúng con, để chúng con trở thành Đền Thánh sống động, nơi Chúa ngự trị và tỏa sáng. Xin cho chúng con không sợ thập giá, mà ôm lấy nó như dấu chỉ cứu độ. Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng con, như thúc đẩy ông Si-mê-ôn, để chúng con luôn lên Đền Thờ tâm hồn mà gặp Chúa. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, qua Lời Chúa hôm nay về việc dâng Chúa trong Đền Thánh, chúng con nhận ra mầu nhiệm tình yêu và cứu độ của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện tha thiết từ trái tim:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã được dâng vào Đền Thánh như của lễ thánh hiến cho Chúa Cha. Xin cho chúng con học theo Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se, biết dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa một cách khiêm tốn và vâng phục. Nhiều lần, chúng con bị cuốn theo những lo toan trần thế, quên mất rằng mình thuộc về Chúa. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, giúp chúng con trở thành của lễ sống động, dâng lên Chúa qua mỗi hành động hàng ngày, qua công việc, gia đình và cầu nguyện. Xin cho chúng con biết dâng những hy sinh nhỏ bé, như đôi chim gáy xưa, để Chúa biến chúng thành ân sủng lớn lao.
Lạy Chúa, ông Si-mê-ôn đã chờ đợi Chúa trong hy vọng, và được thấy Ánh Sáng cứu độ. Xin cho chúng con cũng biết chờ đợi Chúa trong đời sống, đặc biệt trong những lúc tối tăm, đau khổ. Xin Thánh Thần ngự trị trên chúng con, linh báo và thúc đẩy chúng con đến với Chúa trong Thánh Thể. Xin cho chúng con có thể ca tụng Chúa như ông: “Giờ đây, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì đã thấy ơn cứu độ.” Xin ban cho chúng con đức tin vững mạnh, để nhận ra Chúa là Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại, là Vinh Quang của dân Chúa. Xin Chúa xua tan mọi bóng tối nghi ngờ, sợ hãi trong chúng con, và làm cho chúng con trở thành những ngọn đèn chiếu sáng giữa thế gian.
Lạy Chúa, lời tiên tri của ông Si-mê-ôn về thập giá và lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn Đức Ma-ri-a nhắc nhở chúng con về nỗi đau của ơn cứu độ. Xin cho chúng con dũng cảm chấp nhận thập giá trong đời mình, biết rằng Chúa là dấu hiệu bị chống báng nhưng cũng là nguồn đứng dậy cho nhiều người. Xin Chúa an ủi những ai đang đau khổ, đặc biệt những bà mẹ, những gia đình đang chịu đựng thử thách. Xin cho chúng con biết chia sẻ nỗi đau của người khác, trở thành khí cụ lộ ra những ý nghĩ thâm sâu từ lòng người, dẫn đến hoán cải và hòa giải.
Lạy Chúa, bà An-na đã sống đời cầu nguyện không ngừng, cảm tạ Chúa và loan báo về Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con noi gương bà, không rời bỏ Đền Thờ tâm hồn, mà ăn chay, cầu nguyện đêm ngày. Xin cho chúng con trở thành ngôn sứ giữa đời thường, nói về Chúa cho những ai đang mong chờ sự cứu chuộc. Dù tuổi tác hay hoàn cảnh, xin Chúa dùng chúng con để mang Tin Mừng đến cho anh chị em, đặc biệt những người cô đơn, lạc lối.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa là Hài Nhi được dâng hiến, nay trở thành Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì mầu nhiệm này, vì Chúa tiếp tục lớn lên trong lòng chúng con, ban khôn ngoan và ân sủng. Xin cho chúng con sống đời Kitô hữu trưởng thành, vững mạnh trong đức tin, để trở về “Na-da-rét” của cuộc đời mình mà làm chứng cho Chúa. Xin Chúa đổ tràn ơn thánh xuống trên Giáo Hội, trên các linh mục, tu sĩ và mọi tín hữu, để tất cả trở thành Đền Thánh sống động của Chúa. Amen.
VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin dâng lời tạ ơn sâu sắc vì giờ phút thiêng liêng được ở lại bên Chúa, chiêm ngắm mầu nhiệm dâng Chúa trong Đền Thánh. Xin Chúa ban bình an sâu lắng cho chúng con, để khi trở về với cuộc sống hàng ngày, chúng con vẫn mang theo Ánh Sáng cứu độ của Chúa, chiếu soi mọi ngóc ngách của tâm hồn và hành động.
Xin Chúa giúp chúng con ghi khắc Lời Chúa hôm nay: biết dâng hiến mình như Hài Nhi Giê-su, chờ đợi Chúa như ông Si-mê-ôn, cầu nguyện kiên trung như bà An-na, và chấp nhận thập giá như Đức Ma-ri-a. Xin cho chúng con trở thành những Đền Thánh di động, nơi Chúa ngự trị và tỏa sáng cho muôn dân. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn chúng con, khơi dậy lửa mến trong lòng. Xin Mẹ Ma-ri-a, Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ chúng con, cầu bầu cho chúng con trước nhan Chúa, giúp chúng con sống vâng phục và khiêm nhường.
Xin các Thánh và các Thiên Thần hợp lời với chúng con mà tôn vinh Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, gia đình chúng con, và toàn thể nhân loại. Chúng con xin dâng tất cả lên Chúa, vì Chúa là Ánh Sáng vĩnh cửu, là Vinh Quang muôn đời. Amen.