Gấp Tết lại, trở về Nhà Dòng!

0

Sr. Tiểu An, OP

Đã là mồng 9 Tết! Khi những cánh mai cuối cùng của Tết Bính Ngọ 2026 còn vương chút nắng xuân, con khẽ khàng “gấp Tết” lại!
Gấp những ngày nghỉ phép bên gia đình.
Gấp lại bao yêu thương đong đầy.
Gấp lại cả mùi hương bếp chiều, gấp lại ánh mắt mẹ dõi theo,
gấp lại dáng cha lặng lẽ đứng nhìn con chuẩn bị hành trang.
Đóng gói những tiếng cười rộn rã bên bên mẹ cha, bên gia đình, bên họ hàng thân thuộc để dành tới năm sau…

“Gấp Tết lại” – nghe sao mà nghèn nghẹn…
Xếp lại những bữa cơm sum vầy, những lời chúc đầu năm nơi quê nhà, trong giáo xứ thân yêu…
Gấp lại, xếp lại … để trở về với nếp sống quen thuộc của người nữ tu.
Đóng gói lại những ngày cũ để trở về với nhịp sống thân quen: thức dậy lúc 4 giờ sáng khi trời còn mờ sương, đến với Chúa trong giờ kinh đầu ngày mới, với Thánh lễ mỗi ngày, với những giờ suy niệm thầm lặng, và những công việc đang chờ đón của Năm Mới 2026…
Mỗi năm một lần trở về gia đình để “sạc” thêm nguồn pin yêu thương, nhằm mang vào đời tu hương sắc mới. Thời gian nghỉ phép tại gia đình mới trôi nhanh làm sao! Lúc đóng gói tất cả cất vào kho kỷ niệm, dẫu lòng vẫn lưu luyến, vẫn gắn bó, vẫn muốn nán lại thêm chút nữa bên cha mẹ và người thân… nhưng vì lý tưởng đời Thánh hiến cho Chúa và Giáo hội, con chọn đặt tất cả phía sau, để trở về với Hội Dòng, với ơn gọi, với con đường mình đã chọn đi theo Chúa.
Gấp lại, đóng gói lại để lên đường trở về một nơi rất đẹp. Đẹp trong từng góc hành lang quen thuộc, đẹp trong sắc màu rực rỡ của giàn hoa giấy trước hiên nhà, đẹp trong từng bức phù điêu các thánh trầm mặc, đẹp trong tiếng chuông sớm tinh mơ, trong ánh nắng xuyên qua khung cửa nhỏ, và trong nụ cười tươi vui của chị em… Nhà Dòng đẹp, vì nơi ấy có Chúa ở ngay trung tâm của cuộc sống.
Xuân khép lại, nhưng hành trình yêu thương vẫn tiếp tục.
Xin cho con biết sống trọn từng ngày với trái tim biết ơn, để dù ở đâu – trong gia đình hay nơi Nhà Dòng – con vẫn bình an vì biết mình đang ở đúng nơi Chúa muốn.
Và dù ở đâu, con cũng xin cảm tạ ơn Chúa vì phúc lộc khôn tả Ngài ban cho con (2Cr 9,15) cùng những người thân yêu của con.

Comments are closed.

phone-icon