
Lm. Augustino
I. KHAI MẠC (Cộng đoàn quỳ)
Kính thưa cộng đoàn, và đặc biệt là các em thiếu nhi thân mến!
Thứ Năm Tuần Thánh là một ngày tràn đầy ý nghĩa của tình yêu thương. Hôm nay, tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại được thể hiện một cách rõ rệt và trọn vẹn nhất. Trong căn phòng Tiệc Ly năm xưa, Chúa Giêsu đã thực hiện những hành động tuyệt vời nhất: thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta luôn mãi, quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy bài học phục vụ khiêm nhường, và sau đó thao thức cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu để vâng theo thánh ý Chúa Cha.
Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi và linh thiêng này, chúng ta hãy tạm gác lại những ồn ào của việc học tập, vui chơi, những lo toan của tuổi trẻ, để cùng nhau đi sâu vào tâm tình của Chúa Giêsu. Theo lời Chúa mời gọi, chúng ta muốn ở lại đây canh thức với Chúa, không phải để an ủi Chúa, nhưng để tâm hồn chúng ta được đón nhận ánh sáng, hơi ấm và sức sống đang chiếu tỏa ra từ Thánh Thể Người. Giờ đây, mời các bạn cùng đứng, hướng về Bàn Thờ để hát lên bài ca thờ lạy Chúa.
Hát: Đây Lòng Chúa Ái Tuất
II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện khiêm tốn và đích thực bằng tấm Bánh nhỏ bé trước mặt chúng con đây. Đêm nay, tưởng nhớ việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể, đoàn thiếu nhi chúng con muốn đến với Chúa trong tâm tình ngưỡng mộ, chúc tụng, tôn vinh và tri ân cảm tạ.
Chúa ơi, tối Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay, chúng con đang quỳ bên Thánh Thể Chúa như đang ở trong chính căn phòng Tiệc Ly năm xưa. Chúng con dâng lên Chúa tình yêu nhỏ bé trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con, làm cho trái tim chúng con bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến, để chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, cảm nếm tình yêu vô biên của Chúa và trở nên những người con ngoan hiền của Ngài.
(Mời cộng đoàn đứng lắng nghe Lời Chúa)
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 13,1-15):
1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.”8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.”10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!”11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
III. SUY NIỆM (mời cộng đoàn ngồi)
1. Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể – Kỷ vật tình yêu:
Các em thiếu nhi thân mến,
Trước khi phải đi xa, chia tay một người mà chúng ta rất mực yêu quý, chúng ta thường muốn để lại một kỷ vật tình yêu, có thể là một bức ảnh, một lá thư, hay một món quà nhỏ để người đó nhìn thấy và luôn nhớ đến mình. Chúa Giêsu cũng mang một trái tim tràn đầy tình yêu như thế. Vì thương nhân loại cho đến cùng, Chúa không chỉ để lại những lời dạy dỗ hay một kỷ vật, nhưng Ngài đã để lại chính bản thân Ngài. Bí tích Thánh Thể chính là một sáng kiến tuyệt vời của tình yêu Chúa dành cho nhân loại chúng ta.
Chúa Giêsu đã biến mình thành tấm bánh trắng mỏng manh, khiêm nhường, chấp nhận mất tất cả vinh quang của một vì Thiên Chúa, để được ở lại với chúng ta “mãi mãi, cho đến tận thế”. Mỗi lần chúng ta đi tham dự Thánh Lễ và rước lễ, không phải chúng ta đang ăn một tấm bánh bình thường, mà là chúng ta được rước chính Thịt và Máu Chúa Giêsu vào trong tâm hồn mình. Chúa chấp nhận trở nên bé nhỏ để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, làm cho chúng ta ngày càng mạnh mẽ, lớn lên trong ân sủng và sự bình an.
(Thinh lặng khoảng 30 giây)
Người xướng: Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong hình bánh, tạ ơn Chúa đã lấy Thịt Máu mình để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn khao khát đến với Thánh Lễ và rước Chúa thật sốt sắng với một tấm lòng trong sạch.
Cộng đoàn (Thiếu nhi đáp chung): Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa. Xin cho chúng con yêu mến Thánh Thể Chúa mỗi ngày một hơn.
Hát: Chúa là tình yêu (Hoặc một bài hát về tình yêu Chúa mà cộng đoàn thuộc)
2. Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ – Đỉnh cao của mầu nhiệm yêu thương phục vụ:
Hình ảnh thứ hai mà đêm nay chúng ta cùng chiêm ngắm là việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Các em hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng xem: Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa quyền năng tạo dựng nên trời đất, là Thầy Chí Thánh, thế mà Ngài lại cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng, quỳ mọp xuống đất để rửa những đôi chân lấm lem bùn đất của các học trò. Thật là một sự hạ mình khó tin!
Vào thời Chúa Giêsu, việc rửa chân vốn chỉ dành cho những người nô lệ phục vụ chủ nhân. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã tự nguyện làm công việc của một người nô lệ để dạy chúng ta một bài học lớn: Đỉnh cao của mầu nhiệm cứu độ chính là Tình Yêu. Chúa muốn mỗi người thiếu nhi chúng ta cũng phải biết “rửa chân cho nhau”. Rửa chân cho nhau ngày nay không có nghĩa là chúng ta phải mang chậu nước ra rửa chân cho bạn bè, mà là sự hy sinh phục vụ: biết nhường nhịn em nhỏ, biết cộng tác với bạn bè, biết vui vẻ giúp đỡ bạn bè trong lớp học thay vì ghen tị hay bắt nạt nhau, biết vâng lời hiếu kính với ông bà cha mẹ, biết quét dọn nhà cửa, rửa chén bát để san sẻ gánh nặng với gia đình …
(Thinh lặng khoảng 30 giây)
Người xướng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương hạ mình phục vụ. Xin biến đổi trái tim nhiều lúc còn ích kỷ, lười biếng của chúng con, giúp chúng con trở nên như những tấm bánh đơn sơ nhỏ bé, sẵn sàng bẻ ra để đem lại niềm vui và sự tốt đẹp cho những người sống xung quanh chúng con.
Cộng đoàn (Thiếu nhi đáp chung): Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết yêu thương, vâng lời và phục vụ mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con.
Hát: chọn một bài thích hợp và cộng đoàn thuộc để hát chung
3. Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu – Vâng phục trong sự sợ hãi và lo âu:
Sau bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cùng các môn đệ bước vào màn đêm tĩnh mịch để bước vào Vườn Cây Dầu. Tại đây, tâm hồn Chúa rất ư buồn sầu và sợ hãi. Là một con người thật sự, Chúa Giêsu cũng cảm thấy run sợ trước những đau khổ tột cùng, những đòn roi tàn nhẫn và cái chết nhục nhã trên thập giá sắp ập đến. Ngài đã hoang mang, đau đớn đến nỗi mồ hôi tuôn ra hòa lẫn với những giọt máu rơi xuống đất.
Các em thiếu niên thân mến, là con người, ai trong chúng ta cũng đều có những lúc sợ hãi và bất an. Có khi là nỗi sợ trước một kỳ thi khó khăn, sợ bị bạn bè xa lánh, hoang mang về tương lai, hay buồn bã vì những rắc rối, mâu thuẫn trong gia đình. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu trong Vườn Cây Dầu đêm nay. Cho dẫu vô cùng sợ hãi, nhưng Chúa không hề bỏ cuộc hay chạy trốn. Chúa đã sấp mình xuống cầu nguyện tha thiết và thưa với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha mà thôi.” Vì vâng lời Chúa Cha, Chúa Giêsu đã can đảm tiến bước để hoàn tất việc cứu chuộc chúng ta.
(Thinh lặng khoảng 30 giây)
Người xướng: Lạy Chúa Giêsu, xin cho các bạn trẻ và thiếu nhi chúng con biết dâng lên Chúa những nỗi hoang mang, lo lắng hằng ngày. Xin cho chúng con không ngừng gắn bó với Bí tích Thánh Thể, để được Chúa tiếp thêm sức mạnh, giúp chúng con can đảm vượt qua mọi khó khăn đau khổ trong đời và luôn biết vâng lời cha mẹ.
Hát: Chọn một bài thích hợp và cộng đoàn thuộc để hát chung
THINH LẶNG BÊN CHÚA (Mời cộng đoàn quỳ)
Giờ đây, chúng ta sẽ dành ra ít phút thinh lặng hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, các em hãy nhắm mắt lại, hướng lòng về Tấm Bánh Trắng ngự trên Bàn Thờ. Hãy nói chuyện với Chúa Giêsu như nói với một người bạn thân thiết nhất. Hãy kể cho Chúa nghe những niềm vui, nỗi buồn, những lỗi lầm thiếu sót của em, và cả những ước mơ, mong muốn của em nữa. Chúa Giêsu đang ở đó, đang nhìn các em bằng ánh mắt đầy yêu thương và sẵn sàng lắng nghe từng nhịp đập của trái tim các em.
(Sau khoảng 2 phút, thì mời cộng đoàn đứng)
IV. LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ sự: Anh chị em và các thiếu nhi rất thân mến, trong đêm cực thánh này, Chúa Giêsu đã trao ban chính Máu Thịt mình làm lương thực nuôi sống thế gian và thiết lập chức linh mục. Cùng với tâm tình thờ lạy và tạ ơn, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện xin thiết tha cho Giáo hội và thế giới
– Thánh Gioan Maria Vianney đã nói: “Không có gì cao trọng hơn Thánh Lễ”. Đêm nay tưởng nhớ việc Chúa thiết lập chức linh mục thừa tác, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, các Linh mục và cách riêng là các Cha đang phục vụ tại giáo xứ chúng ta. Xin Mình Máu Chúa Kitô nuôi dưỡng tâm hồn các ngài, giúp các ngài luôn trung thành với việc soạn bài giảng, cử hành các Bí tích thật sốt sắng, để qua các ngài, cộng đoàn dân Chúa luôn cảm nhận được tình thương dồi dào của Thiên Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
– Bí tích Thánh Thể là một sáng kiến tình yêu. Xin cho quý Thầy, quý Sơ, các anh chị Huynh trưởng, Giáo lý viên, và các cô chú trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ, luôn được đầy lòng yêu mến, nhiệt thành với sứ vụ Chúa trao, để qua những hy sinh vất vả hướng dẫn thiếu nhi, giáo xứ chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh trong đời sống đức tin.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
– Vì vâng lời Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã bằng lòng chịu chết trên thập giá. Xin cho mỗi thiếu nhi và giới trẻ chúng con luôn ý thức chu toàn bổn phận của mình với những người thân trong gia đình, biết hiếu kính với Ông Bà Cha Mẹ, tỏa sáng lòng bác ái yêu thương bằng những việc làm nhỏ bé, để làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh giữa môi trường trường học và khu xóm.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin nhận lời chúng con đang tha thiết nài xin. Nhờ mầu nhiệm Thánh Thể, xin thánh hiến chúng con trong sự thật, giúp chúng con trở nên những chứng nhân tình yêu của Chúa giữa dòng đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen
V. HOA THIÊNG DÂNG CHÚA
Các em thiếu nhi thân mến, trước khi kết thúc giờ cầu nguyện bên Thánh Thể Chúa trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể một quyết tâm sống. Noi gương Chúa đã khiêm nhường rửa chân cho các môn đệ và hết lòng vâng lời Chúa Cha, mỗi người chúng ta hãy hứa với Chúa: sẽ bớt đi một giờ chơi game hay xem điện thoại, để phụ giúp cha mẹ làm việc nhà; sẽ chăm chỉ học hành, sẽ không cãi lời người lớn, và sẽ siêng năng đọc kinh tối trong gia đình…
Thinh lặng 2 phút để các em dâng quyết tâm lên Chúa.
Đồng thời, để luôn nhớ đến Chúa trong mọi khoảnh khắc của ngày sống, chúng ta hãy tập thói quen dâng lên Chúa những “lời nguyện tắt”. Lời nguyện tắt là những lời cầu nguyện rất ngắn gọn mà chúng ta có thể đọc thầm ở bất cứ đâu: khi đang đạp xe đến trường, khi làm việc nhà, khi đang làm bài tập, trước khi đi ngủ, hay bất cứ các em làm việc gì và ở nơi đâu. Việc lặp đi lặp lại những lời này giúp tâm hồn chúng ta luôn được bình an và gắn bó với Chúa. Giờ đây, mời các em cùng lặp lại những lời nguyện tắt đơn sơ này để ghi khắc vào lòng nhé:
(Người dẫn đọc dõng dạc từng câu, cộng đoàn thiếu nhi lặp lại)
Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Thiếu nhi lặp lại: Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa. Thiếu nhi lặp lại: Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã ban Bí tích Thánh Thể cho chúng con. Thiếu nhi lặp lại: …
Cho các em thinh lặng 1 phút, rồi mời các em thinh lặng ra về. Em nào muốn tiếp tục ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể có thể ở lại cầu nguyện riêng.