
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Hãy Đến Với Ta.
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
“Hãy đến với Ta”, “Ai khát hãy đến, ai muốn hãy lãnh lấy nước ban sự sống nhưng không”.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ban chính mình làm của ăn nuôi sống chúng con. Tình yêu khiến Chúa thao thức, nhẫn nại đợi chờ chúng con đến gặp gỡ Chúa, để được Chúa thanh tẩy, chữa trị, thi ân và chúc phúc. Chúa đợi chờ chúng con đến để tâm tình, sống thân mật với Chúa trong tình mến; và chính Chúa sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho chúng con. Chính Chúa sẽ làm cho đời sống nội tâm của chúng con ngày càng phong phú.
“Hãy đến với Ta!” Chúa kêu mời chúng con đến với Chúa bất luận chúng con là ai. Chúng con càng nghèo nàn, túng thiếu, bất lực và yếu đuối, Chúa càng yêu thương. Với niềm xác tín đó, dù còn nhiều khiếm khuyết bất toàn, chúng con vẫn trở về bên Chúa. Trong thinh lặng và nhẫn nại, chúng con chiêm ngắm Chúa mà hết lòng cảm phục. Chúng con xin sấp mình thờ lạy, tôn vinh và ngợi khen Chúa. Chúng con tri ân Chúa vì Ngài đã rộng ban cho chúng con mọi ơn lành. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con, ban ánh sáng và nghị lực, tuôn tràn ơn thánh để cải hoá và biến đổi chúng con. Và xin ban lời hằng sống của Ngài cho chúng con.
– Hát: Lời Ngài
III – ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 14, 1-12
IV – SUY NIỆM
“Thầy còn ở lại với anh em ít lâu nữa, rồi Thầy đi về cùng Đấng đã sai Thầy”. Chúa Giêsu đã từng loan báo Ngài sẽ trở về cùng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Cuộc ra đi của Ngài là một cuộc ra đi mang lại ơn ích, diễn ra theo đúng chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài ra đi để dọn chỗ cho những kẻ tin Ngài… Thế nhưng, các môn đệ không thể hiểu những lời tâm huyết của Chúa. Họ không hiểu con đường Ngài sắp đi, vì con đường đó là con đường thập tự. Lòng họ bàng hoàng xao xuyến. Chúa Giêsu đã đến trấn an họ: “Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy”. Chúa Giêsu bộc lộ cho biết Ngài sẽ đi về cùng Cha, Ngài đi dọn chỗ cho họ và sẽ trở lại đón họ vào nhà Cha… Dẫu vậy, họ cũng không hiểu gì. Trong khi đó, Tôma – một con người vốn thực tế và muốn biết chắc chắn – đã bộc bạch với Chúa về nỗi nghi ngờ, về những gì ông không hiểu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, thì làm sao chúng con biết được đường?”. Và nhân đây, Chúa đã mặc khải cho Tôma và cũng là cho mỗi chúng ta: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”.
“Thầy là Đường”: Đức Giêsu là Đường, là chính lộ. Ai đi trên đường Giêsu thì không bước đi trong tối tăm, nhưng đi vào trong sự khôn ngoan và tình thương. Đức Giêsu là con đường đầy ánh sáng. Ngài không chỉ đưa ra những lời khuyên dạy hay chỉ hướng đi, nhưng Ngài còn nắm bàn tay chúng ta và dẫn chúng ta đi. Ngài cùng đi và hướng dẫn chúng ta. Ngài là con đường cho chúng ta đi, nên chúng ta chẳng sợ lạc bước, nhưng được dẫn đến cùng Chúa Cha.
“Chúa Giêsu là Sự Thật, là Chân Lý”: Trong cuộc sống, có rất nhiều người đã dạy chúng ta về chân lý, nhưng thật ra chưa có ai thể hiện được chân lý bằng cách dùng chính đời sống của họ để minh chứng. Chỉ có Đức Giêsu. Ngài không chỉ là Thầy dạy chân lý, là Đấng truyền đạt chân lý bằng lời nói, mà Ngài còn chứng minh bằng chính cuộc đời của mình. Ngài đã thể hiện chân lý một cách toàn hảo.
“Chúa Giêsu là Sự Sống”: Ngài là Sự Sống đời đời. Ngài là sự sống thật được Chúa Cha sai đến để chỉ cho chúng ta con đường sự sống; để nhờ bước đi trên con đường đó, chúng ta được chia sẻ sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.
Đức Giêsu là con đường duy nhất đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa; Ngài là chân lý duy nhất mà chúng ta phải chọn. Ngài chính là sự sống thật mà chúng ta phải kiếm tìm và phải chia sẻ cùng nhau.
Khi Philípphê xin được nhìn thấy Chúa Cha, Đức Giêsu cho biết Ngài chính là hình ảnh của Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Trọn cuộc sống của Chúa Giêsu, trong lời nói lẫn hành động, Ngài đều bày tỏ Chúa Cha cho mọi người. Thật thế, cuộc sống này là của Chúa Cha, công cuộc của Ngài là do Chúa Cha thực hiện qua Ngài, lời nói của Ngài là tư tưởng của Chúa Cha. Ai tin Ngài, đón nhận Ngài thì hiệp thông cùng Ngài, hiệp thông cùng Cha, và hiệp thông cùng nguồn sống đích thực. Những kẻ đặt trọn niềm tin vào Ngài sẽ được ban quyền năng; Ngài sẽ ban Thánh Thần đến để hỗ trợ họ, để họ nối tiếp sứ mạng của Người, loan truyền Tin Mừng cứu độ cho người khác. Họ sẽ chu toàn sứ mạng được giao nếu luôn liên kết với Ngài trong cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, đời là một chuyến đi – đi về cùng Thiên Chúa, đi về nhà Cha trên trời. Khi được hiểu rõ ơn gọi của mình là được chọn làm con Chúa, được cùng Chúa đi về nhà Cha, tâm hồn chúng con tràn ngập bình an và hạnh phúc. Cảm tạ Chúa đã đi qua con đường thập giá để trở về cùng Cha và dọn chỗ cho chúng con. Sớm muộn gì Chúa cũng đến để cứu độ chúng con… Xin cho chúng con vững tin đợi chờ, không xao xuyến mà luôn tràn ngập lòng mến yêu, hy vọng; biết dùng cuộc đời của mình để phụng sự Chúa, phục vụ anh em, và thường xuyên chạy đến với Chúa vì Ngài chính là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Nhờ đó, chúng con sẽ được dẫn đến cùng Chúa Cha, bởi vì: “Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Thầy”.
(Xin cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện trong giây lát – 2 phút).
Hát: Xin Chỉ Cho Con.
V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, nhờ Chúa chúng con được chọn gọi, nhờ Chúa chúng con được tái sinh, được dẫn đưa khỏi nơi tăm tối và bình an bước trên hành trình ánh sáng của ơn cứu độ. Nhờ Chúa, chúng con được trở nên dân tư tế, dân được mời gọi biến cuộc đời mình thành hiến lễ sống động đẹp lòng Chúa, và được dâng lên Cha mỗi ngày trong sự hiệp nhất với Chúa qua hy lễ tạ ơn. Hôm nay họp nhau nơi đây, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa đã chấp nhận “ra đi” trên con đường thập giá để đem lại mùa xuân cứu rỗi cho nhân loại chúng con. Cùng đích của chúng con là chính Chúa, hạnh phúc thật của chúng con là chính Ngài, nơi định cư vĩnh viễn của chúng con là thiên đàng – là nhà Cha trên trời. Vì thế, xin cho chúng con đừng quá bận tâm tìm kiếm của cải vật chất chóng qua, nhưng biết hết lòng yêu mến Chúa: liên kết với Chúa qua cầu nguyện, rước lễ; gặp gỡ Chúa qua các giờ chầu Thánh Thể; lắng nghe Chúa nói qua từng trang Kinh Thánh… để sống đời tận tuỵ phục vụ và chu toàn các bổn phận trần thế.
Lạy Mẹ Maria, quê hương chúng con ở trên trời, và chúng con đang trong cuộc hành trình về thiên quốc. Dù Chúa đã dạy: “Đừng xao xuyến, đừng lo sợ…”, nhưng những nghịch cảnh tối tăm cũng từng làm cho chúng con nao núng. Mẹ ơi! Xin Mẹ luôn ở bên chúng con trong mọi hoàn cảnh. Xin Mẹ sống trong chúng con, giúp chúng con luôn biết sống gắn bó với Chúa, luôn làm mọi sự dưới ánh sáng Chúa và theo sự hướng dẫn của Ngài. Để nhờ bước theo Ngài – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống – chúng con cũng đạt được sự toàn hảo đạo đức. Và chúng con cũng sẽ được Chúa dẫn đến cùng Cha, để được diễm phúc chia sẻ vinh quang, chia sẻ sự sống đời đời của Thiên Chúa, là Cha chúng con. Amen.
Hát kết: Đến Muôn Đời