
Sr. Maria Trần Thị Hoa, OP
Hội dòng của con đã bảy mươi lăm năm hiện diện trên mảnh Đất Mẹ. Bảy mươi lăm năm không quá dài so với dòng lịch sử nhưng cũng không quá ngắn để mỗi người chúng con cảm nghiệm được rằng nơi đây không chỉ là câu chuyện của những công trình hay những con số, mà còn là dòng lịch sử thắm đượm tình yêu. Đó là tình yêu Thiên Chúa ân cần dẵn dắt Hội dòng từ buổi sơ khai và cũng là tình yêu đáp trả của biết bao thế hệ chị em, những người đã âm thầm hiến dâng cuộc đời trong sự trung tín và bền đỗ. Từ những ngày đầu gian nan, thiếu thốn và thử thách, với lòng kiên trung và dâng hiến mãnh liệt, quý Mẹ, quý Dì đã gieo những hạt giống đầu tiên để rồi hôm nay Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp có thể lớn lên trong bình an và ân sủng.
Nhân dịp Hội dòng mừng kỷ niệm bảy mươi lăm năm thành lập, lòng con dâng lên lời tri ân sâu xa. Con tri ân quý Mẹ Bề trên Tổng quyền qua các thời kỳ, những người đã đặt nền móng và tìm ra kim chỉ nam cho đời sống Hội dòng. Con tri ân quý Dì và quý Chị đi trước, những người đã để lại cho chúng con không chỉ những công trình vật chất vững chắc, mà còn là gia sản thiêng liêng phong phú, được dệt bằng đời sống hy sinh, thinh lặng và trung thành. Con tri ân quý Dì giáo, những người đã dạy dỗ và kiên nhẫn uốn nắn để nơi con hình thành dáng hình của một nữ tu Đa Minh Tam Hiệp. Con cũng biết ơn những chị em đồng hành đã khích lệ con mỗi ngày và kéo con lại gần hơn với sự thiện hảo.
Hội dòng tròn bảy mươi lăm năm, và con cũng tròn hai mươi lăm năm được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong đời tu. Nhìn lại đoạn đường ấy, con càng xác tín rằng tất cả chỉ có thể được gọi bằng hai chữ “hồng ân”. Ngày đầu bước vào Dòng, con chỉ là một tâm hồn trẻ mang đầy hăng say và khát vọng dâng hiến; con không biết rằng phía trước là cả một hành trình dài với bao thử thách: phải từ bỏ cái tôi, từ bỏ nếp sống tự do quen thuộc, học sống trong khuôn khổ, học cầu nguyện, hy sinh, tự lập và học trở nên thánh thiện từng ngày. Những điều tưởng như vượt khả năng ấy, theo năm tháng, Hội dòng đã kiên nhẫn rèn luyện và uốn nắn để con được lớn lên.
Kỷ niệm bảy mươi lăm năm không chỉ giúp chúng con nhìn lại hành trình đã đi qua, mà còn nhắc nhở hướng về tương lai. Chúng con – những người con Đa Minh Tam Hiệp của hôm nay – được mời gọi tiếp nối di sản thiêng liêng của các bậc tiền nhân bằng chính đời sống hiệp thông, bác ái và phục vụ. Hơn hết, chúng con được mời gọi sống trung tín với ơn gọi dâng hiến, yêu Chúa, yêu Hội dòng và yêu tha nhân bằng trái tim đơn sơ nhưng cháy lửa.
Con cảm ơn Chúa vì đã cho con được hiện hữu trong cuộc đời này. Con cảm ơn Chúa vì đã gọi con sống đời thánh hiến. Con cảm ơn Chúa vì đã cho con được thuộc về Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp thân thương, nơi con được đỡ nâng, được hình thành và được lớn lên trong tình yêu Chúa và tình chị em.
Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ ân lành trên Hội dòng, để từng ngày Hội dòng được bền vững hơn trong đức tin, tốt lành hơn trong đời sống và thánh thiện hơn trong sứ mạng. Tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Người đã thực hiện nơi chúng con. Xin cho chúng con mãi trở nên chứng nhân của Tình Yêu và Chân Lý, trung thành bước theo linh đạo của Cha Thánh Đa Minh.