
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Đọc kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Hãy Đến Với Ta.
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc sống, chúng con thường hay quan tâm và tìm kiếm những nhu cầu của thân xác cùng những đòi hỏi vật chất đời thường. Có mấy ai biết thao thức kiếm tìm hạnh phúc đời sau, hạnh phúc bất diệt của Nước Trời.
Từ thâm tâm, chúng con biết rằng: Hạnh phúc Nước Trời là một điều rất cao quý, là bến bờ mà ai cũng ước mong đạt tới khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng lạy Chúa, phải chăng chúng con lại muốn đạt được ước mơ ấy bằng những suy tính đắn đo của lòng ích kỷ và tham lam? Trong hai mươi bốn giờ của một ngày, chúng con đã dành ra bao nhiêu thời gian cho Chúa? Trong bảy ngày của một tuần, có ngày nào chúng con dành trọn vẹn cho Ngài không? Ngay cả những giây phút ở bên Chúa, chúng con vẫn tìm cách bớt xén, hoặc để lòng mình mải mê với bao tính toán trần thế. Và cứ như vậy, đời chúng con như cánh bèo dạt trôi trong suốt bao năm tháng. Chúng con quên mất rằng: Thời gian mà chúng con dành cho Chúa ở đời này, cũng sẽ là thời gian mà Chúa dành cho chúng con trong Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giây phút hiếm hoi mà chúng con đang dành cho Chúa lúc này, chúng con còn kiếm tìm chi nữa, khi điều quý giá và cao cả nhất đang ở ngay trước mặt chúng con. Đó chính là sự hiện diện yêu thương của Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Đó là hạnh phúc của cuộc gặp gỡ với Đấng mà chúng con tôn thờ và yêu mến. Trong tình yêu này, Chúa đâu đòi hỏi điều gì lớn lao nơi chúng con, ngoài một chút hy sinh, một chút thời gian, và một chút từ bỏ lợi lộc trần gian. Tất cả những thứ ấy, sao có thể sánh được với phút giây gặp gỡ Chúa là Đấng đã vì yêu mà hy sinh cả mạng sống mình cho chúng con.
Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa mỗi ngày, trong từng biến cố của cuộc đời. Xin giúp chúng con nhận ra: chính Chúa mới là kho tàng quý giá nhất mà chúng con phải nỗ lực kiếm tìm và khao khát có được.
- Hát: Lắng Nghe Lời Chúa.
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 13, 44 – 52
IV. SUY NIỆM
Khi nghe đoạn Tin Mừng này, chúng ta chợt nhớ đến phong trào đi đào vàng cách đây khá lâu, phong trào này từng là nỗi ám ảnh của những người muốn làm giàu nhanh chóng. Nghe rỉ tai nhau rằng ông này, bà nọ đào được cả một thỏi vàng, ai nấy đều ham muốn và hy vọng số phận mình cũng sẽ may mắn như thế. Họ sẵn sàng bán hết những gì đang có để mong tìm kiếm được nhiều hơn. Vậy mà, trong những kẻ ra đi ấy, có mấy ai trở về trong vinh quang! Họ đã đào bới hàng tấn đất đá, để rồi đôi khi chỉ đổi lấy được một hai phân vàng… Thất vọng và buồn tủi, ước mơ đổi đời nhanh chóng lụi tàn. Trong những đêm giá lạnh, họ thao thức nhớ về mái ấm gia đình. Trong cuộc tìm kiếm kho báu trần thế ấy, họ đã đánh đổi tất cả, để rồi chỉ mang về một thân xác mỏi mòn vì bệnh tật, và một tâm hồn trĩu nặng sầu lo vì thất vọng. Tương lai của họ không hề giàu sang như họ từng mơ ước.
Cách đây hai ngàn năm, Chúa cũng đã từng nói đến kho tàng, đến ngọc quý. Chúa cho chúng ta thấy rằng: để có được kho báu và ngọc quý ấy, người nông dân và người thương gia đã phải bán đi, phải đánh đổi tất cả. Phải chăng, khát vọng tìm kiếm sự giàu sang nơi con người luôn là một thực tại, một ước mơ cháy bỏng?
Nhưng hôm nay, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng: kho báu, ngọc quý đích thực chính là Nước Trời, là hạnh phúc Thiên Đàng. Đó mới là điều chúng ta phải ra sức kiếm tìm và sẵn sàng đánh đổi, giống như người nông dân và vị thương gia kia đã đổi tất cả những gì mình có để được một thứ quý giá hơn.
Dĩ nhiên, việc so sánh kho báu hay ngọc quý thế gian với Nước Trời chỉ là một sự so sánh tương đối, bởi lẽ không có gì trên thế gian này là vĩnh cửu, là trường tồn. Chẳng phải vì muốn chúng ta được chung hưởng vinh quang Nước Trời, mà Chúa Cha đã sẵn sàng sai Con Một của Ngài xuống thế làm người đó sao? Chẳng phải vì muốn chúng ta được sống với Chúa, mà Ngài đã miệt mài mời gọi chúng con: “Hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” sao? Hơn nữa, vì muốn cứu chúng ta khỏi kiếp hỏa ngục đau thương, mà Chúa Giêsu đã chấp nhận hy sinh cả mạng sống mình. Thật vậy, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải hư mất, nhưng được sống muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu qua những lời Chúa dạy, và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa trong từng phút giây, qua từng ngày sống:
– Đó là sẵn sàng “bán đi” những suy nghĩ gian tà, những ý tưởng bất chính, và những việc làm tội lỗi như: say xỉn, cờ bạc, đam mê xác thịt, thù hằn hay ghen ghét.
– Đó là biết “bán đi” những khoảng thời gian rảnh rỗi, những thú vui giải trí, hay thói quen ngồi lê mách lẻo, để dành thời gian thờ phượng kính mến Chúa qua các giờ Thánh lễ, các giờ chầu, các buổi học Giáo lý và giờ kinh tối gia đình.
– Đó là biết từ bỏ những ý riêng ích kỷ, sự kiêu ngạo, và lòng chia rẽ… để cùng cộng tác với mọi người trong việc phục vụ Chúa và Giáo hội, qua các sinh hoạt Tông đồ Giáo dân tại Giáo xứ.
Lạy Chúa, hành trình ‘bán đi’ những dính bén trần gian để đổi lấy kho báu Nước Trời chưa bao giờ là điều dễ dàng. Xin Chúa ban ơn thêm sức, để chúng con không chùn bước trước những khó khăn, nhưng luôn kiên vững với những quyết tâm này, hầu mai sau xứng đáng được chung hưởng gia tài vĩnh cửu trên Quê Trời. Amen.
– Hát: Gặp Gỡ Đức Kitô.
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, những người đi đào vàng đã bán đi tất cả những gì đang có: sức khỏe, hạnh phúc, tiền tài, chỉ để nuôi một hy vọng mong manh, cho dù xác suất thành công là rất thấp. Thế mà họ vẫn cứ làm, vẫn cứ đánh đổi. Còn chúng con, kho báu Nước Trời là điều chắc chắn Chúa đã dành sẵn. Điều ấy đã được đảm bảo bằng chính sự hy sinh của Chúa trên Thánh giá. Chúa đâu có đòi hỏi gì nhiều nơi chúng con. Chúa đâu bắt buộc chúng con phải hy sinh hay đánh đổi tất cả. Ngài luôn tôn trọng sự tự do của chúng con.
Vì yêu chúng con, Chúa đã từ bỏ ngôi vị cao sang trên trời, chấp nhận cuộc sống trần thế nghèo hèn, để khởi đầu công trình cứu chuộc nhân loại. Vì muốn nêu gương cho chúng con, Chúa đã từ bỏ tất cả, thậm chí “không có chỗ tựa đầu”. Lạy Chúa, từng lời nói, từng hành động của Ngài đều phát xuất từ Trái Tim yêu thương nhân loại. Trong Vườn Cây Dầu, trước nỗi sợ hãi tột cùng vì cái chết sắp đến, mồ hôi máu Chúa đã rịn tuôn. Vậy mà vì yêu thương chúng con, Chúa vẫn xin vâng phục theo Thánh ý Chúa Cha. Trên cây Thánh giá, dù đau đớn đã lên đến cực điểm, cũng vì tình yêu mà Chúa đã cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
Lạy Chúa, tất cả là vì yêu thương nhân loại tội lỗi; tất cả chỉ vì muốn chúng con được cứu thoát, được chung hưởng vinh phúc Thiên Đàng, chính là kho báu Nước Trời mà Chúa đã mạc khải cho chúng con hôm nay.
Còn chúng con, chúng con đã từ bỏ, đã bán đi những gì để có được hạnh phúc Nước Trời? Chúng con vẫn thường phân vân chọn lựa giữa một giấc ngủ nướng hay một Thánh lễ sáng; giữa một giờ đọc kinh tối hay một đoạn phim đang coi dang dở! Chúng con bối rối đắn đo. Chúng con tính toán với Chúa từng giây phút. Chúng con không dám từ bỏ những thứ trần gian đang có để đổi lấy kho báu Nước Trời, chỉ vì lòng ham mê vật chất còn đang đè nặng tâm hồn chúng con.
Xin giúp chúng con nhận biết và từ bỏ những đam mê, những thói hư tật xấu đang làm chúng con xa rời Chúa. Xin cho chúng con hiểu ra rằng: chỉ có kho báu trên trời mới là kho báu vĩnh cửu, nơi chúng con khao khát tìm đến để được vui hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời. Amen.
- Hát kết: Biết Chúa, biết con.