
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ, ngợi khen và yêu mến Chúa. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vĩ đại này, chúng con cảm thấy mình thật diễm phúc và được vinh dự lớn lao khi được quỳ gối trước Thánh Thể Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi, mà đã hạ mình xuống thế làm người, sống giữa chúng con, chịu chết vì chúng con, và giờ đây còn ở lại với chúng con mãi mãi trong hình bánh bé nhỏ này. Tình yêu vô biên, tình yêu không giới hạn đã thúc đẩy Chúa thực hiện điều kỳ diệu ấy. Chúng con không đến với Chúa chỉ bằng lý trí hay đức tin suông, mà còn mang theo tất cả những nỗi niềm, những khát khao, những gánh nặng, những vết thương và cả những ân huệ Chúa đã ban cho chúng con trong cuộc đời.
Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào giờ chầu Thánh Thể này với tâm hồn tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn khi suy niệm về Tin Mừng Lc 8,1-3. Chúng con không còn là những người bệnh tật nằm la liệt chờ đợi bên hồ nước như trong một Tin Mừng khác, mà chúng con được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh những người phụ nữ đã được Chúa chữa lành khỏi tà thần và bệnh tật, rồi họ đã quyết định đi theo Chúa suốt hành trình rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Bà Maria Mađalêna với bảy quỷ ám đã từng hành hạ, bà Gioanna vợ viên quản lý Hêrôđê với địa vị cao sang nhưng lòng đầy lo âu, bà Susanna và bao người phụ nữ khác nữa – tất cả đều đã được Chúa chạm đến, giải thoát và biến đổi. Từ những con người từng bị ràng buộc bởi đau khổ thể xác lẫn tinh thần, họ đã trở thành những người bạn đồng hành trung tín, những người hỗ trợ thiết thực cho sứ vụ của Chúa và các Tông Đồ. Họ không chỉ đi theo bằng đôi chân, mà còn lấy của cải, tài sản, thời gian và cả trái tim mình để giúp đỡ Chúa.
Chúng con hôm nay, lạy Chúa, cũng chính là những người được Chúa chữa lành. Chúng con đã được rửa sạch tội lỗi trong Bí tích Rửa Tội, được giải thoát khỏi những “tà thần” hiện đại: tà thần của tham lam tiền bạc, tà thần của ích kỷ cá nhân, tà thần của lo âu vật chất, tà thần của sự thờ ơ với Tin Mừng. Chúng con cũng có những “bệnh tật” riêng: có người bị ràng buộc bởi công việc bận rộn đến mức không còn thời gian cho Chúa, người khác bị tê liệt bởi nỗi sợ nghèo khó nên không dám dâng cúng, có người lại bị “quỷ ám” của sự nghi ngờ khiến họ không dám bước theo Chúa một cách trọn vẹn. Nhưng Chúa vẫn đang rảo qua các “thành thị và xóm làng” của cuộc đời chúng con hôm nay, vẫn đang loan báo Nước Thiên Chúa, và Chúa vẫn mời gọi chúng con – như đã mời gọi các bà phụ nữ ngày xưa – hãy đứng lên, đi theo Người và lấy của cải mình mà giúp Người.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng mỗi người chúng con ngọn lửa của lòng biết ơn sâu sắc vì những ơn chữa lành Chúa đã ban. Xin cho chúng con biết noi gương các bà Maria Mađalêna, Gioanna, Susanna: không giữ khư khư của cải cho riêng mình, mà biết chia sẻ, dâng hiến cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Xin mở rộng trái tim chúng con để chúng con thấy rằng, theo Chúa không phải chỉ là nghe Lời, mà còn là hành động cụ thể: góp tiền cho nhà thờ, hỗ trợ các linh mục, giúp đỡ người nghèo, tham gia các hoạt động truyền giáo, dâng thời gian cầu nguyện và phục vụ. Chúng con đến đây không chỉ để xin, mà còn để dâng. Chúng con đến không chỉ để được an ủi, mà còn để được Chúa sai đi tiếp tục sứ vụ. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, quảng đại và đầy lòng tin tưởng như các người phụ nữ ngày xưa. Xin cho giờ chầu này trở thành giờ phút chúng con chính thức đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Hãy đi với Thầy và lấy của cải mình mà giúp Thầy”. Chúng con dâng giờ chầu này lên Chúa với tất cả lòng yêu mến, biết ơn và quyết tâm hiến dâng. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa với tất cả lòng tôn kính và cảm mến sâu xa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu đã hạ mình đến mức cùng cực: từ Ngôi Lời vinh quang trở thành người phàm, chịu chết trên Thập Giá, và giờ đây ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con cho đến tận thế. Mỗi khi quỳ trước Thánh Thể, lòng chúng con trào dâng niềm vui khôn tả vì được chiêm ngắm Chúa, được cảm nhận hơi ấm tình yêu và sự hiện diện sống động của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt đầy thương xót, đang lắng nghe từng nhịp thở, từng nỗi niềm thầm kín và đang ôm ấp chúng con vào Trái Tim Chúa như người Mẹ hiền.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, khỏi mọi tham sân si đã từng ràng buộc chúng con như những quỷ ám ngày xưa. Xin biến đổi trái tim chúng con – có thể còn chai đá vì ích kỷ, còn khô cằn vì lo toan vật chất – thành trái tim mềm mại, quảng đại, biết cho đi như các bà phụ nữ trong Tin Mừng. Xin phá tan mọi rào cản: rào cản của sự sợ hãi nghèo đói, rào cản của sự so sánh với người khác, rào cản của thói quen giữ khư khư của cải. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ như bà Maria Mađalêna – người đã từng bị bảy quỷ ám nhưng nay trở thành chứng nhân trung tín; xin ban lòng cậy trông tuyệt đối như bà Gioanna – dù sống trong cung đình vẫn dám dâng của cải cho Chúa; xin ban tình yêu nồng cháy như bà Susanna và bao người phụ nữ khác – họ đã chọn Chúa làm tất cả.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội là Thân Thể Chúa. Xin ban cho Giáo Hội những người phụ nữ thánh thiện, những bà mẹ, những chị em tu sĩ, những nữ tu và những người giáo dân nữ biết noi gương các bà trong Tin Mừng: biết dâng thời gian, tài năng, của cải để hỗ trợ các linh mục, hỗ trợ các sứ vụ truyền giáo, hỗ trợ người nghèo và các hoạt động bác ái. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục được nhiều người phụ nữ như Gioanna, Susanna đứng bên cạnh, nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và bằng sự giúp đỡ thiết thực. Xin Chúa thương đến đất nước Việt Nam thân yêu chúng con, xin cho các gia đình Công Giáo biết sống tinh thần hiến dâng: cha mẹ dâng con cái cho Chúa, con cái dâng thời gian học hành và phục vụ, các doanh nhân dâng lợi nhuận một phần cho việc loan báo Tin Mừng.
Xin Chúa thương đến những người đang bị “tà thần” hiện đại hành hạ: những người nghiện ngập, những người bị áp lực công việc đến kiệt quệ, những người phụ nữ đang chịu bất công trong xã hội, những người cô đơn không có ai nâng đỡ. Xin Chúa chữa lành họ như Chúa đã chữa cho bà Mađalêna, rồi biến họ thành những người theo Chúa và dâng hiến. Xin Chúa ban bình an cho các gia đình, để mỗi gia đình trở thành một “nhóm Mười Hai” nhỏ bé cùng với các người phụ nữ hiến dâng, cùng nhau rao giảng Nước Thiên Chúa ngay trong chính mái nhà. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, đặc biệt những người đã từng sống quảng đại nhưng còn thiếu sót, xin cho họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này với lòng tin tưởng tuyệt đối, vì chúng con biết Chúa đang chờ đợi chúng con dâng của cải mình để giúp Người tiếp tục hành trình loan báo Tin Mừng hôm nay. Amen.
III. LỜI CHÚA (Lc 8, 1-3)
Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.
Ðó là Lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng con không chỉ nghe một đoạn Tin Mừng ngắn gọn, mà chúng con nghe thấy tiếng Chúa đang trực tiếp mời gọi chính chúng con trong thế kỷ XXI này. Câu chuyện về những người phụ nữ đi với Chúa và lấy của cải mình mà giúp Người không phải là câu chuyện xa xưa, mà là câu chuyện sống động của Giáo Hội hôm nay, là câu chuyện của mỗi người chúng con – những người đã được Chúa chữa lành và được mời gọi đáp trả bằng sự hiến dâng trọn vẹn. Chúng con xin mở rộng lòng mình, để Lời Chúa thấm sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn, biến đổi chúng con thành những người phụ nữ và người nam Kitô hữu biết theo Chúa và biết cho đi.
Hãy nhìn vào hành trình của Chúa: “Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa”. Chúa không ngồi yên một chỗ, Chúa đi khắp nơi, mệt mỏi nhưng đầy nhiệt huyết. Và Chúa không đi một mình. Bên cạnh Chúa luôn có “nhóm Mười Hai” – những người nam được chọn. Nhưng Chúa còn muốn có thêm những người phụ nữ nữa. Đây là một điểm son tuyệt vời trong Tin Mừng: Chúa nâng cao phẩm giá người phụ nữ, trao cho họ vị trí quan trọng trong sứ vụ. Không phải ngẫu nhiên, Tin Mừng Luca – vị Thánh sử quan tâm đặc biệt đến người nghèo, người yếu thế và người phụ nữ – lại ghi nhận chi tiết này.
Chúng con hãy chiêm ngắm từng người phụ nữ được nêu tên. Trước hết là bà Maria Mađalêna. Bà đã bị bảy quỷ ám – con số bảy tượng trưng cho sự hoàn toàn bị ràng buộc, bị hành hạ đến mức cùng cực. Bà từng sống trong tuyệt vọng, trong ô uế, trong cô đơn. Nhưng Chúa đã đến, đã trừ quỷ, đã chữa lành. Và phản ứng của bà? Không phải chỉ cảm ơn rồi về nhà, mà bà đã quyết định đi theo Chúa suốt hành trình, và lấy của cải mình mà giúp Người. Bà trở thành người đầu tiên chứng kiến Chúa phục sinh, trở thành Tông Đồ của các Tông Đồ. Lạy Chúa, xin cho chúng con – những người từng bị “bảy quỷ ám” của tội lỗi, của nghiện ngập, của hận thù – cũng đáp lại như bà: không giữ lại cho mình, mà dâng hết cho sứ vụ của Chúa.
Tiếp đến là bà Gioanna, vợ của Chusa – viên quản lý của Hêrôđê. Bà thuộc tầng lớp thượng lưu, có địa vị, có tiền bạc, có quyền lực. Nhưng bà vẫn bị bệnh tật và có lẽ bị lo âu vì sống trong triều đình đầy mưu mô. Chúa chữa bà, và bà đã dùng chính của cải từ cung đình – tiền bạc, lương thực, quần áo, phương tiện – để hỗ trợ Chúa và các Tông Đồ. Một người phụ nữ giàu có dám dâng tài sản cho một Thầy lang thang bị người đời khinh rẻ! Đó là bài học lớn lao cho chúng con hôm nay: dù chúng con là doanh nhân, là cán bộ, là người có địa vị, chúng con cũng đừng ngại dâng một phần lợi nhuận, một phần thời gian, một phần năng lực cho việc xây dựng Giáo Hội, cho các sứ vụ truyền giáo, cho nhà thờ nghèo, cho các linh mục đang thiếu thốn.
Bà Susanna – tên bà được nhắc nhưng không có chi tiết nào khác. Bà đại diện cho “nhiều bà khác”. Đó là những người phụ nữ vô danh, bình thường, nhưng lòng họ lại đầy lửa mến. Họ không cần được nêu tên to tát, chỉ cần được Chúa biết và được góp phần vào Nước Thiên Chúa. Lạy Chúa, bao nhiêu chị em giáo dân, bao nhiêu bà mẹ, bao nhiêu cô giáo, bao nhiêu nữ tu trong Giáo Hội Việt Nam hôm nay chính là những Susanna vô danh nhưng đang lặng lẽ dâng của cải: dâng giờ cầu nguyện, dâng tiền xây nhà thờ, dâng sức khỏe chăm sóc bệnh nhân, dâng con cái cho Chúa. Chúng con xin cảm tạ Chúa vì những người phụ nữ ấy.
Lạy Chúa, ba mươi tám năm chờ đợi của người bất toại trong Tin Mừng khác nay được thay thế bằng hành trình theo Chúa không mệt mỏi của các bà. Họ không nằm chờ, họ đứng dậy và đi. Họ không than vãn “không có ai giúp”, họ tự mình dâng những gì mình có. Chúng con hôm nay cũng vậy. Chúng con đã được chữa lành qua Bí tích Hòa Giải, qua Thánh Thể, qua Lời Chúa. Giờ đây Chúa đang hỏi chúng con: “Con có muốn đi với Thầy không? Con có muốn lấy của cải mình mà giúp Thầy không?”. Chúng con đừng viện cớ “con nghèo”, “con bận”, “con chưa đủ”. Các bà ngày xưa cũng có lúc nghèo, cũng có gia đình, cũng có công việc, nhưng họ vẫn dâng.
Xin cho chúng con biết vác “cái chõng” của mình – tức là những gánh nặng tài chính, những lo toan gia đình, những giới hạn sức khỏe – nhưng không để nó đè chúng con xuống, mà biến nó thành của lễ dâng Chúa. Xin cho chúng con học được tinh thần hiến dâng của các bà: cho đi không tính toán, cho đi với niềm vui, cho đi vì yêu Chúa. Trong giờ chầu này, chúng con đang ở bên Chúa như các bà đã ở bên Chúa trên đường rao giảng. Xin Chúa chạm đến trái tim chúng con, xin ban ơn can đảm để chúng con đáp lại: “Lạy Chúa, con xin đi với Chúa và lấy của cải con mà giúp Chúa”. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn nồng nhiệt nhất vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe và suy niệm Tin Mừng Lc 8,1-3 – một Tin Mừng đầy hy vọng và mời gọi hành động. Chúng con nhận ra rằng Chúa không chỉ chữa lành mà còn mời gọi chúng con tham gia vào sứ vụ của Người. Chúng con không còn là những người đứng ngoài nhìn Chúa làm việc, mà chúng con được vinh dự trở thành những người đồng hành, những người hỗ trợ bằng chính cuộc sống và của cải của mình.
Chúng con xin tha thiết xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa để chúng con sống tinh thần hiến dâng như các người phụ nữ ngày xưa. Xin cho chúng con biết từ bỏ tinh thần giữ khư khư, biết vượt qua nỗi sợ nghèo khó, biết đặt Chúa và Nước Thiên Chúa lên trên hết mọi sự. Xin cho chúng con trở nên những người phụ nữ và người nam Kitô hữu quảng đại, biết dâng thời gian, tài năng, tiền bạc, sức khỏe cho việc loan báo Tin Mừng, cho Giáo Hội và cho anh chị em. Xin biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động, để thế giới thấy được rằng theo Chúa là theo một Đấng đáng để dâng hiến tất cả. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả các người phụ nữ trong Giáo Hội hôm nay: các bà mẹ, các chị em giáo dân, các nữ tu, các cô giáo, các doanh nhân nữ. Xin Chúa ban cho họ ơn can đảm như bà Maria Mađalêna, ơn quảng đại như bà Gioanna, ơn khiêm tốn như bà Susanna. Xin cho họ biết dùng của cải, thời gian và trái tim mình để hỗ trợ các linh mục, hỗ trợ các sứ vụ truyền giáo, hỗ trợ người nghèo và các hoạt động bác ái. Xin cho các người phụ nữ đang bị áp lực cuộc sống, bị bệnh tật, bị bất công được Chúa chữa lành và được mời gọi đứng dậy đi theo Chúa như các bà ngày xưa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa các linh mục và các tu sĩ nam. Xin cho họ cảm nhận được sự nâng đỡ thiết thực từ các người phụ nữ như trong Tin Mừng. Xin cho họ không bao giờ thiếu thốn vì thiếu người hỗ trợ, và xin cho họ biết trân trọng và khích lệ những người phụ nữ đang dâng hiến bên cạnh mình. Xin cho mối tương quan giữa linh mục và giáo dân nữ luôn là mối tương quan của Tin Mừng: đầy tin tưởng, đầy yêu thương và đầy hiệu quả cho Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa các gia đình Công Giáo, đặc biệt các gia đình đang gặp khó khăn về tài chính. Xin cho các bậc cha mẹ biết noi gương các bà phụ nữ trong Tin Mừng: biết dâng một phần thu nhập cho nhà thờ, cho việc giáo dục đức tin cho con cái, cho các hoạt động truyền giáo. Xin cho các con cái trong gia đình học được tinh thần hiến dâng từ nhỏ, để mai sau chúng trở thành những người trẻ biết dâng cuộc đời cho Chúa. Xin cho mọi gia đình trở thành “nhóm Mười Hai” nhỏ bé cùng với các người phụ nữ hiến dâng, rao giảng Tin Mừng ngay trong chính mái nhà.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa toàn thể Dân Chúa và thế giới hôm nay. Xin cho mọi người – dù nam hay nữ, giàu hay nghèo – đều biết đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Hãy đi với Thầy và lấy của cải mình mà giúp Thầy”. Xin cho những người giàu có biết chia sẻ như bà Gioanna, những người bình thường biết dâng như bà Susanna, những người từng tội lỗi biết trở lại như bà Mađalêna. Xin cho Giáo Hội Việt Nam chúng con trở nên Giáo Hội của sự hiến dâng, Giáo Hội của những người biết cho đi để Nước Thiên Chúa được lớn lên. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong Trái Tim Chúa. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã đến lúc kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, tràn đầy ơn phúc và đầy lửa mến mà chúng con đã được sống bên Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót, những phân tâm, những ích kỷ còn sót lại trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời suy niệm, lời cầu nguyện và cả sự thinh lặng của chúng con như một của lễ dâng lên.
Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà là để mang Chúa và tinh thần hiến dâng của các người phụ nữ ngày xưa vào cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban sức mạnh để chúng con biết sống Tin Mừng Lc 8,1-3 một cách cụ thể: biết đi theo Chúa trên mọi nẻo đường đời, biết lấy của cải mình – dù ít dù nhiều – mà giúp Người tiếp tục rao giảng Nước Thiên Chúa. Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân sống động, những người phụ nữ và người nam biết dâng hiến, để nhiều người khác cũng được chữa lành và cũng được mời gọi đi theo Chúa.
Chúng con xin phó dâng gia đình, công việc, tương lai, sức khỏe và mọi dự định trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn bình an và ban ơn quảng đại cho chúng con. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và biết yêu tha nhân bằng chính sự hiến dâng của mình. Sau giờ chầu này, xin cho tâm hồn chúng con được đổi mới, đức tin được củng cố, lòng mến được lớn lên và tinh thần hiến dâng được lan tỏa. Chúng con xin tạ ơn và ngợi khen Chúa muôn đời. Amen.