
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (11,29-32)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
Suy niệm và cầu nguyện
1. Khi con người đòi dấu lạ nhưng lại khép lòng trước Thiên Chúa
Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giê-su và đám đông đang tìm dấu lạ. Họ từng chứng kiến Đức Giê-su chữa bệnh, trừ quỷ và làm nhiều việc kỳ diệu. Thế nhưng, có người cho rằng Đức Giê-su dựa quyền lực của tướng quỷ để trừ quỷ; có người đòi một dấu lạ để thử thách Người. Đức Giê-su nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na”. Con người muốn chứng kiến phép lạ trước khi tin, trong khi điều Thiên Chúa muốn là con người đón nhận và đáp lại tình yêu của Ngài.
2. Dấu lạ Giô-na và lời mời gọi hoán cải
Đức Giê-su đưa người nghe trở về với câu chuyện ngôn sứ Giô-na. Giô-na được sai đến thành Ni-ni-vê để kêu gọi dân chúng hoán cải. Ban đầu, ông tìm cách trốn tránh. Nhưng sau biến cố bị cá nuốt vào bụng rồi được Thiên Chúa giải thoát, ông đã thi hành sứ vụ được trao phó. Giô-na không làm phép lạ, ông chỉ rao giảng lời Thiên Chúa, nhưng dân Ni-ni-vê tin vào lời cảnh báo ấy. Họ ăn chay, mặc áo vải thô và từ bỏ đường lối gian ác. Khi thấy họ thật lòng sám hối, Thiên Chúa thương xót và không giáng phạt họ. Giờ đây, chính sự hiện diện, lời giảng và con người của Đức Giê-su đã là một dấu lạ. Nơi Đức Giê-su, Thiên Chúa đang đến gần con người và mở ra con đường cứu độ. Nhưng con người phải có một tâm hồn biết lắng nghe và sẵn sàng hoán cải.
3. Một Đấng còn lớn hơn Giô-na và Sa-lô-mon
Đức Giê-su nhắc đến nữ hoàng phương Nam. Dù ở xa, bà vẫn khao khát tìm kiếm và khiêm nhường lắng nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-mon. Trong khi đó, những người đang đứng trước Đức Giê-su được trực tiếp nghe lời Người giảng dạy, chứng kiến những việc Người làm, nhưng vẫn không tin. Đức Giê-su chính là Đấng Cứu Độ, là Lời Thiên Chúa làm người, là dấu chỉ trọn vẹn nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nếu dân Ni-ni-vê đã hoán cải khi nghe lời rao giảng của Giô-na, nếu nữ hoàng phương Nam đã nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-mon, thì người môn đệ Đức Ki-tô phải mở lòng lắng nghe lời Ngài, vì chính Thiên Chúa đang đến với chúng ta.
4. Hãy để dấu lạ dẫn chúng ta đến một đời sống mới
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại cách mình sống đức tin. Có thể chúng ta cũng từng mong Chúa làm một điều gì thật lớn lao để chúng ta tin Người hơn. Nhưng Chúa đang mời chúng ta nhìn lại những điều Người đã thực hiện ngay trong cuộc đời mỗi người.
Điều Chúa chờ đợi nơi chúng ta không phải là một sự tò mò về những điều phi thường, nhưng là một trái tim biết nhận ra, biết tạ ơn và biết hoán cải. Dân Ni-ni-vê đã nghe lời Giô-na và thay đổi đời sống. Nữ hoàng phương Nam đã nghe lời Sa-lô-mon và tìm kiếm sự khôn ngoan. Còn chúng ta, mỗi ngày được nghe chính Đức Giê-su, được gặp gỡ Người trong Lời Chúa và Thánh Thể. Vậy, chúng ta sẽ đáp lại như thế nào?
Xin cho chúng con một tâm hồn rộng mở để nhận ra những dấu chỉ tình yêu của Chúa trong từng ngày sống. Xin đừng để chúng con mãi chạy theo những điều phi thường mà quên mất những ân huệ âm thầm Chúa vẫn trao ban. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, biết nhận ra tiếng Chúa qua những biến cố của cuộc đời và can đảm hoán cải đời sống.
Xin cho chúng con không chỉ biết tìm kiếm những dấu lạ của Chúa, nhưng còn biết trở nên những dấu chỉ sống động của Chúa giữa lòng thế giới: bằng một đời sống yêu thương, tha thứ, quảng đại, trung thành và bình an. Xin cho những ai gặp chúng con cũng có thể nhận ra nơi chúng con một chút tình yêu, lòng thương xót và sự hiện diện của Thiên Chúa. Amen.