
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con phủ phục thờ lạy và chúc tụng Chúa. Giờ đây, chúng con quỳ gối trước nhan Chúa, với lòng tin yêu mến mộ và khát khao được chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa dành cho nhân loại. Giống như Chúa năm xưa đã gọi một em nhỏ đến đặt giữa các môn đệ và dạy rằng phải trở nên như trẻ nhỏ để vào Nước Trời, xin Chúa cũng gọi chúng con lại gần, để chúng con học biết khiêm hạ và đơn sơ trong lòng. Xin Chúa biến đổi chúng con từ những con người đầy tham vọng thế gian, luôn tranh đua địa vị và quyền lực, thành những tâm hồn thơ bé, biết phó thác hoàn toàn vào bàn tay quan phòng của Chúa Cha.
Lạy Chúa, Chúa không ngừng mời gọi chúng con tự hạ mình, coi mình như trẻ nhỏ để trở nên lớn nhất trong Nước Trời. Giờ chầu này, xin cho chúng con được lắng nghe tiếng Chúa vang vọng qua Tin Mừng, được cảm nhận sự hiện diện dịu dàng và mạnh mẽ của Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng biến đổi, để chúng con có thể trở thành những “em nhỏ” đích thực trong mắt Chúa, những người không bon chen địa vị mà chỉ biết yêu mến và vâng phục. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ những tham vọng ích kỷ, những toan tính tranh giành, và sẵn sàng dấn thân sống khiêm tốn, phục vụ anh em chị em trong cộng đoàn đức tin, lan tỏa tinh thần trẻ thơ đến với mọi người xung quanh. Chúng con cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Gio-an Bốt-cô, giúp chúng con sống tinh thần khiêm hạ và đơn sơ trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con phủ phục trước Bí tích Tình Yêu mà Chúa đã lập nên, để chúng con mãi mãi được ở bên Chúa và được Chúa ở trong chúng con. Chúa là nguồn sáng soi đường, là sức mạnh nâng đỡ và là lẽ sống chân thật của đời chúng con. Trong giờ chầu thiêng liêng này, chúng con muốn dâng lên Chúa tất cả những gì sâu thẳm nhất trong lòng: những niềm vui thoáng qua, những nỗi buồn dai dẳng, những lo lắng bộn bề, những hy vọng mong manh. Xin Chúa nhìn đến những yếu đuối và tội lỗi của chúng con.
Đã bao lần chúng con như các môn đệ năm xưa, hỏi Chúa về ai là người lớn nhất trong Nước Trời, nhưng thực chất là đang nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo, tranh đua địa vị và quên mất tinh thần trẻ thơ mà Chúa dạy. Chúng con đã để lòng mình bị ràng buộc bởi những tham vọng trần thế, những mối quan hệ xã hội đầy toan tính, khiến chúng con xa rời sự đơn sơ và khiêm hạ. Giờ đây, chúng con cảm thấy hối hận và ăn năn sâu xa. Xin Chúa xót thương, tha thứ và biến đổi chúng con từ sâu thẳm.
Xin Chúa ban cho chúng con lòng khiêm tốn chân thành để nhận ra sự bé mọn của mình, và sức mạnh nội tâm để đứng dậy sau mỗi lần sa ngã, để chúng con có thể trở nên như em nhỏ mà Chúa đã đặt giữa các môn đệ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được nếm trải tình yêu bao la của Chúa, một tình yêu dạy chúng con tự hạ mình để trở nên lớn lao trong Nước Trời. Xin cho chúng con được say mê Lời Chúa, được sống gắn bó mật thiết với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, để chúng con dần dần được biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Xin cho chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời, biết sống hy sinh và phục vụ tha nhân như những em nhỏ đơn sơ, không toan tính.
Xin Mẹ Maria, mẫu gương khiêm hạ tuyệt vời, và Thánh Giuse, người cha nuôi dưỡng Chúa với lòng đơn sơ, cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để chúng con luôn vững bước trên con đường theo Chúa, sống tinh thần trẻ thơ trong mọi mối quan hệ và hoàn cảnh. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, chỉ khi trở nên bé nhỏ, chúng con mới thực sự lớn lao trong mắt Chúa và trong Nước Trời vĩnh cửu. Amen.
III. LỜI CHÚA TRÍCH TIN MỪNG THEO THÁNH MÁT-THÊU (Mt 18,1-5)
Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Sự kiện Chúa Giêsu dạy về việc trở nên như trẻ nhỏ để vào Nước Trời trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu là một trong những bài học sâu sắc nhất về đức khiêm hạ và tinh thần thơ bé, một minh chứng sống động cho tình yêu khiêm tốn và sự hiệp nhất thiêng liêng vượt trên mọi tham vọng con người. Trước khi diễn ra sự kiện này, các môn đệ đang tranh luận về địa vị, hỏi Chúa: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”, phản ánh bản tính con người luôn khao khát quyền lực, danh vọng và sự công nhận từ người khác.
Đây là một câu hỏi xuất phát từ lòng kiêu ngạo, từ sự hiểu lầm về Nước Trời như một vương quốc trần thế với thứ bậc xã hội. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp bằng lý thuyết trừu tượng, mà Ngài hành động một cách cụ thể và tượng hình: Ngài gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông – giữa những người lớn đang tranh đua – để làm gương mẫu sống động. Hành động này không chỉ gây ngạc nhiên mà còn lật ngược mọi quan niệm thông thường về sự vĩ đại. Chúa nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Lời dạy này nhấn mạnh sự cần thiết phải “trở lại”, nghĩa là hoán cải, thay đổi cách nghĩ và cách sống, từ bỏ lối suy nghĩ trưởng thành đầy toan tính để trở về với sự đơn sơ, tin tưởng và phụ thuộc như trẻ thơ. Trẻ nhỏ không bon chen địa vị, không nuôi dưỡng tham vọng; chúng sống trong hiện tại, phó thác hoàn toàn vào cha mẹ, và đón nhận mọi thứ với lòng biết ơn đơn sơ. Chúa mời gọi chúng ta noi gương điều đó: trở nên bé mọn trước mặt Thiên Chúa, nhận ra sự yếu đuối của mình và hoàn toàn lệ thuộc vào ân sủng Ngài.
Tiếp theo, Chúa khẳng định: “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời”. Đây là một nghịch lý tuyệt vời của Tin Mừng: sự vĩ đại thực sự nằm ở sự khiêm hạ, ở việc tự hạ mình xuống vị trí thấp nhất. Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, trẻ em thường bị coi là yếu đuối, không có địa vị, không quyền lực; nhưng Chúa nâng trẻ em lên làm mẫu mực cho Nước Trời.
Điều này thách thức mọi hệ thống thứ bậc con người, nhắc nhở rằng Nước Thiên Chúa không dựa trên sức mạnh, trí tuệ hay thành tựu, mà dựa trên lòng khiêm tốn và tình yêu. Chúa không phủ nhận giá trị của sự trưởng thành, nhưng Ngài dạy rằng để vào Nước Trời, chúng ta phải kết hợp sự khôn ngoan với tinh thần trẻ thơ: đơn sơ, chân thành, không mưu mô. Hơn nữa, Chúa mở rộng bài học: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”. Lời này không chỉ dừng ở việc tự hạ mình, mà còn kêu gọi hành động cụ thể: tiếp đón những người bé mọn, yếu đuối trong xã hội – trẻ em, người nghèo, người bị loại trừ – chính là tiếp đón Chúa. Đây là một lời mời gọi sống bác ái, nhận ra Chúa hiện diện trong những người nhỏ bé nhất, và qua đó, xây dựng cộng đoàn đức tin nơi mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa.
Sự kiện này không phải là một câu chuyện xa xưa mà là lời dạy sống động cho chúng ta hôm nay. Trong thế giới hiện đại, nơi con người bị cuốn vào vòng xoáy tranh đua, thành công vật chất và địa vị xã hội, lời Chúa nhắc nhở chúng ta dừng lại để suy ngẫm: Chúng ta có đang tranh đua như các môn đệ, quên mất rằng Nước Trời thuộc về những tâm hồn thơ bé? Chúng ta có dám tự hạ mình, coi mình như em nhỏ, để Chúa nâng đỡ và dẫn dắt? Hãy nghĩ về những lúc chúng ta kiêu ngạo, tự cho mình lớn lao hơn người khác, hoặc bỏ qua những người bé mọn xung quanh. Chúa mời gọi chúng ta hoán cải, trở về với sự đơn sơ ban đầu, như trẻ thơ tin tưởng vào Cha trên trời. Điều này đòi hỏi sự can đảm: từ bỏ cái tôi phồng to, chấp nhận yếu đuối, và mở lòng đón nhận ân sủng. Trong bối cảnh Giáo Hội và xã hội ngày nay, bài học này thúc đẩy chúng ta xây dựng cộng đoàn nơi mọi người đều được tiếp đón như Chúa, đặc biệt là trẻ em và những người yếu thế. Nó cũng nhắc nhở về vai trò của gia đình và giáo dục: dạy con cái sống khiêm hạ, đơn sơ, để chúng trở thành công dân Nước Trời. Cuộc đời Kitô hữu là hành trình liên tục trở nên như trẻ nhỏ: mỗi ngày, chúng ta cần nhìn lại, nhận ra những tham vọng che khuất đức tin, và cầu xin Chúa giúp chúng ta tự hạ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được như em nhỏ mà Chúa đã đặt giữa các môn đệ, biết phó thác, biết yêu mến mà không toan tính. Xin cho chúng con có lòng khiêm tốn để nhận ra Chúa trong những người bé mọn, và sức mạnh để sống tinh thần ấy giữa những thử thách cuộc đời. Xin cho chúng con biết từ bỏ con người cũ đầy kiêu ngạo, để khoác lấy con người mới của sự đơn sơ và vâng phục, góp phần xây dựng Nước Trời ngay trên trần gian này. Chúng con cầu xin điều này, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, người đã sống khiêm hạ như nữ tỳ của Chúa. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên Chúa những lời cầu nguyện chân thành này sau giờ suy niệm Lời Chúa.
– Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn nhận ra tinh thần trẻ thơ như Chúa dạy. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm để đối diện với những tham vọng địa vị và kiêu ngạo trong lòng, những thứ đang ngăn cản chúng con vào Nước Trời. Xin Chúa soi sáng để chúng con thấy rõ sự thật về sự vĩ đại thực sự, và ban sức mạnh để từ bỏ những toan tính trần thế, trở nên đơn sơ như em nhỏ mà Chúa đã đặt giữa các môn đệ.
– Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn tự hạ mình trước nhan Chúa. Giống như Chúa đã gọi em nhỏ và dạy về việc trở nên bé mọn, xin cho chúng con biết hỏi: “Làm thế nào để trở nên như trẻ nhỏ?”, và sau đó hoàn toàn phó thác vào ân sủng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con biết để Chúa định nghĩa sự vĩ đại của mình, để mỗi hành động, mỗi quyết định đều là sự đáp trả khiêm hạ đối với lời mời gọi vào Nước Trời.
– Lạy Chúa, xin cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần để sống tinh thần trẻ thơ. Chúa đã tuyên bố ai tự hạ như em nhỏ sẽ là người lớn nhất. Xin Chúa ban Thánh Thần của Chúa cho chúng con, để chúng con mạnh dạn từ bỏ kiêu ngạo, xây dựng cộng đoàn đức tin nơi mọi người đều bình đẳng, bất chấp những cám dỗ tranh đua và chia rẽ từ thế gian. Xin giúp chúng con sống đơn sơ, tin tưởng và yêu mến Chúa hơn mỗi ngày.
– Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tiếp đón những người bé mọn vì danh Chúa. Sau khi dạy về tinh thần trẻ thơ, Chúa đã nhấn mạnh việc tiếp đón em nhỏ là tiếp đón Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con lòng bác ái và nhạy cảm, để chúng con nhận ra Chúa trong trẻ em, người nghèo và những người yếu thế xung quanh, và sẵn sàng phục vụ họ với tình yêu chân thành, không toan tính.
– Lạy Chúa, xin cho chúng con sống và phục vụ trong Nước Trời với tinh thần trẻ thơ. Xin Chúa ban cho chúng con lòng nhiệt thành để không sống cho tham vọng cá nhân nữa, mà sống để vinh danh Chúa, để phục vụ anh chị em và để Nước Chúa trị đến. Xin cho chúng con sẵn sàng ưu tiên sự khiêm hạ trên mọi địa vị trần thế, như chính Chúa đã nêu gương qua cuộc đời khiêm tốn của Ngài.
VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ phút quý báu này. Chúng con đã được chiêm ngắm tình yêu khiêm hạ của Chúa, được lắng nghe Lời Chúa dạy về tinh thần trẻ thơ, và được cảm nhận sự hiện diện ấm áp của Chúa. Xin Chúa ở lại với chúng con, để chúng con mang tinh thần đơn sơ này vào cuộc sống hàng ngày. Xin cho chúng con noi gương Chúa Giêsu, trở nên những chứng nhân khiêm tốn và chân thành của Chúa giữa thế giới đầy tranh đua.
Xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải không ngừng, để mỗi ngày chúng con càng trở nên giống Chúa hơn, càng bé mọn hơn trong mắt thế gian nhưng lớn lao trong Nước Trời. Xin cho chúng con ra đi và sống tinh thần trẻ thơ bằng chính cuộc đời mình, làm cho mọi người xung quanh cũng được mời gọi trở nên như em nhỏ để vào Nước Trời. Chúng con cầu xin Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Gio-an Bốt-cô và các thánh. Amen.