Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy, ngày 21.02.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tôn vinh, thờ lạy và ca tụng Chúa. Trong giây phút linh thiêng này, chúng con được quỳ gối trước nhan Chúa, chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa đang hiện diện một cách sống động và gần gũi trong Bí tích Cực Thánh. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, mở trí khôn để chúng con có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa không chỉ bằng giác quan mà còn bằng đức tin sâu xa. Xin xua tan mọi bóng tối của nghi ngờ, mọi xao lãng từ thế gian, mọi gánh nặng của cuộc sống hàng ngày đang bủa vây tâm trí chúng con, để giờ chầu này trở thành một cuộc gặp gỡ đích thực, một nguồn suối ân sủng tuôn trào, bồi dưỡng và biến đổi đời sống đức tin của chúng con một cách sâu sắc và bền vững.

Lạy Chúa, chúng con đến đây với tất cả sự khiêm nhường, nhận ra mình chỉ là những tội nhân bất xứng, mang theo những vết thương của lỗi lầm, những gánh nặng của yếu đuối và những nỗi đau từ cuộc đời đầy thử thách. Xin Chúa thương xót, thanh tẩy và chữa lành tâm hồn chúng con bằng tình yêu tha thứ của Chúa, để chúng con xứng đáng hơn trong việc lãnh nhận những ơn lành dồi dào mà Chúa luôn sẵn sàng ban tặng. Chúa là Đấng Toàn Năng, là Vua vũ trụ, nhưng Chúa đã tự nguyện khiêm hạ ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé này, chỉ vì yêu thương chúng con đến cùng cực. Tình yêu ấy khiến chúng con kinh ngạc, xúc động và thôi thúc chúng con chạy đến bên Chúa, để được kín múc từ nguồn suối tình yêu vô tận, nguồn suối mang lại sự sống đời đời.

Chúng con xin phó dâng toàn bộ giờ chầu này vào bàn tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con, để Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay về lời mời gọi dành cho người tội lỗi được khắc sâu vào lòng chúng con, khơi dậy sự sám hối chân thành và thúc đẩy chúng con sống theo gương Chúa. Xin cho tâm hồn chúng con trở nên như một mảnh đất khô cằn đang chờ đón cơn mưa ân sủng, sẵn sàng đón nhận lời mời gọi của Chúa và để nó nảy mầm thành những hoa trái của lòng thương xót, tha thứ và phục vụ. Chúng con tin tưởng rằng, mỗi khoảnh khắc bên Chúa sẽ làm cho đức tin chúng con thêm vững chãi, hy vọng thêm sáng ngời, và tình yêu thêm mãnh liệt, giúp chúng con trở nên những chứng nhân sống động của lòng Chúa thương xót giữa thế gian đầy tội lỗi và đau khổ này. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, trước nhan Chúa trong Bí tích Thánh Thể, con chỉ biết cúi đầu thinh lặng và chiêm ngắm với tất cả sự kính sợ và biết ơn. Con chẳng có gì xứng đáng để dâng lên Chúa, ngoài tấm lòng tội lỗi, yếu đuối và khao khát được Chúa tha thứ. Chúa đã từ trời cao xuống thế, chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, và nay Chúa lại khiêm nhường ở lại với chúng con dưới hình bánh miến, để gần gũi, để lắng nghe và để chữa lành. Sự hiện diện huyền nhiệm này khiến con vừa run sợ trước sự thánh thiện của Chúa, vừa được an ủi bởi lòng thương xót vô bờ. Con tin thật Chúa đang ở đây, với tất cả vinh quang thần linh, đang nhìn vào sâu thẳm tâm hồn con, đang lắng nghe mọi lời thì thầm, mọi nỗi đau và mọi khát vọng của con. Xin mở mắt đức tin cho con, để con nhận ra Chúa không chỉ bằng lý trí mà bằng cả con tim đang rung động, và xin cho con cảm nhận được hơi ấm của tình yêu Chúa, như ngọn lửa thiêng sưởi ấm tâm hồn giá lạnh, lạc lõng giữa thế gian đầy cám dỗ.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những gánh nặng mà con đang mang vác: những lo âu về tương lai, những thất vọng từ quá khứ, những xung đột trong mối quan hệ, và cả những ước mơ đang bị che lấp bởi tội lỗi. Xin Chúa lắng nghe những lời cầu xin thầm lặng của con, những lời mà con không dám nói ra vì xấu hổ hay yếu đuối. Con cũng xin dâng lên Chúa những người thân yêu của con, những người đang lạc lối trong tội lỗi, những người đang chịu đựng bệnh tật, nghèo đói hay cô đơn, và cả những linh hồn đang cần được Chúa viếng thăm cách đặc biệt. Xin Chúa đổ tràn ơn thánh xuống trên họ, ban cho họ sức mạnh để đứng dậy, niềm hy vọng để tiếp tục bước đi, và lòng tin để quay về với Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn sự sống bất diệt, là ánh sáng soi đường, là suối nguồn bình an đích thực. Xin cho con được ở lại trong tình yêu của Chúa, để con có thể sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa, biết khiêm nhường lắng nghe tiếng Chúa gọi mời, biết quảng đại đáp lại bằng cách rời bỏ tội lỗi và theo Chúa.

Xin cho con biết dâng hiến cuộc đời con cho Chúa mà không do dự, để cuộc sống của con trở thành một bài ca ngợi khen Chúa không ngừng nghỉ giữa muôn vàn thử thách. Con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Chúa đã ban cho con, cho gia đình con và cho toàn thể Giáo Hội: ơn được sống, ơn được tin, ơn được tha thứ và ơn được ở bên Chúa trong giờ chầu này. Đồng thời, con xin dâng lời tạ lỗi vì những lần con đã khước từ lời mời gọi của Chúa, vì những giây phút con đã chọn tội lỗi thay vì Chúa, vì những lúc con đã phán xét anh em thay vì thương xót như Chúa. Xin Chúa thứ tha, biến đổi con từ một tội nhân thành một môn đệ trung thành, để con ngày càng giống Chúa hơn trong sự khiêm nhường, trong lòng thương xót và trong việc phục vụ những người bé mọn. Xin Chúa làm cho con trở thành khí cụ của lòng Chúa thương xót, để con biết mang tình yêu Chúa đến với những người đang bị xã hội ruồng bỏ, những người tội lỗi như ông Lê-vi trong Tin Mừng, để họ cũng được nghe lời mời gọi “Hãy theo Ta” và đứng dậy bước đi theo Chúa. Amen.

III. LỜI CHÚA

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

27 Khi ấy, Đức Giê-su trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” 28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.

29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. 30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” 31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

Đó là Lời Chúa.

VI. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu, trước Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, tâm hồn chúng con như được đánh động sâu sắc, như một lời mời gọi trực tiếp từ trái tim Chúa dành cho từng người chúng con. Lời Chúa kể về ông Lê-vi, một người thu thuế bị xã hội khinh miệt, đang ngồi ở trạm thu thuế – biểu tượng của sự tham lam, bất công và tội lỗi. Thế nhưng, Chúa đã trông thấy ông, không phải với ánh mắt phán xét mà với ánh mắt thương xót, và Chúa gọi: “Anh hãy theo tôi!” Chỉ một lời gọi đơn giản, nhưng đầy quyền năng và tình yêu, đã khiến ông Lê-vi bỏ tất cả – bỏ công việc, bỏ địa vị, bỏ mọi thứ – để đứng dậy và đi theo Chúa. Lạy Chúa, dụ ngôn này dạy chúng con rằng lời mời gọi của Chúa không dành cho những ai tự cho mình là công chính, mà dành cho những tội nhân như chúng con, những người đang ngồi trong bóng tối của lỗi lầm, đang bị ràng buộc bởi những thói quen xấu xa và những cám dỗ của thế gian.

Chúng con nhận ra rằng, Chúa không đến để kêu gọi những người tự mãn với sự thánh thiện bề ngoài, mà đến để tìm kiếm và cứu vớt những kẻ lạc lối. Như Chúa đã nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” Lời này là một nguồn an ủi lớn lao cho chúng con, vì chúng con chính là những bệnh nhân cần thầy thuốc, những tội nhân cần lòng thương xót. Trong giờ chầu này, khi chúng con quỳ trước Thánh Thể, chúng con cảm nhận được Chúa đang nhìn chúng con với ánh mắt ấy – ánh mắt của tình yêu tha thứ, ánh mắt mời gọi chúng con đứng dậy khỏi tội lỗi để theo Chúa. Xin cho chúng con có đủ can đảm như ông Lê-vi, để bỏ lại đằng sau những gì ràng buộc chúng con: bỏ lại sự tham lam, bỏ lại lòng kiêu ngạo, bỏ lại những mối quan hệ độc hại, và đứng dậy bước đi theo Chúa với một tâm hồn mới mẻ.

Hơn nữa, Tin Mừng cho thấy ông Lê-vi không chỉ theo Chúa mà còn mở tiệc lớn đãi Chúa tại nhà mình, mời gọi đông đảo người thu thuế và tội lỗi khác cùng tham dự. Điều này nhắc nhở chúng con rằng, khi đáp lại lời Chúa gọi, chúng con không chỉ được biến đổi cá nhân mà còn trở thành cầu nối để mang người khác đến với Chúa. Ông Lê-vi đã biến ngôi nhà tội lỗi của mình thành nơi gặp gỡ Chúa, nơi tình yêu Chúa lan tỏa đến những người bị xã hội ruồng bỏ. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết làm như vậy: biến cuộc đời chúng con, dù đầy vết nhơ, thành nơi Chúa ngự trị và tỏa sáng, thành nơi mời gọi anh em tội lỗi quay về với Chúa. Nhưng rồi, những người Pha-ri-sêu và kinh sư đã lẩm bẩm trách móc: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Họ đại diện cho những ai tự cho mình là công chính, những ai phán xét người khác thay vì nhìn vào lòng mình. Chúa đã đáp lại một cách khôn ngoan và đầy lòng thương xót, dạy chúng con rằng sứ mệnh của Chúa là chữa lành chứ không phải kết án.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang ẩn mình khiêm hạ trong tấm bánh, giống như Chúa đã hạ mình xuống để ăn uống với tội nhân. Sự khiêm nhường ấy là bài học lớn cho chúng con: đừng phán xét anh em, đừng tự mãn với sự đạo đức bề ngoài, mà hãy nhận ra mình cũng là tội nhân cần sám hối. Xin cho chúng con học theo Chúa, biết đi tìm những người lạc lối, biết ngồi ăn với họ, biết lắng nghe và mời gọi họ quay về. Xin cho chúng con đừng như những người Pha-ri-sêu, chỉ biết chỉ trích mà không biết thương xót. Thay vào đó, xin cho chúng con trở thành những môn đệ thực thụ, mang lòng thương xót của Chúa đến với thế giới: đến với những người nghèo khổ, những người nghiện ngập, những người bị xã hội loại trừ, để họ nghe được lời mời gọi “Hãy theo Ta” và tìm thấy hy vọng.

Dụ ngôn này còn mời gọi chúng con suy nghĩ về hành trình sám hối cá nhân. Ông Lê-vi đã “bỏ tất cả” – một quyết định dứt khoát, không do dự. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng có sự dứt khoát ấy trong việc từ bỏ tội lỗi. Đôi khi, chúng con nghe lời Chúa gọi nhưng lại chần chừ, lại níu kéo những gì quen thuộc dù chúng độc hại. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để chúng con đứng dậy, bỏ lại đằng sau và theo Chúa hoàn toàn. Và khi chúng con làm vậy, xin Chúa giúp chúng con tổ chức “bữa tiệc” của lòng biết ơn, mời gọi người khác chia sẻ niềm vui được Chúa tha thứ. Cuối cùng, Lời Chúa nhắc nhở chúng con về sứ mệnh của Giáo Hội: không phải là nơi dành riêng cho người thánh thiện, mà là bệnh viện cho tội nhân, nơi Chúa chữa lành và kêu gọi sám hối. Xin cho chúng con, trong giờ chầu này, được biến đổi để trở thành những khí cụ của lòng Chúa thương xót, sống và loan truyền Tin Mừng này đến muôn nơi. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con nhận ra lời mời gọi tha thiết và lòng thương xót vô biên của Chúa dành cho người tội lỗi. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện chân thành từ đáy lòng:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trông thấy ông Lê-vi giữa đám đông tội lỗi và gọi ông theo Chúa. Nhiều lần, chúng con cũng đang ngồi trong “trạm thu thuế” của cuộc đời mình – bị ràng buộc bởi tham lam, ích kỷ, ghen tị và những thói quen xấu. Xin Chúa thương xót nhìn đến chúng con, gọi chúng con bằng tên và mời gọi: “Hãy theo Ta!” Xin ban cho chúng con ơn can đảm để bỏ tất cả, đứng dậy và bước đi theo Chúa mà không ngoái nhìn lại, để cuộc đời chúng con được biến đổi bởi tình yêu Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã đáp lại những lời trách móc của người Pha-ri-sêu bằng lời dạy về lòng thương xót: Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi sám hối. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi sự kiêu ngạo, khỏi thói quen phán xét anh em, để chúng con biết nhận ra mình cũng là tội nhân cần thầy thuốc. Xin ban cho chúng con lòng thương xót giống như Chúa, để chúng con biết đi tìm và mời gọi những người lạc lối quay về, biết ngồi ăn với họ mà không sợ bị ô uế, biết trở thành cầu nối đưa họ đến với lòng Chúa thương xót.

Lạy Chúa, ông Lê-vi đã mở tiệc lớn đãi Chúa và mời gọi bạn bè tội lỗi tham dự. Xin cho mỗi người chúng con, sau khi đáp lại lời Chúa gọi, biết biến cuộc đời mình thành “bữa tiệc” của lòng biết ơn và chia sẻ. Xin cho chúng con biết mời gọi anh em – những người thu thuế hiện đại, những người bị xã hội ruồng bỏ – đến với Chúa, để họ cũng được trải nghiệm lòng thương xót và tìm thấy bình an. Xin dùng chúng con làm chứng nhân cho sứ mệnh chữa lành của Chúa giữa thế gian đầy đau khổ và chia rẽ này.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Thầy Thuốc thần linh, là Đấng đến cứu vớt tội nhân. Chúng con xin dâng lời tạ ơn vì Chúa đã không bỏ rơi chúng con trong tội lỗi, mà luôn gọi mời và chờ đợi chúng con quay về. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi lời mời gọi của Chúa qua Bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và qua anh em. Xin ban cho chúng con sức mạnh để sống đời sám hối liên lỉ, để trở thành những môn đệ trung thành, mang Tin Mừng lòng thương xót đến với mọi người, đặc biệt những ai đang tuyệt vọng và lạc lối. Amen.

VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lời tạ ơn chân thành vì giờ phút thiêng liêng mà Chúa đã ban tặng, cho phép chúng con được ở lại bên Chúa, lắng nghe Lời Chúa và suy niệm về lời mời gọi dành cho người tội lỗi. Xin ban bình an của Chúa xuống trên chúng con, để khi trở về với cuộc sống thường nhật đầy bận rộn và thử thách, chúng con vẫn mang theo hơi ấm tình yêu Chúa, vẫn nghe vang vọng lời mời gọi “Hãy theo Ta” trong lòng mình.

Xin Chúa giúp chúng con ghi khắc những giáo huấn từ Tin Mừng hôm nay: biết nhận ra mình là tội nhân cần sám hối, biết đáp lại lời Chúa gọi bằng sự dứt khoát, và biết trở thành chứng nhân của lòng thương xót bằng cách mời gọi anh em quay về. Xin cho chúng con đừng bao giờ tự mãn như người Pha-ri-sêu, mà luôn khiêm nhường mở lòng đón nhận ơn tha thứ và ban phát lòng thương xót cho người khác. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành nơi Chúa ngự trị, nơi lòng thương xót lan tỏa, để nhiều linh hồn được cứu vớt và tìm thấy hy vọng.

Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng và hướng dẫn chúng con trên hành trình theo Chúa. Xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót và là Mẹ của chúng con, cầu bầu cho chúng con trước nhan Chúa, giúp chúng con noi gương Mẹ trong việc đáp lại lời Chúa gọi. Xin các Thánh, đặc biệt thánh Mát-thêu (Lê-vi), và các Thiên Thần cùng hợp lời với chúng con mà ca tụng, tôn vinh và ngợi khen Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, cho gia đình chúng con và cho toàn thể Giáo Hội. Chúng con xin dâng tất cả lên Chúa, vì Chúa là Đấng Cứu Độ, là Chúa của lòng thương xót đến muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon