
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
|
Of course Jesus was hungry! Who wouldn’t be, after forty days of fasting? Surely his stomach ached and his head throbbed. It’s true that he is the Son of God who needs nothing. But he was also a real human being with real needs. And so this Divine Son … got hungry. Matthew wants to make sure we understand this truth. Jesus decided to become a man and face trials in a human body like our own. In his hunger, he confronted the temptation to provide for himself instead of trusting God – a test our first parents had failed. Is God truly good? Will he provide for me? In Eden, the serpent had asked, “Did God really tell you not to eat from any of the trees?” (Genesis 3:1). Now, Jesus heard a similar enticement: “If you are the Son of God, command that these stones become loaves of bread” (Matthew 4:3). It seemed logical: Would God really want you to be famished? Isn’t there a better way to bring in the kingdom? But Jesus held fast to the word of God: “It is written: ‘One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God’” (Matthew 4:4). He was recalling the Exodus, when God provided manna for his hungry people so that they could learn to rely on him. In the wilderness, Jesus defeated the devil by trusting his Father and aligning himself with his will. At the same time, he showed us how to battle our own temptations. We all face testing. Our Lenten fasting is difficult, our best-laid plans go awry, someone we love falls ill. In our “wilderness,” we are tempted to doubt the goodness of God’s plan. In our “hunger,” we wonder if he will provide. But Jesus promises that we will not be tested beyond our ability (1 Corinthians 10:13). And he is with us to give us strength. Cling to the Lord today – he knows what it is to be hungry. “Lord, help me to trust in your ways and resist temptation.” |
Dĩ nhiên, Chúa Giêsu đói! Ai mà không đói sau bốn mươi ngày ăn chay chứ? Chắc chắn, bao tử Người đau và đầu của Người đã choáng váng, nhức nhối. Đúng thật Người là Con Thiên Chúa, Đấng không cần gì cả. Nhưng Người cũng là một con người thực sự với những nhu cầu thực sự. Và Người Con Thiên Chúa này … đã đói. Thánh Mátthêu muốn chắc chắc rằng chúng ta hiểu sự thật này. Chúa Giêsu đã quyết định trở thành một con người và đối diện với những thách đố nơi thân xác con người giống như chúng ta. Khi đói, Người đối diện với cơn cám dỗ tự cung cấp, tự lo liệu cho chính mình thay vì tin tưởng Thiên Chúa – một thử thách mà cha mẹ nguyên tổ đã thất bại. Thiên Chúa có thực sự tốt lành không? Người sẽ lo liệu cho tôi chứ? Trong vườn Eđen, con rắn đã hỏi: “Có phải Thiên Chúa đã thực sự bảo ông bà không được ăn bất cứ trái cây nào không?” (St 3,1). Giờ đây, Chúa Giêsu đã nghe một cám dỗ tương tự: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” (Mt 4,3). Điều đó nghe có vẻ hợp lý: Chẳng lẽ Thiên Chúa thực sự muốn bạn phải đói sao? Không có cách nào tốt hơn để mang Nước Trời đến sao? Nhưng Chúa Giêsu đã giữ vững Lời Thiên Chúa: “Đã có lời chép rằng: ‘Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra’” (Mt 4,4). Người đã nhắc nhớ lại câu chuyện trong sách Xuất Hành, khi Thiên Chúa ban bánh manna cho dân Người đang đói để họ có thể học tin tưởng, cậy dựa vào Người. Trong hoang địa, Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ bằng cách tin tưởng vào Chúa Cha và thuận theo ý Chúa Cha. Đồng thời, Người đã chỉ cho chúng ta cách chiến đấu với chính cơn cám dỗ của mình. Tất cả chúng ta đều đối diện với cám dỗ, thử thách. Việc kiêng ăn Mùa Chay thật khó khăn, những kế hoạch tốt đẹp nhất của chúng ta tan tành, đổ bể; người chúng ta yêu thương bị bệnh. Trong “hoang địa” của mình, chúng ta bị cám dỗ nghi ngờ sự tốt lành của kế hoạch Thiên Chúa. Trong “cơn đói” của mình, chúng ta tự hỏi liệu Thiên Chúa có lo liệu cho chúng ta chăng. Nhưng Chúa Giêsu hứa rằng chúng ta sẽ không bị thử thách quá sức (x. 1 Cr 10,13). Và Người sẽ ở cùng chúng ta để ban ban sức mạnh cho chúng ta. Hôm nay, bạn hãy bám chặt vào Chúa – Người biết thế nào là đói khát. “Lạy Chúa, xin giúp con tín thác vào đường lối của Chúa và biết chống lại mọi cám dỗ.” |