
Bố mẹ kính yêu,
Tết lại về trên khắp mọi miền đất nước thân yêu mang hình chữ S. Con biết ở nhà lúc này đã rộn ràng không khí chuẩn bị và bố mẹ đang ngóng trông từng đứa con xa nhà trở về. Nhưng năm nay con không về nhà khi Xuân đến, bởi vì con sẽ đón cái Tết đầu tiên tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp của con do năm nay con đang là Tập sinh của Hội dòng.
Bố mẹ à, năm Tập là một thời gian rất đặc biệt và vô cùng quan trọng đối với con. Người ta thường nói Tập viện là “sa mạc thánh” và giai đoạn sống ở Nhà Tập là “mùa xuân của Ơn gọi”, là thời gian để con học và tập sống đời tu Đa Minh Tam Hiệp, sống thinh lặng để lắng nghe cho quen với tiếng Chúa, sống thân tình với Chúa và xây nền chắc chắn cho đời tu của con. Một năm tròn của năm Tập theo Giáo luật, con không đi ra ngoài, không giao tiếp với người ngoài, không bận tâm với những công việc bên ngoài … nhưng tất cả thân, tâm, trí con đều được dành cho Chúa và mọi hoạt động của con đều cùng Chúa và với các chị em trong Gia đình Tập viện của con. Vì có Chúa là có tất cả, nên dù không được đón Xuân với gia đình, tâm hồn con vẫn tràn đầy lòng biết ơn và chan chứa niềm vui.
Tết này, con không sum bên gia đình ta mà thay vào đó con đón một cái Tết bình lặng trong sa mạc tình yêu. Ở nơi đây con hạnh phúc vì Chúa đã quyến rũ con và đưa con vào một cuộc tình rất riêng với Ngài, Tết này con không cùng bố mẹ gói bánh hay đi chợ tết sắm quà, nhưng thay vào đó con được cùng quý Dì và chị em gói những gói bánh của tình thương ấm áp của gia đình Hội dòng; cùng nhau đi chợ Tết sắm tiếng cười; sắm luôn những giây phút bình an và những xúc động khi gia đình Tập viện cùng nhau trang trí Tết cho không gian Xuân của nhà Dòng. Tết này con không cùng bố mẹ đón giao thừa, nhưng con được cùng chị em có những khoảng thời gian quý báu để lặng nhìn cuộc sống cách sâu sắc hơn, cám ơn và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Con còn được ngồi bên Chúa để cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại có thêm một năm trong quỹ đạo thời gian, con được cảm nhận những giây giao duyên của đất trời và thời gian vần chuyển của vũ trụ với những con người được quy tụ từ khắp mọi nơi với những cá tính khác nhau. Đó chẳng phải là điều quý giá đến từ ân ban của Chúa dành cho con hay sao!
Tết này con sẽ không có những buổi gặp gỡ bạn bè hay sinh hoạt giáo xứ như trước, nhưng con lại có nhiều “cuộc hẹn” hơn với Chúa và với chị em. Chính những giờ phút thinh lặng và đời sống huynh đệ ấy giúp con học yêu thương, học trưởng thành và bước đi bình an hơn trong ơn gọi. Chính những cuộc hẹn hồng ân làm cho con thêm yêu mến Chúa và tình huynh đệ với chị em trong lớp để con học cách bước tiếp trong bình an. Chúa không hẹn con bằng những cuộc gọi của cánh én mùa Xuân hay tiếng cười nô nức của ngày Tết nhưng Ngài hẹn con bằng tình yêu thầm lặng đó chính là sự đồng hành và ở lại với con trong từng biến cố của cuộc đời. Chính Chúa là mùa xuân của con.
Bố mẹ à, Tết năm nay là một cái Tết rất đáng nhớ đối với con – một cái Tết hồng ân. Con biết mình đang đi trên con đường không phải lúc nào cũng dễ, nhưng con hạnh phúc vì được Chúa dẫn dắt và vì luôn có lời cầu nguyện, sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ phía sau. Con chỉ mong sao mùa xuân này cũng mang đến cho bố mẹ nhiều bình an và sức khỏe. Xin Chúa là Mùa Xuân đích thực luôn tươi nét mặt nhìn gia đình mình, để dù con ở xa, chúng ta vẫn được nối kết với nhau trong tình yêu và ân sủng của Ngài.
Con thương và biết ơn bố mẹ thật nhiều.
Con của bố mẹ,
Matta Trần Hà (Tập sinh năm I)