TÀ ÁO TRẮNG ĐA MINH cùng “THẮP SÁNG GIA ĐÌNH” với anh chị em Giáo xứ Hải Xuân, Giáo phận Bà Rịa.
Mùa Chay, mùa của hoán cải và canh tân đời sống, đã đưa hơn 500 tâm hồn quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Hải Xuân (Giáo phận Bà Rịa) để tham dự buổi tĩnh tâm với chủ đề “THẮP SÁNG GIA ĐÌNH” vào tối ngày 20/03 do Sr. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế – Dòng Đa Minh Tam Hiệp hướng dẫn. Tuy chỉ là một buổi tối ngắn ngủi, nhưng buổi tĩnh tâm thật ý nghĩa và tràn đầy ân sủng của Chúa, như một nhịp dừng cần thiết để các tham dự viên nhìn lại đời sống của mình, trở về với Chúa và với chính tổ ấm của mình trong Mùa Chay 2026.
Với những chia sẻ thực tế, Sr. Hồng Quế đã giúp cộng đoàn nhìn lại đời sống hôn nhân của mỗi người: tình yêu khởi đầu luôn đẹp, nhưng để giữ cho ngọn lửa ấy cháy sáng giữa những lo toan và thử thách đời thường lại là một hành trình cần ơn Chúa và sự cố gắng mỗi ngày. Đời sống gia đình có thể đối diện với những sóng gió đến từ những điều rất nhỏ: một sự hiểu lầm không được giải thích, một sự im lặng nặng nề kéo dài, hay những tổn thương chưa được chữa lành… Và chính trong tâm tình của Mùa Chay, các tham dự viên được mời gọi sám hối, chữa lành những nứt vỡ và nhất là làm mới lại tình yêu trong gia đình của mình.
Để “giữ lửa” gia đình, Sr. Hồng Quế gợi ý “bí quyết” 5C:
1. Cầu nguyện chung – để Chúa luôn ở giữa
2. Ăn chung – để hiện diện thật với nhau
3. Chơi chung – để nuôi dưỡng niềm vui
4. Ngủ chung – để giữ sự gắn kết
4. Làm việc chung – để cùng chia sẻ trách nhiệm
Đặc biệt, tinh thần Mùa Chay mời gọi các gia đình Công giáo hãy học cách yêu thương và đón nhận sự khác biệt của nhau. Bởi lẽ, đời sống gia đình không thể tránh khỏi những va chạm, nhưng chính sự tha thứ và khiêm tốn sẽ làm cho tình yêu được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày. Bên cạnh đó, “8 nguyên tắc khi đối thoại trong lúc bất đồng” mà Sr. Hồng Quế gợi ý đã giúp nhiều người nhận ra cách “cãi nhau trong yêu thương” để biết dừng lại, lắng nghe và không làm tổn thương nhau thêm.
Cao trào của buổi tĩnh tâm là giờ cầu nguyện trong thinh lặng. Trong ánh sáng Mùa Chay, mỗi người được mời gọi trở về với chính mình, ý thức thân thể là Đền Thờ Chúa Thánh Thần. Trong bầu khí tĩnh lặng, từng người thầm thĩ xin Chúa thánh hóa từng phần của thân thể, đồng thời khiêm tốn nhìn nhận những lần đã bỏ bê hoặc để những lo toan, căng thẳng và giận dữ làm tổn thương chính mình. Khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng ấy đã giúp nhiều người học lại cách dịu dàng và trân trọng bản thân hơn.
Từ những cảm nghiệm có được trong giờ cầu nguyện, các tham dự viên hướng lòng mình lên Chúa Giêsu trong giờ Chầu Thánh Thể, để thêm một lần cảm nghiệm mình được yêu thương bằng tình yêu “cho đến cùng” của Chúa Giêsu, từ đó biết yêu thương nhau bằng tình yêu quảng đại và bao dung, cùng nhau thắp sáng gia đình của mình, để mỗi gia đình trở thành một tổ ấm hạnh phúc.
Buổi tĩnh tâm đã khép lại, nhưng mở ra một hành trình mới: hành trình hoán cải và canh tân trong đời sống gia đình. Ước mong mỗi tham dự viên, khi trở về, biết mang theo “bí quyết 5C”, thực hành những nguyên tắc đối thoại yêu thương, và kiên trì học cách đón nhận nhau. Để rồi, mỗi gia đình Kitô hữu thực sự trở nên “ánh sáng cho trần gian”, phản chiếu tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đời thường.
Hội dòng chúng con xin chân thành cảm ơn cha Chánh xứ Vinh Sơn Đào Văn Đại và quý Ban Hành giáo cùng anh chị em Giáo xứ Hải Xuân đã tạo điều kiện và nhiệt thành cộng tác, giúp chị em chúng con hoàn thành sứ vụ giảng thuyết của Hội dòng cách tốt đẹp. Xin Chúa chúc phúc lành và gìn giữ mọi người trong Giáo xứ luôn được an vui và hạnh phúc.
Quý độc giả có thể xem thêm hình ảnh tại đây nhé!
Ban Truyền Thông





