
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Quỳ Bên Cung Thánh.
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, trải dài theo năm tháng là gánh nặng cuộc đời đang đè bẹp những tấm thân gầy xiêu bước. Gánh nặng cuộc đời đang chập chùng phủ kín mọi tâm can. Tất cả tạo cho chúng con sự rã rời ngã quỵ. Tất cả làm chúng con chán chường, hoài nghi và thất vọng. Tất cả như muốn dồn chúng con vào chân tường, vào ngõ cụt. Thế nhưng, giữa nỗi khốn cùng ấy chúng con đã không tuyệt vọng. Bởi chúng con vẫn có một điểm tựa vững bền là chính Chúa. Lạy Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn sống, Chúa là sức mạnh, là ý chí và nghị lực của chúng con. Chúa là hạnh phúc của chúng con. Hơn 2.000 năm qua tiếng Chúa dịu hiền vẫn luôn vang vọng: “Hết thảy những ai lao nhọc và vất vả hãy đến với Ta. Ta sẽ nâng đỡ ủi an”. Lạy Chúa, vâng nghe tiếng Chúa kêu mời, này chúng con đến sum họp trước nhan Thánh Chúa. Với tất cả khiêm cung chúng con xin bái phục tôn thờ Chúa. Chúng con xin hết lòng tán tụng ngợi khen Chúa. Chúng con xin dâng Chúa bao tâm tình tri ân và cảm mến. Chúng con cũng xin dâng mọi lo toan tính toán, mọi lo âu bận rộn, những yếu đuối lỡ lầm. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể nên trung gian, khẩn cầu Cha đón nhận, xót thương và rộng lượng tha thứ cho chúng con, để với những tâm hồn thanh thoát chúng con được sống thân tình trọn vẹn cho Chúa xuyên suốt giờ cầu nguyện này.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cảm tạ Chúa đã tự hiến trên Thập giá để cứu chuộc chúng con, để giao hoà chúng con cùng Cha. Xin cảm tạ Chúa đã ân ban Mình Máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con, cho chúng con được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa ngay giữa cuộc đời dương thế. Ôi! Thánh Thể là Manna nhiệm mầu. Thánh Thể là dấu chứng: Thiên Chúa ở giữa loài người và ở mãi với con người cho đến khi năm cùng tháng tận. Nhưng Chúa ơi, chúng con biết tình yêu vô cùng của Chúa vẫn còn bị nhiều người xem nhẹ. Cũng không thiếu những thái độ hững hờ xa lạ, cũng không thiếu những xúc phạm, bội bạc. Giêsu Thánh Thể vẫn còn muôn điều xót xa trong cô đơn mòn mỏi. Vậy ít là chúng con, chúng con đến bên Chúa vừa để tâm sự cùng Chúa, để được Chúa lắng nghe, ủi an nâng đỡ, vừa để lắng nghe Chúa nói, và được diễm phúc an ủi xoa dịu phần nào những muộn phiền của trái tim Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bước chân sâu vào mùa Chay, xin Chúa thương giúp chúng con cùng suy gẫm nhiều hơn về tình yêu Chúa, và khiêm cung nhìn lại con người đốn mạt yếu hèn của mình, để thực tâm sám hối ăn năn, quay trở về cùng Cha xót thương. Lạy Chúa! chúng con là những kẻ tội lỗi, xin thương xót tha thứ. Xin giúp chúng con sống tâm tình chay tịnh sám hối. Xin ban Lời hằng sống dạy chúng con dấn bước theo Ngài.
Hát: Lời Ngài.
III – CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Mt 17, 1 – 9)
IV – SUY NIỆM (Ngồi)
Khi cuộc tử nạn gần kề, Chúa Giêsu đã loan báo cùng các Tông đồ: Ngài sẽ lên Giêrusalem, sẽ bị bắt, bị hành hạ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại, đồng thời Ngài cũng đưa ra những đòi hỏi của người môn đệ Ngài, đó là: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình mà theo Ta”. Bởi biết rằng tất cả sẽ tạo cho các Tông đồ một cơn sốc. Tâm tư các Tông đồ đầy hoang mang lo sợ. Ngày nào cất bước theo Thầy Giêsu họ luôn mong chờ đến thời, đến buổi Đức Giêsu sẽ thiết lập một vương quốc. Ngài sẽ là Vị Vua oai phong lẫm liệt. Còn họ, chắc chắn họ cũng giữ được những chức vụ quan trọng, những địa vị lớn lao. Thế nhưng, nhằm để đánh đổ về một vinh quang trần thế, Chúa Giêsu hé mở con đường thương khó của Ngài, con đường Ngài sẽ dùng thiết lập vương triều của Thiên Chúa. Ngài cũng vạch cho họ con đường phải dấn bước theo Ngài là con đường hy sinh từ bỏ, chỉ qua con đường ấy họ mới được hội nhập vương quốc Nước Trời, để cùng Ngài đồng hiển trị. Khó thay! Thế nên để nâng đỡ tinh thần của họ, để củng cố niềm tin, giúp họ không vấp ngã trước cuộc vượt qua của Chúa, thì Chúa lại muốn một số trong nhóm Tông đồ được nhìn thấy vinh quang của Chúa. Vậy, sáu ngày sau khi loan báo cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một núi cao vắng vẻ. Nơi đây Chúa biến hình trước mặt các ông: “Mặt Chúa sáng như mặt trời. Áo Chúa trắng như tuyết”. Qua cuộc biến hình này, Chúa Giêsu muốn mặc khải: Ngài chính là ánh huy hoàng của Thiên Chúa. Cuộc biến hình hé mở cho các Tông đồ vinh quang huyền nhiệm của Ngài, đây cũng là cơ hội báo trước vinh quang của Chúa sau khi phục sinh từ cõi chết. Biến cố Tabor gắn liền với mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh. Đức Giêsu sẽ đạt vinh quang rạng ngời nhờ Thập giá. Xác thánh của Ngài sau khi vượt qua đau thương khổ nạn sẽ được biến đổi. Tắt một lời, với cuộc biến hình trên núi thánh Chúa Giêsu đã để lộ vinh quang của Ngài sau khi Ngài sống lại từ cõi chết.
Giữa cuộc hiển dung ấy có Môisen và Êlia hiện đến đàm đạo cùng Chúa Giêsu. Môisen là người đã được Chúa tỏ vinh quang trên núi Sinai. Ông là nhà lãnh đạo và lập pháp nổi tiếng nhất thời Cựu Ước. Còn Elia là ngôn sứ lừng danh, đã được Chúa tỏ vinh quang trên núi Horeb. Hai vị đến hầu chuyện cùng Đức Giêsu như nói lên hai vai trò Đức Giêsu sẽ thể hiện: Đức Giêsu là vị lãnh đạo và lập pháp của giao ước mới. Ngài cũng là đại ngôn sứ khi thể hiện các lời tiên báo của nhiều thế hệ ngôn sứ.
Trước vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện, ba Tông đồ quá sung sướng ngất ngây. Chưa bao giờ họ được chứng kiến một cảnh tượng như thế “Lạy Thầy ở đây vui thích lắm. Nếu Thầy bằng lòng chúng con sẽ làm ba lều: một cho Thầy, một cho Môisen và một cho Elia”. Phêrô cất tiếng nói, nhưng không hiểu mình đã nói gì. Lúc ấy từ trong đám đông có tiếng Chúa vọng ra: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Với lời tuyên phán này lại một lần nữa Thiên Chúa tỏ cho nhân loại biết: Đức Giêsu là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa, Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa sủng ái. Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến, là Đấng mặc khải của Thiên Chúa, là Lời của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian đại diện cho Thiên Chúa để giáo huấn, để dẫn dắt dân Chúa đi theo đường lối của Thiên Chúa.
Với tiếng phán đầy uy nghi từ trời các Tông đồ vô cùng kinh hãi ngã sấp mặt xuống đất, mãi cho đến khi Chúa Giêsu tới gần sờ đụng và bảo: “Đứng dậy, đừng sợ” các Tông đồ mới thức tỉnh. Họ ngẩng lên và thấy “chỉ có một mình Chúa Giêsu”. Vâng, giờ đây dẫu các tiên tri dù cao cả đến đâu, như Môisen, như Elia đều là bóng mờ. Bởi mặt trời đã xuất hiện. Đạo cũ đã lùi vào dĩ vãng. Đức Giêsu là Đấng Cha sai đến. Ngài là Đấng lãnh đạo nhân loại trong cuộc xuất hành mới ra khỏi tội lỗi và sự chết. Ngài là Đấng mà nhân loại phải vâng nghe lời Ngài. Không còn con đường nào khác ngoài việc vâng lời Đức Giêsu. Phải vâng nghe lời Người vì Người là đường, là sự thật và là sự sống. Sau cuộc biến hình Chúa đã cùng các Tông đồ xuống núi. Vinh quang Tabor không làm quên lãng khổ nạn đồi Canvê, nên Đức Giêsu lại chuẩn bị bước vào con đường thương khó, mà các ông sẽ là những chứng nhân.
Lạy Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa đồng thời cũng đồng hành cùng Cha, nhưng vì phần rỗi nhân loại chúng con, Chúa đã đến trần gian mặc lấy thân phận loài người. Ngài chấp nhận trở nên người tôi tớ đau khổ của Giavê, Chúa đã nên vật tế sinh, là Con Chiên gánh tội đời. Ngày này năm xưa, Chúa đã biến hình để mặc khải vinh quang phục sinh. Vinh quang chiến thắng mà Chúa sẽ đạt được sau khi phá huỷ quyền lực sự chết – qua con đường Thập giá đau thương – là môn đệ Chúa, là con cái Chúa, những kẻ thuộc về Chúa, chúng con cũng muốn tham sự vào ánh vinh quang muôn đời của Chúa. Chúng con cũng khát khao để ánh sáng Chúa Kitô biến hoá đổi dạng “để được nên giống hình ảnh Thiên Chúa, giống hẳn Ngài”. Muốn thế, không gì khác hơn là chúng con phải theo sát Đức Giêsu trên đường khổ nạn, chúng con phải tích cực tham gia vào mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa, bằng cách từ bỏ tội lỗi, các đam mê nết xấu, luôn vươn lên trong đời sống thánh thiện. Ôi! Giêsu, nhưng làm sao chúng con dám dấn bước theo Ngài không nghi ngại? Xin lời Chúa luôn là đèn soi và Thánh Thể Chúa là sức mạnh nâng đỡ. Chính trong ơn Chúa, chúng con luôn vâng phục ý Ngài, chúng con sẵn sàng chu toàn những lời mời gọi yêu thương của Chúa. Nhờ đó, vượt qua đau khổ, biết chết đi cho chính mình và tội lỗi, chúng con cũng được bước vào vương quốc của Chúa, để tham dự vào vinh quang bất diệt của Chúa muôn đời (Đứng).
Hát: Ai Muốn Theo Ta.
V – TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, được Chúa tỏ lộ vinh quang các Tông đồ ngất ngây và sung sướng. Cả chúng con đây không chỉ muốn được chiêm ngắm Chúa biến hình, mà táo bạo hơn, chúng con muốn được biến hình với Chúa. Vậy mỗi chúng con phải làm gì để thực hiện cuộc biến hình với Chúa đây?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã qua khổ đau mới vào vinh quang, thì mỗi Kitô hữu, muốn được thông phần vào vinh quang của Chúa chúng con không thể chọn con đường nào khác hơn là con đường của hy sinh từ bỏ, của Thập giá. Lạy Chúa, để đạt danh vọng trần thế bao người đã dám chấp nhận nhiều gian lao thử thách. Phương chi để đạt vinh quang đời đời, lẽ nào chúng con không dám sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng sao? “Hãy vâng nghe lời Ngài”! Chúng con được kêu gọi sống theo huấn giáo của Chúa Giêsu, phải trở nên trọn lành, phải thăng hoa đời sống, phải dứt khoát từ bỏ mọi thói quen xấu, bạn bè xấu, những mối lợi bất chính, luôn nỗ lực sống đời công chính, ăn ở ngay lành, sống công bình bác ái. Hãy vâng lời Đức Giêsu bằng cách: Ăn năn sám hối, trở về cùng Cha đầy yêu thương.
Lạy Cha nhân ái, chúng con xin dâng về Cha con người đầy bất toàn giới hạn của chúng con. Xin Cha dùng Máu Thánh Đức Giêsu mà thanh tẩy mọi tội lỗi chúng con. Xin cho mọi Kitô hữu biết tận dụng 40 ngày Chay thánh hồng ân này để chết đi cho con người cũ đầy dục vọng xấu xa, sống cho con người mới trong hăng say cầu nguyện, chay kiêng và bố thí, vui lòng đón nhận mọi đau khổ Chúa gửi đến trong cuộc sống với tình mến nồng nàn. Xin cho mỗi chúng con đều là những người con thuận thảo, vâng ý Cha mọi phần.
Lạy Chúa Giêsu, trên đường tiến về Canvê Chúa đã ngã xuống đất ba lần. Rồi Chúa lại can đảm tiếp tục đi lên đồi sọ dù sức đã tàn lực đã kiệt, Chúa đã bước đi theo sự thúc đẩy của Thánh Linh tình yêu và sức mạnh. Với chúng con, chén đắng, khổ đau và thập giá vẫn còn nhiều… chúng con lại quá yếu đuối nên cũng dễ lo sợ, hoang mang và nghi ngại. Vậy xin Chúa luôn liên đới với chúng con là những kẻ nhát đảm nhất, những kẻ hay vấp ngã nhất, cũng xin ban cho chúng con Thánh Linh sức mạnh và dũng lực, để chúng con được nâng đỡ, được tiếp sức hầu luôn tín trung và bền đỗ theo Chúa, dẫu đời còn lắm chông gai thử thách… chúng con tin sau một đời làm theo ý Cha, sống tin cậy mến yêu, vui nhận mọi hy sinh đau khổ, chúng con cũng được diễm phúc chia sẻ vinh quang trường sinh Nước Trời. Amen.
Hát: Trên Đường Thánh Giá.