
Mỗi năm một lần, vào dịp Lễ Thánh Phaolo Trở Lại – Bổn mạng các sinh hoạt Văn hóa của Hội dòng – chị em trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đang thi hành Sứ vụ từ 36 cộng đoàn ở các Giáo phận đã hân hoan trở về Nhà Mẹ của Hội dòng để cùng nhau tham dự Đại Hội Văn Hóa. Năm nay Tết Nguyên Đán đến sớm và thời gian nghỉ Tết trùng với ngày Bổn mạng của Học viện Thánh Tôma (28/01) và Bổn mạng của Thỉnh viện (02/02), vì thế, ngày Đại hội Văn Hóa năm nay càng thêm đông vui vì ngày Đại hội cũng là ngày mừng lễ Bổn mạng của các em Học viện và Thỉnh sinh.
Chương trình Đại hội năm nay khởi đầu với Thánh lễ tạ ơn vào sáng tinh sương do Lm. Antôn Phạm Sỹ Hanh, O.Cist. dâng tại nguyện đường của Hội dòng.
Sau giờ giải lao, Sơ Đặc trách Học vụ báo cáo các sinh hoạt của Học vụ trong năm vừa qua để chị em toàn Dòng được biết và hiệp thông. Khi bản báo cáo vừa khép lại, bầu không khí Xuân đã tràn ngập Hội trường của Hội dòng với các tiết mục văn nghệ mừng Xuân, chúc Tết, chúc mừng Bổn mạng và Bề trên Tổng quyền trao lì xì cho các Cộng đoàn và các đơn vị huấn luyện.
Với lời cám ơn của Sơ Đặc trách Học vụ, phần I của ngày Đại hội Văn Hóa năm 2025 kết thúc để chị em bước vào một phần sinh hoạt vô cùng hấp dẫn, vui vẻ và tràn ngập yêu thương trong những ngày cuối năm cũ Giáp Thìn và chuẩn bị đón mừng Năm Mới Ất Tỵ. Đó là LỄ HỘI ẨM THỰC – một bữa tiệc Tất niên dành cho chị em toàn Dòng với những món ăn, đồ uống hấp dẫn được các Cộng đoàn từ gần đến xa góp về để chung vui với nhau.
Năm nay, 39 món ăn dùng trong Lễ hội Ẩm Thực tất niên này được các Sơ đang phục vụ tại các cộng đoàn gần xa góp về theo từng đặc sản của từng vùng miền mà các Sơ đang hiện diện. Phần lớn các món ăn do các Sơ tự nấu và chuyển về Nhà Mẹ cách nhanh chóng và an toàn nhất để Ban Khánh tiết sắp xếp, trang trí. Có những món ăn phải chuẩn bị từ lâu, có những món phải thức đêm để hầm nấu… Cảm động nhất là món bánh gai được gởi về từ vùng truyền giáo Kontum xa xôi – nơi ấy các nữ tu cao niên tự đi hái lá gai, giã và làm nên những chiếc bánh ngon ngọt gởi về cho các em ở nhà được thưởng thức. Mỗi người một chút, mỗi người một cách thể hiện để làm nên một bữa tiệc Tất niên phong phú, dồi dào…
Nhìn những món ăn ngon, trình bày đẹp mà các Sơ cảm thấy yêu vô cùng Gia đình Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp thân thương, nơi mỗi người đều đóng góp công sức của mình để nuôi tình thân, giữ truyền thống và trao ban yêu thương đến những chị em cùng chung chí hướng.
Tạ ơn Chúa đã ban cho Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chúng con một ngày Đại hội Văn Hóa thật tốt đẹp và chan chứa tình Chúa, tình người.
Xin Chúa tiếp tục chúc phúc và ban muôn ơn lành cho chúng con và mọi người.
Xin nhấn vào ĐÂY để xem toàn bộ hình ngày Đại hội Văn Hóa
Xin nhấn vào ĐÂY để xem hình ảnh của Lễ hội Ẩm thực













