Sau những cái ôm hôn
và ngậm ngùi tạm biệt sau thời gian dài chung chia vui buồn
là tinh thần sẵn sàng lên đường đi đến bất kỳ nơi nào được sai đến
Theo trang sử vàng của Dòng Đa Minh, ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/1217 – đã trở thành một dấu mốc thiêng liêng. Chính ngày ấy, Thánh Tổ phụ Đa Minh đã sai 16 anh em tiên khởi, từng hai người một, lên đường đến nhiều quốc gia châu Âu để loan báo Tin Mừng và thành lập các trung tâm học vấn. Ngày ấy, truyền thống Dòng gọi là “Lễ Ngũ Tuần” – khởi đầu cho hành trình truyền giáo không ngừng nghỉ, kéo dài suốt hơn tám thế kỷ và tiếp diễn đến hôm nay.
Tiếp nối tinh thần ấy, hằng năm vào 04/8, chị em Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp nhận Bài Sai Sứ Mệnh từ tay Bề trên Tổng quyền, để biết mình sẽ đi đâu, làm gì trong Năm Sứ Vụ mới. Sau những ngày lễ Khấn và tuần Thường huấn, chị em có hai ngày 13–14/8 để thu xếp hành trang, sẵn sàng cho ngày15/8 là ngày chị em chính thức lên đường thi hành sứ vụ trong niên khóa mới.
Sáng tinh sương hôm nay, khi tiếng hát thánh ca vang ngân trong bầu khí trang nghiêm của Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lên Trời tại nguyện đường Hội Dòng, chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho Năm Sứ Vụ mới của từng chị em. Và cũng từ lúc đó, những chuyến xe từ các cộng đoàn xa đã lăn bánh đem theo những cái ôm tạm biệt, những giọt nước mắt nhớ thương từ các cộng đoàn theo chị em đến nhiệm sở mới theo sự sắp xếp của Hội Dòng.
Cổng Nhà Mẹ Đa Minh Tam Hiệp hôm nay thật nhộn nhịp với người và xe ra vào tấp nập. Mọi phương tiện – từ chiếc xe máy thân quen, xe hơi, đến những “mui trần” giản dị – đều được tận dụng để chở hành lý, vật dụng phục vụ sứ vụ. Những chuyến xe lớn đảm nhận việc đưa đón chị em đến những nơi xa xôi hơn. Nhà Mẹ như trở thành trạm trung chuyển yêu thương, tiễn chị em đến cộng đoàn mới và đón các chị em từ xa trở về. Tiếng chào hỏi, tiếng cười, cái bắt tay, cái ôm vội – tất cả hòa thành khúc ca niềm vui lên đường thi hành sứ vụ theo ý Chúa.
Hôm nay, khi chị em bước vào cánh đồng sứ vụ của niên khóa mới, nguyện xin Thánh Tổ phụ Đa Minh, Mẹ Thánh Tiến sĩ Catarina, Đức Maria Hồn Xác Lên Trời và Thánh Cả Giuse đồng hành, chở che, ban cho chị em sự khôn ngoan, lòng nhiệt thành và tình yêu thương để phục vụ người nghèo và thi hành ơn gọi truyền giáo của Hội dòng. Mến chúc quý chị em luôn hân hoan trong đời sống thánh hiến, hạnh phúc trong đời sống cộng đoàn, và hăng say trong đời phục vụ – hôm nay và mãi mãi.
Ban Truyền Thông






