Giờ cầu nguyện tại gia đình ngày Đầu Năm Mới

0

Sr. Maria Bích Thu, OP

(Mọi người quy tụ, đứng trước bàn thờ gia đình)

  • Làm dấu thánh giá
  • Hát kinh Chúa Thánh Thần
  • Đọc kinh Tin, Cậy, Mến.

I. DẪN VÀO

“Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
Người ta nguồn gốc từ đâu
có cha có mẹ rồi sau có mình.”

Kính thưa gia đình,
Trong bầu khí linh thiêng của ngày đầu năm mới, gia đình chúng ta cùng nhau quy tụ nhau dưới mái nhà thân thương này để dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện đầu năm mới. Chúng ta hiệp lời lời tạ ơn Chúa vì ơn bình an và muôn hồng ân Chúa đã ban cho gia đình và từng người chúng ta trong năm qua, xin lỗi Chúa vì những điều còn thiếu sót, đồng thời phó thác Năm Mới Bính Ngọ này trong bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa.

Cách riêng, trong giờ cầu nguyện này, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên là những người đã sinh thành, dưỡng dục, hy sinh và âm thầm xây dựng những truyền thống tốt đẹp cho gia đình, gia tộc chúng ta qua bao thế hệ. Trong niềm tin Công giáo, chúng ta tin rằng anh linh của các ngài vẫn đang sống trong tình yêu của Thiên Chúa và hiệp thông với chúng ta trong mầu nhiệm của Hội Thánh. Xin Chúa đón nhận giờ cầu nguyện chân thành của gia đình chúng ta, để thánh hóa gia đình, gia tộc và nối kết các thế hệ trong cùng một niềm tin và hy vọng.

– Hát: Đầu Xuân cầu cho gia đình (Ngày đầu Xuân bao người đi xa …)

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 6,25–34)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng ​quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

III. SUY NIỆM (Ngồi)

Lời Chúa trong ngày đầu năm mời gọi chúng ta bước vào năm mới với một thái độ tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa quan phòng. Giữa bao lo toan của cuộc sống, con người dễ để lòng mình nặng trĩu vì những bận tâm về tương lai, về cơm áo, công việc và những điều chưa biết sẽ xảy đến. Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của lao động hay trách nhiệm lo toan cho cuộc sống, nhưng Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng có một điều quan trọng hơn tất cả: đó là đặt Thiên Chúa làm trung tâm và tin tưởng rằng Ngài luôn chăm sóc con cái mình.

Khi nhìn lại cuộc đời ông bà tổ tiên của chúng ta, chúng ta nhận ra nơi các ngài một bài học sống động về sự tín thác. Các ngài đã trải qua biết bao gian nan, thiếu thốn, chiến tranh, bệnh tật và thử thách, nhưng vẫn kiên trì sống, lao động, yêu thương và gìn giữ gia đình trong một truyền thống hiếu nghĩa tốt đẹp. Chính niềm tin vào Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài đã nâng đỡ các ngài, để từ đó, gia đình chúng ta có được ngày hôm nay.

Ngày đầu năm là thời khắc nhắc nhở chúng ta biết nhìn về cội nguồn, và xác tín rằng cuộc đời mỗi người không nằm trong tay ngẫu nhiên hay lo lắng, nhưng ở trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Khi biết “trước hết tìm kiếm Nước Thiên Chúa”, chúng ta sẽ tìm được bình an, và từ bình an ấy, gia đình được gắn kết hơn, yêu thương hơn và vững vàng hơn trước những đổi thay của cuộc sống.

– Hát: Con vẫn trông cậy Chúa (đứng)

IV. LỜI NGUYỆN CHUNG

Anh chị em thân mến,
Trong bầu khí linh thiêng của ngày đầu Xuân, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương, vì hồng ân sự sống, vì đức tin Công Giáo và vì gia đình thân yêu Chúa đã ban cho chúng ta. Với tâm tình con thảo, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành:

1. “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương.” (Tv 103,8)
Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương nhớ đến ông bà tổ tiên đã qua đời, thứ tha mọi thiếu sót và đón nhận các ngài vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Ngài cũng chúc lành cho ông bà cha mẹ còn sống được mạnh khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui, để luôn là điểm tựa yêu thương cho con cháu.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa – Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu và hạnh phúc.” (Xh 20,12)
Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc phúc cho các gia đình trong năm mới này, biết sống hiếu thảo, yêu thương, nhẫn nại và tha thứ cho nhau; biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống gia đình và tín thác vào sự quan phòng của Ngài trong mọi hoàn cảnh, để mỗi ngày sống trở thành lời tạ ơn đẹp lòng Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa – Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. “Hôm nay tôi đặt trước mặt anh em sự sống và hạnh phúc… anh em hãy chọn sự sống.” (Đnl 30,15.19)
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho mỗi người chúng ta trong những chọn lựa hằng ngày, biết chọn sống ngay chính, chọn bước đi theo đường lối Chúa; biết siêng năng tham dự Thánh lễ và dành thời gian cầu nguyện trong gia đình, để đời sống chúng ta luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và ân sủng của Người.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa – Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5)
Chúng ta cùng cầu xin Chúa dẫn dắt từng bước đi của chúng ta trong năm mới. Dù vui hay buồn, thành công hay thử thách, xin cho chúng ta luôn biết cậy trông vào Chúa và trung thành sống theo thánh ý Ngài.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa – Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện kết:
Lạy Chúa là Cha giàu lòng xót thương, xin thương nhận những ý nguyện đầu năm của chúng con. Xin chúc lành cho gia đình chúng con được bình an, hiệp nhất và yêu thương; xin hướng dẫn chúng con trong mọi chọn lựa, để luôn bước đi theo đường lối Chúa và trung thành sống đức tin mỗi ngày.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

  • Kinh lạy Cha
  • Kinh tin kính
  • Kinh vực sâu
  • Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn tiên nhân được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
  • Kinh cám ơn
  • Kinh trông cậy
  • Ba câu lạy

Hát kết: Cầu cho cha mẹ 9 (Này chúng con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha…Hát hết 2 câu).

Comments are closed.

phone-icon