
Sáng tinh sương Chúa Nhật Lễ Lá, khi màn đêm còn phủ kín không gian, cộng đoàn Nhà Mẹ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã quy tụ trước tiền sảnh nguyện đường để cử hành nghi thức làm phép lá, khai mạc Tuần Thánh.
Cha Phêrô Nguyễn Văn Hướng, OP, đến từ Tu viện Đền thánh Martino – Hố Nai, đã long trọng của hành nghi thức và chủ sự Thánh lễ, hiệp dâng cùng chị em trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Trong cuộc rước lá tiến vào nguyện đường, mỗi chị em được mời gọi ý thức rằng mình đang đón tiếp và bước theo một Vị Vua, nhưng không phải là vị vua theo mong đợi của thế gian, mà là Người Tôi Tớ đau khổ, Đấng trung tín đến cùng trong việc thi hành thánh ý Chúa Cha.
Giữa những cành lá xanh của ngày Chúa được đón vào thành Giêrusalem, phụng vụ cũng dẫn chị em đi vào Tuần Thánh bằng chính một hành trình nội tâm: theo Chúa Giêsu trong sự khiêm hạ, trung tín trong thử thách, và yêu đến cùng như Ngài đã yêu thương nhân loại.
Quý độc giả có thể xem thêm hình ảnh ngày Lễ Lá tại đây nhé!
Ban Truyền Thông


