
Sr. Mary Trần Thị Kim Loan, OP
Hành trình 75 năm của Hội dòng nữ Đa Minh trên mảnh đất Việt Nam là một dấu son đậm nét của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Đối với một Hội dòng, 75 năm không phải là quãng thời gian ngắn. Có những lúc hân hoan trong thành công, cũng có thời khắc phải đối diện với thách đố, gian nan. Nhưng vượt lên tất cả, hành trình ấy luôn dẫn chúng ta về một cội nguồn duy nhất: Tình yêu Thiên Chúa – nguồn gốc của ơn gọi, của sứ vụ và của sự hiệp nhất nơi đời sống thánh hiến.
“Tìm về cội nguồn yêu thương” là lời mời gọi sâu sắc trong Năm Hồng Ân này. Đó không chỉ là việc hồi tưởng quá khứ, nhưng còn là cơ hội để mỗi người nữ tu Đa Minh xác định lại căn tính, ơn gọi và sứ mạng giữa thế giới hôm nay.
1. Thiên Chúa – nguồn cội của tình yêu
Tình yêu là điều kỳ diệu và có sự chi phối lớn nhất trong cuộc sống con người. Không ai có thể định nghĩa được trọn vẹn tình yêu vì tình yêu mang chiều kích vô biên – mà chỉ nơi Thiên Chúa mới thực sự vô biên. Ngài chính là cội nguồn của Tình Yêu.
Dòng sông tình yêu ấy phát xuất từ Chúa Cha qua Chúa Giêsu và tuôn chảy đến toàn thể nhân loại. Sự sống của Hội dòng và ơn gọi thánh hiến của từng chị em không thể tách rời khỏi nguồn mạch vĩnh cửu ấy: “Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4,8). Chính tình yêu Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta bước vào đời sống thánh hiến như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định: “Đời sống thánh hiến bắt nguồn từ sáng kiến của Thiên Chúa là Đấng yêu thương; nó là một đáp trả bằng tình yêu của con người trước lời mời gọi của Người.” (Vita Consecrata, số 17).
Chính từ nơi cội nguồn yêu thương đó, Thánh phụ Đa Minh đã xây dựng Dòng không phải trên nền tảng quyền lực hay cơ cấu mà trên tình yêu bền vững của Thiên Chúa, để mọi thế hệ từ tiền bối và chúng ta hôm nay – tiếp tục sống và trở nên khí cụ tình yêu của Ngài giữa thế giới.
Ở lại trong tình yêu của Chúa mới là điều kiện sinh hoa kết trái: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,10). Điều răn của Chúa là: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Tình yêu chân thật của chúng ta chỉ lớn lên khi được đặt trong trái tim Thiên Chúa – Đấng là đại dương của tình yêu tuôn tràn và vô tận.
2. Thánh Đa Minh – Người sống từ cội nguồn yêu thương
Thánh Đa Minh đã diễn tả cách sống động nhất về tình yêu Thiên Chúa. Ngài không thành lập Dòng để xây dựng một tổ chức, nhưng để loan báo Tin Mừng của tình yêu. Đời sống chiêm niệm sâu xa và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu qua cầu nguyện là nền tảng cho mọi hành động của thánh nhân. Ngài đã từng khóc cho những linh hồn lầm lạc. Chính tình yêu Thiên Chúa và con người mà Thánh Đa Minh có thể hiến mình trọn vẹn để rao giảng chân lý.
Cội nguồn yêu thương nơi Thánh Đa Minh được thể hiện qua hai khía cạnh:
– Lửa nhiệt thành truyền giáo: Tình yêu thật không thể bị cầm giữ. Thánh Đa Minh nhận ra thế giới đang khát khao Lời Chúa và thánh nhân sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất để đáp lại cơn khát ấy. Từ nguồn yêu thương này mà Hội dòng chúng ta trong 75 năm qua đã miệt mài phục vụ trong các mảng giáo dục, y tế, bác ái, mục vụ…. dệt nên những dấu ấn của tình yêu và lòng thương xót.
– Đức ái cộng đoàn: Cộng đoàn là nơi tình yêu được thử luyện và trưởng thành. Chúa Giêsu nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Trong 75 năm hình thành và phát triển, có những lúc Hội dòng phải đối diện với không ít khó khăn, nhưng chính tình yêu Đức Kitô đã luôn là sợi dây liên kết, là nguyên tắc sống còn của đời sống cộng đoàn trong Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
3. Hành trình 75 năm – Một dòng chảy yêu thương
Dòng thời gian ghi dấu 75 năm ân sủng của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Chặng đường quá khứ luôn là bức tranh của trải nghiệm và kinh nghiệm về ân sủng trên hành trình dẫn dắt đầy yêu thương của Thiên Chúa. Biết bao thử thách của lịch sử, chiến tranh, chuyển đổi xã hội… nhưng Hội dòng vẫn trung thành sống Tin Mừng giữa lòng đời.
Từ những ngày phải xa cách nôi Mẹ vì biến cố lịch sử, đến những vất vả nơi vùng đất mới Tam Hiệp, các chị đã miệt mài gầy dựng và gìn giữ gia sản Hội Dòng. Từ 37 hạt giống đầu tiên năm 1951, nay Hội dòng đã trở thành một vườn hoa phong phú với hàng trăm chị em phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nhau. Các ngài là những người lèo lái con thuyền Hội Dòng và giữ gìn nguồn cội yêu thương, để hôm nay chúng ta được sống và hoạt động trong nguồn cội yêu thương. Bao thế hệ nữ tu đã dấn thân trên cánh đồng truyền giáo, giáo dục, y tế, bác ái…, và mỗi bước chân đều là một điểm chạm của Tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu vượt lên mọi ranh giới: Yêu như Đức Kitô đã yêu (x. Ga 13,34).
4. Tìm về cội nguồn để canh tân và lên đường
Trong thế giới hôm nay – một thế giới đang đánh mất định hướng, nơi mà giá trị con người thường bị thay thế bằng hiệu suất, tốc độ, và chủ nghĩa cá nhân – đời sống thánh hiến trở thành dấu chỉ của Tình yêu vô vị lợi. Tìm về cội nguồn yêu thương, không phải để sống trong hoài niệm, nhưng là để:
- Đào sâu căn tính Đa Minh trước những thách đố mới.
- Canh tân đời sống cầu nguyện, làm mới lại mối tương quan cá vị với Thiên Chúa.
- Sống đức ái huynh đệ, xây dựng cộng đoàn như dấu chỉ sống động của Nước Trời.
- Ra đi loan báo Tin Mừng, đến với những vùng ngoại biên, những tâm hồn cần được sưởi ấm bằng tình yêu phục vụ. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Tình yêu Thiên Chúa không phải là lý thuyết, nhưng là tình yêu cụ thể, thể hiện qua phục vụ, lòng thương xót và tha thứ.” (Phục Sinh 2016)
Lời kết
Trong giây phút lịch sử của 75 năm hình thành và phát triển, Hội dòng Đa Minh được mời gọi “trở về nguồn” – không chỉ là nguồn gốc lịch sử, mà là cội nguồn của Tình yêu Thiên Chúa, nơi phát sinh và nuôi dưỡng ơn gọi, canh tân đời sống và thúc đẩy sứ vụ.
Tình yêu ấy không bao giờ cạn, như dòng suối tuôn trào từ trái tim Chúa Kitô. Nguyện xin mỗi người nữ tu Đa Minh tiếp tục dấn thân với tâm hồn biết yêu như Thánh Đa Minh, sống như Đức Kitô và phục vụ như những chứng nhân Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay: “Mọi việc anh em làm, hãy làm vì đức ái.” (1 Cr 16,14)
Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân của ngày hôm qua, sự nâng đỡ của ngày hôm nay và niềm hy vọng cho ngày mai.