
Anna Đậu Hương (Cựu Tu Sinh)
Đa Minh Tam Hiệp Biên Hòa,
Mỗi lần nhắc đến chan hòa nhớ thương.
Từ khi chập chững lên đường,
Dạy con kỷ luật, can trường hôm nay.
Bao năm cách trở tháng ngày,
Nhà Dòng thăm lại lòng nay bồi hồi.
Gặp nhau mái tóc phai rồi,
Cựu tu sinh vẫn một đời hiền lương.
Vào đời lắm nắng nhiều sương,
Ơn xưa hun đúc làm gương giữa đời.
Lễ Dòng, trở gót về nơi,
Cùng Sơ ôn lại một thời sơ khai.
Hỏi rằng thành tựu nhờ ai?
Đời con vững bước, nhờ ai dẫn đường?
Nhờ công dạy dỗ yêu thương,
Nhờ bao chỉ bảo vấn vương nghĩa tình.
Câu kinh khắc tận tâm linh,
Ngày ngày con chữ hi sinh giữa đời.
Mẹ Dòng uốn nắn từng lời,
Lời ăn tiếng nói sáng ngời nhân tâm.
Nâng cao tri thức âm thầm,
Hành trang theo suốt tháng năm dặm dài.
Để con sống giữa trần ai,
Vẫn luôn chững chạc, an bài gia môn.
Hồn an, xác cũng mạnh luôn,
Biết yêu gia thất, biết tôn nghĩa người.
Tự hào hai tiếng suốt đời:
Cựu Tu Sinh – sống sáng ngời hôm mai.
Sớm chiều cầu nguyện không phai,
Nêu gương chứng tá mãi hoài bình an.
Nguyện xin Chúa đổ muôn vàn,
Ơn lành xuống khắp tràn lan Hội dòng.
Từng ngày khấn nguyện cậy trông,
Hội dòng phát triển đẹp dòng sử xanh.
Dồi dào ơn gọi tiến nhanh,
Chúng con khắc dạ tri ân mãi hoài.