Dấu ấn ẩn dấu

0

                                   Maria Tuyết Ngân (Tập Sinh)

Bên con, Cha vẫn song hành,
Tình yêu tàng ẩn, ngọt lành chở che.
Tháng năm dẫu bước vụng về,
Nhà Cha in đậm dấu hài vẹn nguyên.

Đôi phen phai nhạt lời nguyền,
Sa chân lỡ bước, đảo điên cõi lòng.
Vì yêu Cha vẫn ngóng trông,
Thứ tha lầm lỗi, chờ mong con về.

Đi tu phó thác mọi bề,
Hồng ân tuôn đổ, tràn trề suối thiêng.
Dấn thân phục vụ mọi miền,
Niềm vui trao hiến, ân thiêng sáng ngời.

Lặng nghe nhạc khúc gọi mời,
Hiệp thông nếp sống, trọn đời gẫm suy.
Chị em chung bước đường đi,
Buồn vui chia sẻ, sá gì gian lao.

Em nâng chị đỡ giúp nhau,
Tiếng cười rộn rã, thắm màu đắp xây.
Nên gương chứng tá tràn đầy,
Muôn người quý mến, vòng tay ân tình.

Một lòng mến Chúa kiên trinh,
Tay Ngài ấp ủ, huyền linh nhiệm mầu.
Ngược dòng lịch sử bấy lâu,
Tìm về nguồn cội, khắc sâu lời cầu.

Trải qua năm tháng bể dâu,
Bảy lăm năm thắm nhịp cầu hồng ân.
Giữa bao thứ thách, thăng trầm,
Chuyển từ “Nhà Mụ” lên Dòng Đa Minh.

Tập tu từ nếp hy sinh,
Ăn chay cầu nguyện, trọn tình hăng say.
Khắc ghi năm tháng từng ngày,
Thành Dòng, lời Khấn từ nay sử hồng.

Trải qua dâu bể bão giông,Ư
Di cư, tái thiết, chập chùng gian nan.
Giữa thời non nước ly tan,
Đất lành Tam Hiệp, bình an móng nền.

Bảy lăm năm – tạ ơn Trời,
Khắc ghi dấu ấn muôn đời tình Cha.
Hội dòng chung khúc hoan ca,
Cúi xin ân sủng chan hòa hôm mai.
Xin dâng Cha trọn tương lai
Chặng đường phía trước có Ngài cùng đi.

Comments are closed.

phone-icon