Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn tai Tu xá Thánh Giuse (Tân Mai)

0

Cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm một lần vào ngày 05 tháng 5, chị em tại Nhà Mẹ và các cộng đoàn lân cận của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp lại cùng nhau quy tụ về Đền thánh Vinh Sơn (trực thuộc Tu xá Thánh Giuse – Giáo xứ Tân Mai) để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính ngài theo lịch Phụng vụ của Dòng Đa Minh.

DSC_5778

Đền thánh thân thương này hiện đang tọa lạc trên mảnh đất của Dòng Đa Minh Tam Hiệp (hiện nhà nước vẫn đang mượn làm Trung tâm Y tế). Suốt 63 năm qua, giữa bao thăng trầm dâu bể của thời cuộc, Thánh nhân vẫn ở đó, âm thầm đồng hành cùng Hội dòng và bà con giáo dân.

DSC_5721

Năm nay, hiệp dâng và chủ sự Thánh lễ có sự hiện diện quý báu của Cha chánh xứ Tân Mai – Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, quý Cha phó, Thầy phó tế cùng rất đông đảo anh chị em giáo dân.

DSC_5743

Thánh Vinh Sơn nổi tiếng là Đấng hay làm phép lạ. Và dường như mỗi năm, ngài đều có một cách riêng để thể hiện sự yêu thương, chăm sóc dành cho những ai cậy trông vào ngài.

Tối qua, ngay trước giờ cử hành Thánh lễ, bầu trời bỗng chốc kéo mây đen mù mịt. Một cơn mưa lớn chực chờ ập xuống khiến quý Sơ tại Tu xá và cộng đoàn vô cùng lo lắng. Không gian hành lễ ngoài trời đã sẵn sàng, nếu mưa lớn đổ xuống, Thánh lễ khó lòng diễn ra trọn vẹn. Vẫn biết “lệ thường” ngày kính Thánh Vinh Sơn năm nào cũng có mưa, nhưng chưa khi nào cơn mưa lại ập đến sát giờ lễ và mang lại sự phấp phỏng nhiều đến thế.

DSC_5735

Thế nhưng, khi mọi lời nguyện xin đồng loạt hướng về Thánh nhân, những âu lo bỗng chốc tan biến trước sự an bài diệu kỳ. Cơn mưa rào ào qua vừa đủ xua tan cái oi ả của tháng 5, mang lại bầu không khí mát dịu rồi… tạnh hẳn! Khoảng thời gian mưa ngừng rơi cũng vừa vặn để quý chị em kịp thời lau khô những hàng ghế, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng trong sự ngỡ ngàng và tạ ơn.

DSC_5738

Chia sẻ trong Thánh lễ, khởi đi từ Lời Chúa và cuộc đời Thánh Vinh Sơn, Cha chủ tế đã khắc họa hai nhân đức sáng ngời của ngài: Sự can đảm, kiên vững và Sự bình an.

Thánh Vinh Sơn dẫu nổi danh với các phép lạ và là bậc thầy giảng thuyết, nhưng cuộc đời ngài lại giăng mắc vô vàn gian truân, thử thách. Tuy nhiên, giữa những sóng gió ấy, ngài vẫn giữ được sự bình an sâu thẳm, kiên tâm với một lựa chọn duy nhất: “Lạy Chúa, con chọn Chúa mãi mãi”.

Nhắc lại cơn mưa vội đến lúc đầu giờ, Cha ví đó như một bài học sống động về đức tin và sự công cậy vào lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn. Giữa những giông bão hay điều bất như ý trong đời, chúng ta được mời gọi kiên vững phó thác và giữ lòng mình bình an. Cha cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn nhờ lời chuyển cầu của Thánh nhân, xin Chúa chúc lành cho những kế hoạch mục vụ của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp tại Tu xá Thánh Giuse sớm được thành toàn.

DSC_5754

 Thay mặt cho chị em, Sơ Bề trên Tu xá cám ơn sự hiện diện của Hội dòng, của quý Cha và cộng đoàn. Dẫu thời tiết ban đầu trắc trở, nhưng vì tình thương mến dành cho Thánh Vinh Sơn và cộng đoàn nên quý Cha, Thầy phó tế, quý Sơ và anh chị em giáo dân sống vẫn cùng nhau đến tham dự Thánh lễ. Sự hiện diện đông đảo và sốt sắng của bà con giáo xứ Tân Mai chính là niềm nâng đỡ tinh thần to lớn dành cho quý Sơ đang phục vụ tại Tu xá. Niềm vui hồng ân ấy còn được nhân đôi khi cộng đoàn cùng hiệp ý với Sơ Bề trên chúc mừng Bổn mạng Cha chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường.

DSC_5764

Thánh lễ đã khép lại trong bầu khí vô cùng tươi vui, ấm áp và tràn ngập tình hiệp thông. Tạ ơn Chúa và tri ân Thánh Vinh Sơn!

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon