“Mẹ! Có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ…”
Có những tình yêu trong cuộc đời này không cần phải nói thành lời… nhưng lại theo ta suốt cả một đời. Đó là tình yêu của Mẹ.
Là những đêm dài thức trắng khi con đau bệnh.
Là những giọt mồ hôi âm thầm sau mỗi bữa cơm gia đình.
Là những hy sinh lặng lẽ chưa một lần kể công.
Và cũng là cả một đời “vắt cạn mình” để cưu mang, nuôi dưỡng và gìn giữ sự sống cho con…
Nhân Ngày của Mẹ, với tất cả lòng yêu mến và tri ân, Ban Truyền Thông xin kính gửi lòng biết ơn, yêu mến và tri ân sâu sắc đến quý Bà Cố, quý Mẹ, quý Chị là những người đang mang nơi mình thiên chức thiêng liêng của một NGƯỜI MẸ.
Cách riêng, xin gửi lời chúc mừng và sự trân trọng đến quý Sơ cùng tất cả những ai đang sống tình “mẫu tử thiêng liêng” – là những người cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
Kính chúc tất cả những người Mẹ tuyệt vời của chúng ta luôn được bình an, mạnh khỏe và chan chứa niềm vui trong tình yêu của Thiên Chúa.
Ước mong rằng mỗi ngày trôi qua, quý Mẹ luôn cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng và biết ơn từ những người mình đã hy sinh cả cuộc đời để yêu thương.
Và phần thưởng đẹp nhất của người mẹ… có lẽ chính là được nhìn thấy con mình lớn lên trong nhân hậu, trưởng thành trong đức tin và sống một cuộc đời tử tế.
Trong ngày đặc biệt này, chúng con cũng xin hiệp lòng cầu nguyện cho những người mẹ đã về với Chúa. Dẫu không còn hiện diện hữu hình bên chúng con nữa, nhưng tình yêu và những hy sinh của Mẹ vẫn luôn ở lại trong trái tim những người con như một phần ký ức thiêng liêng không bao giờ mất đi. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận quý Mẹ vào hưởng nhan thánh Chúa, lau khô mọi nhọc nhằn của một đời hy sinh và cho các mẹ được nghỉ yên trong bình an vĩnh cửu nơi Nhà Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria – người Mẹ dịu hiền của chúng ta – luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên tất cả những Người Mẹ hôm nay và mãi mãi.
❤️ Happy Mother’s Day!
Ban Truyền Thông