Mừng 70 năm thành lập Tu viện Mẹ Vô Nhiễm (1956 – 2026)

0

Năm 1956, chỉ năm năm sau ngày Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp được khai sinh và hơn một năm sau cuộc di cư từ Bùi Chu – Bắc Việt vào miền Nam, Tu viện Mẹ Vô Nhiễm bắt đầu được thiết lập tại Sài Gòn.

Từ những ngày đầu đơn sơ, thiếu thốn nơi vùng Xóm Gà hoang vắng, qua thời gian, Tu viện dần trở thành chiếc nôi đào tạo và nuôi dưỡng biết bao thế hệ nữ tu Đa Minh Tam Hiệp. Suốt 70 năm qua, nơi đây không chỉ là mái nhà của gần 60 lớp Học viện và nhiều lớp Thỉnh sinh, mà còn là nơi lưu giữ biết bao ký ức của rất nhiều chị em trong Hội dòng – những người đã từng được học tập, đào tạo và thi hành sứ vụ dưới mái nhà Mẹ Vô Nhiễm.

Bên cạnh vai trò là mái nhà chung cho Học viện của Dòng, Tu viện còn là nơi phục vụ Giáo hội và xã hội qua công việc giáo dục và bác ái. Từ những ngày đầu mới thành lập, quý Dì tiền bối đã chăm sóc trẻ cô nhi, trẻ em nghèo thất học, và cho đến hôm nay với trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào, biết bao thế hệ trẻ thơ đã được yêu thương, chăm sóc và trao cơ hội để thành nhân, thành tài trên đường đời.

DSC_5922

Dấu mốc 70 năm không chỉ ghi lại chiều dài lịch sử của một cộng đoàn, mà còn là chứng từ sống động cho sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa trên Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Trong niềm vui tạ ơn ấy, Tu viện hân hoan đón tiếp Chị Phụ tá Bề trên Tổng quyền, quý Chị Tổng Cố vấn, quý Bề trên và đông đảo chị em từ các Tu viện, Tu xá thuộc nhiều Giáo phận khác nhau trở về hiệp thông. Đặc biệt, nhiều quý Dì và quý Chị em từng sống, học tập và phục vụ tại đây cũng trở về mái nhà xưa để cùng dâng lời tạ ơn với 64 chị em đang hiện diện và thi hành sứ vụ tại Tu viện.

DSC_5901

Thánh lễ Tạ ơn trọng thể sáng nay do Cha Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn – Chánh xứ Giáo xứ Bác Ái, là Giáo xứ sở tại của Tu viện – chủ sự, cùng đồng tế với quý Cha Dòng Đa Minh và quý Cha ân nhân, thân hữu đã đồng hành với Tu viện qua nhiều giai đoạn khác nhau.

DSC_6000

Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Ông Bà Cố, quý Sơ đang phục vụ tại Giáo xứ Bác Ái, quý Ban Hành giáo, Huynh đoàn Đa Minh, ca đoàn, quý giáo viên, phụ huynh, thân hữu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc Giáo họ Santa Maria và Giáo xứ Bác Ái đã rất thân quen với Tu viện trong suốt 70 năm qua.

DSC_5935

DSC_6007

Nhìn lại hành trình bảy thập kỷ, các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp càng thêm xác tín về sự dẫn dắt nhiệm mầu của Thiên Chúa qua từng chặng đường của một Tu viện:

– Khởi đầu khiêm tốn: Từ một ngôi nhà ngói ba gian đơn sơ giữa vùng đất còn hoang vắng, các thế hệ tiền bối đã kiên trì xây dựng cộng đoàn, mở lớp học và tận tụy chăm sóc những trẻ em nghèo, trẻ cô nhi và thất học.

– Kiên trung giữa thử thách: Sau biến cố năm 1975, dù môi trường giáo dục và cuộc sống có nhiều thay đổi, chị em vẫn âm thầm giữ vững đời sống cộng đoàn, phục vụ tại các nhà trẻ địa phương và tiếp tục sống linh đạo Đa Minh bằng tinh thần kiên trì, tín thác và yêu thương.

– Mở rộng sứ vụ: Vượt qua thời gian khó khăn, Tu viện bước vào những năm tháng thuận lợi hơn và các hoạt động mục vụ ngày càng phong phú. Ngoài sứ vụ Giáo dục Mầm non, chị em còn dấn thân trong nhiều lãnh vực: tư vấn tâm lý, mục vụ sinh viên, đồng hành với người nghiện ma túy, hỗ trợ người nhiễm HIV, chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện và phòng khám Đông y, thăm viếng – hỗ trợ bệnh nhân ung bướu, cũng như thực hiện nhiều chương trình bác ái xã hội. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, Tu viện đã tích cực cộng tác hỗ trợ người nghèo qua “Chợ 0 đồng”, phân phát lương thực, thuốc men và nâng đỡ nhiều gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó. Chị em cũng tham gia chương trình “Chuỗi Hy Vọng”, hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo như một cách âm thầm gieo yêu thương, hy vọng giữa đời thường. Cho đến nay, Tu viện vẫn tiếp tục có những sinh hoạt định kỳ hoặc hỗ trợ khẩn cấp cho những anh chị em gặp khó khăn hay thiên tai.

Bảy mươi năm qua là hành trình được dệt nên từ biết bao hy sinh âm thầm của các bậc tiền nhân, của 17 thế hệ Bề trên và hàng trăm chị em đã tận tụy giữ gìn đời sống cộng đoàn, trung thành với sứ vụ của người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp trên đất của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

DSC_5932

Bảy thập kỷ dài cũng là chuỗi hồng ân được dệt nên bởi biết bao ân nhân, thân hữu và cộng đoàn dân Chúa đã quảng đại nâng đỡ Tu viện bằng lời cầu nguyện, sự cộng tác và những hỗ trợ cần thiết về tinh thần lẫn vật chất qua từng giai đoạn lịch sử.

DSC_5980

Với tâm tình tri ân tình Chúa, tình người cao dày như thế, nên sau Thánh lễ, quý Cha, quý khách và cộng đoàn đã cùng ở lại chung chia niềm vui trong bữa cơm huynh đệ đầy thân tình. Những lời ca tạ ơn, những cuộc gặp gỡ thân thương và niềm vui hội ngộ như nối dài thêm hồng ân mà Thiên Chúa đã trao ban cho Tu viện suốt bảy mươi năm qua.

DSC_6089

Ước mong rằng từ mái nhà của Tu viện Mẹ Vô Nhiễm, từ nay đến 70 năm sau nữa, ngọn lửa yêu thương và tinh thần phục vụ vẫn tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau, để giữa lòng xã hội hôm nay, người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp dù ở đâu vẫn mãi là một chứng từ âm thầm nhưng đầy sức sống của Tin Mừng.

Quý độc giả có thể xem thêm hình ảnh của ngày lễ tại đây 

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon