Một hành trình đầy tình yêu

0

Sr. Teresa Avila Trương Yến Linh, OP

Thiên Chúa là Đấng quy tụ mọi người trong một Hội Thánh. Sự hình thành của Hội dòng cũng khởi đi từ lời mời gọi ấy, mời gọi các tín hữu sống trong tình yêu thương của Người. Hằng năm, cứ đến ngày 30 tháng 4, chị em tụ họp tại Hội dòng để mừng lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày chị em được hiện diện và thi hành sứ vụ tông đồ trong vai trò người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp. Năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng: kỷ niệm 75 năm Hội dòng được hình thành và phát triển. Đây không chỉ là thời điểm hồng ân để nhìn lại chặng đường phát triển, mà còn là cơ hội tri ân quý Mẹ, quý Dì đã sống trọn vẹn lý tưởng và sứ mạng Chúa trao qua linh đạo Đa Minh, trở nên chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa.

Nhìn lại lịch sử Hội dòng, chúng ta thấy đã trải qua biết bao biến cố trên hành trình hình thành những cộng đoàn tiên khởi. Tất cả đều nhờ ơn Chúa quan phòng và sự dấn thân của quý Mẹ, quý Dì – những người đã trung thành trong đời sống cầu nguyện, tuân giữ các lời khấn và kỷ luật tu trì. Noi gương các vị tiền bối, chúng em tiếp tục vững bước trong đời sống tu trì, tiếp nối bước chân sứ vụ của quý Dì đi trước. Chị em luôn nhớ ơn quý Mẹ, quý Dì trong đời sống tốt lành dù lúc bấy giờ phải đối diện không ít khổ cực về đời sống vật chất và sự khắt khe về tôn giáo, nhưng vẫn bền bỉ bước đi theo tiếng gọi của Chúa. Từng bước một, Hội dòng đã đứng vững và phát triển như ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa đã soi đường dẫn lối để Hội dòng được hiện diện và phát triển trong lòng Giáo Hội.

Hôm nay, chúng em – những thế hệ trẻ – tiếp tục viết tiếp trang sử Hội dòng bằng chính đời sống chứng tá của mỗi người: trước hết là trung thành với việc cầu nguyện, đề cao tinh thần học hỏi trong đời sống thánh khoa, và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cho mọi người. Lời cảm ơn đẹp nhất dành cho quý Mẹ, quý Dì chính là sống trọn vẹn và làm triển nở gia sản thiêng liêng mà các ngài đã để lại. Để làm được điều ấy, mỗi người phải nỗ lực sống tốt đời tu của mình. Hành trình đời tu được ví như một cuộc lên núi và xuống núi: lên núi để gặp gỡ Chúa, nhận biết mình, xin Người biến đổi và thấu hiểu khát vọng của tha nhân; rồi xuống núi để trở về với đời sống chứng tá, âm thầm làm việc hằng ngày và giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người.

Thật vậy, giữa những thăng trầm của thời cuộc, với lý tưởng cao cả và tình yêu vô vị lợi, chị em Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp vẫn một lòng son sắt trung thành sống đời tận hiến, tiến bước trong tin yêu và phục vụ Nước Chúa. Là một người con trong Hội dòng, em cảm nhận sâu xa lời mời gọi hiệp hành của Giáo Hội qua hiệp thông – tham gia – sứ vụ. Ngày hôm nay, Chúa cần lắm đôi tay, đôi chân, đôi tai, đôi mắt và trái tim của các tu sĩ, để Người chạm đến những phận người bất hạnh, lắng nghe tiếng lòng thổn thức của tha nhân bằng một tình yêu chân thành. Hy vọng rằng khi người tu sĩ sống chứng tá khiêm nhường trong tương quan với Chúa, với chính mình, với tha nhân và với vũ trụ, thì hình ảnh Hội Thánh hiệp nhất trong yêu thương và phục vụ sẽ ngày càng được khắc họa rõ nét hơn.

Comments are closed.

phone-icon