
Đó là một ngày tràn đầy yêu thương, biết ơn và thấu hiểu. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Khóc vì hạnh phúc. Khóc vì cảm nhận mình được yêu thương, được đón nhận, được cảm thông và nâng đỡ. Những dòng lệ ấy đã lặng lẽ chảy dài trên gương mặt đầy lo toan của cha mẹ, và cả trên những khuôn mặt trẻ trung của các em sinh viên tại Lưu xá Sinh viên trực thuộc Tu viện Mẹ Fatima – Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, trong “Ngày Tri ân” diễn ra vào sáng Chúa Nhật, ngày 10/5/2026 – “Ngày của Mẹ”.
Ngày tri ân này được Sơ phụ trách Lưu xá Lucia Cao Thị Xuân Trang, OP tổ chức để các em sinh viên bày tỏ lòng tri ân các bậc sinh thành nhân Ngày của Mẹ (Mother’s Day 10/5) và hướng đến Ngày của Cha (Father’s Day 19/6). Đồng thời, qua các tiết mục ca – vũ – nhạc – kịch được chuẩn bị công phu, các em thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến Hội dòng, quý Sơ, gia đình và quý ân nhân … là những người đã hết lòng hy sinh, nâng đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần để các em có cơ hội học tập và trưởng thành.
Từ sáng sớm, cánh cổng Tu viện Mẹ Fatima đã rộng mở đón chào quý phụ huynh từ nhiều miền quê xa xôi đến tham dự cùng các con. Rất nhanh chóng, hội trường Tu viện đã đầy ắp sự hiện diện của quý Cha, quý Bề trên và quý Sơ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, quý Ân nhân và đặc biệt là gia đình của các em sinh viên đang sinh hoạt tại ba Lưu xá của Dòng.
Sau những tiết mục khởi động, chào mừng, giới thiệu… các em đã giới thiệu những sinh hoạt thường ngày được ghi lại trong video ngắn nhưng vui nhộn và phong phú, cùng phần ra mắt của ba chị trưởng của ba Lưu xá với sự chững chạc và trách nhiệm, nhằm giúp quý phụ huynh hiểu hơn về đời sống tại Lưu xá của con em mình.
Cảm xúc của khán giả dâng trào khi Kim Khánh cất lên ca khúc “Cha và con gái”. Những ca từ: “Vì sao bao gian lao kia cha không bao giờ kể? Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình?” đã chạm đến trái tim của nhiều người cha trong hội trường. Không ít những người cha vốn mạnh mẽ và ít bày tỏ cảm xúc cũng lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình.
Không gian tiếp tục lắng đọng với bài hát “Ước mơ của mẹ” qua phần trình bày của Tuyết Nhi: “Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chỉ là con…” Lời bài hát như nói thay tiếng lòng của biết bao người mẹ đã dành cả cuộc đời âm thầm hy sinh cho con cái.
Đoản kịch “Con sẽ trở về” cũng đọng lại nhiều suy tư nơi người tham dự. Câu chuyện về những người trẻ từng lạc hướng và đánh mất chính mình giữa những ảo ảnh của cuộc sống, để rồi khi không còn gì mới nhận ra được giá trị của gia đình, tình yêu thương và cơ hội được trở về … đã chạm đến trái tim của nhiều bậc phụ huynh cũng như các bạn sinh viên.
Giây phút xúc động nhất có lẽ là khi các em sinh viên của ba lưu xá cùng tiến lên sân khấu hòa giọng trong ca khúc “Cầu cho cha mẹ”. Và rồi, bầu khí trong hội trường thật ấm, thật vui và thật yêu đi khi các em bước xuống trao tận tay ba mẹ những lá thư được viết bằng tất cả yêu thương cùng những đóa hồng tươi thắm. Những cái ôm thật chặt… Những tiếng gọi “Ba ơi!”, “Mẹ ơi!” nghẹn ngào giữa nước mắt và nụ cười hạnh phúc… Tất cả đã trở thành những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ của ngày lễ Tri ân năm nay.
Những tâm tình yêu thương ấy tiếp tục được dâng lên Chúa trong Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho gia đình, mừng Ngày của Mẹ và hướng về Ngày của Cha tại Nhà nguyện Tu viện. Thánh lễ do Cha GB. Nguyễn Xuân Việt Dũng, OP chủ sự cùng quý Cha đồng tế. Trong bài giảng, Cha Phaolô Lê Hải Linh, SCJ đã chia sẻ sâu sắc về lòng hiếu thảo, tinh thần biết ơn và trách nhiệm của mỗi người trong đời sống gia đình dưới ánh sáng Tin Mừng yêu thương.
Ngày Tri ân khép lại bằng bữa tiệc Buffet Agápe thân mật do chính quý Sơ và các em sinh viên lưu xá chuẩn bị. Không chỉ là những món ăn đơn sơ, đó còn là sự sẻ chia, là tình gia đình và sự gắn kết giữa Hội dòng, lưu xá và quý phụ huynh.
Lễ hội đã kết thúc, nhưng dư âm yêu thương, những giọt nước mắt hạnh phúc của ba mẹ và nụ cười rạng rỡ của các con gái sẽ còn vang vọng mãi, trở thành động lực để các em sinh viên đã, đang và sẽ ở tại các Lưu xá của Dòng Đa Minh Tam Hiệp vững bước trong hành trình trưởng thành, trở nên những người con ngoan đạo của Chúa và những công dân tốt của xã hội. Xin Chúa chúc phúc lành và gìn giữ chúng ta luôn mãi trong tình yêu của Ngài.
Ban Truyền Thông









