
Sr. Maria Kim Ngân, OP
Trong dòng chảy thầm lặng của lịch sử Hội dòng, mỗi người con được mời gọi dừng lại để chiêm ngắm bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và trái tim âm thầm yêu thương của Mẹ Hội dòng. Nhân dịp mừng 75 năm hồng ân, con được thôi thúc nhìn lại chính mình – một nhành non bé nhỏ – đã được nuôi dưỡng, chở che và lớn lên trong vòng tay yêu thương của Mẹ Hội dòng. Từ những trang sử đầu tiên đến hoa trái ơn gọi hôm nay, tất cả như một dòng ân sủng nối dài. Dòng ân sủng ấy giúp con biết cúi lòng tri ân và sâu lắng cảm nghiệm.
Là một người con sinh sau đẻ muộn, tuổi đời tu trì chỉ vỏn vẹn 11 năm, khi chuẩn bị mừng sinh nhật Mẹ Hội dòng, con vẫn băn khoăn không biết phải dâng Mẹ món quà nào cho xứng hợp. Thế nhưng, trước khi con kịp chuẩn bị, con đã nhận ra rằng suốt hành trình sống đời thánh hiến, chính Mẹ đã âm thầm trao ban cho con biết bao hồng ân và quà tặng thiêng liêng. Nhìn lại chặng đường 75 năm của Hội dòng, con càng cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh âm thầm của Mẹ. Bảy mươi lăm năm ấy là cả một đời Mẹ dành trọn cho đoàn con. Giữa bao biến động của thời cuộc, Mẹ đã can đảm khăn gói di cư vào miền Nam, như tổ phụ Áp-ra-ham năm xưa: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi…” (St 12,1-2). Với niềm tin vững vàng và ý chí kiên cường, Mẹ đã tìm được vùng đất bình yên để gây dựng lại mái nhà Đa Minh, và Tam Hiệp trở thành nơi Mẹ quyết định dừng chân. Từ vùng đất khai hoang ấy, ngôi nhà Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp được hình thành. Không chỉ lo cho cơ sở vật chất, Mẹ còn chăm sóc đời sống thiêng liêng của từng người con: giờ kinh nguyện, Thánh lễ, Chầu Thánh Thể… để giữa bao thử thách của thời cuộc, Hội dòng vẫn đứng vững nhờ cậy trông vào ơn Chúa. Có những ngày bom rơi đạn nổ, Mẹ vẫn giữ niềm tín thác và bảo vệ đoàn con bằng cả trái tim của một người mẹ. Hơn thế nữa, đời sống chứng tá của Mẹ đã giúp biết bao tâm hồn gặp gỡ Chúa, khơi lên nơi nhiều người lòng can đảm dấn bước theo linh đạo Đa Minh. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, tất cả cùng chung tay thực thi sứ mạng: “Nói với Chúa và nói về Chúa” theo gương Cha Thánh Đa Minh. Là người con sinh sau, con không trực tiếp sống trong những thời khắc gian nguy mà Mẹ và các chị đã trải qua, nhưng qua những câu chuyện được kể lại, phần nào con cảm nhận được hành trình đầy thử thách ấy. Con hiểu rằng chỉ với niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và sự phù trợ của các thánh, Mẹ mới có thể vượt qua tất cả, bởi “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
Con cảm nghiệm rằng chính nhờ tình yêu quan phòng, Thiên Chúa đã trồng nên một “cây Đa Minh Tam Hiệp” trong khu vườn Giáo Hội. Bộ rễ cắm sâu vào lòng đất là quý Dì tiền bối – những người đã âm thầm đặt nền móng cho Hội dòng. Thân cây được tạo nên bởi bao thế hệ chị em tiếp nối nhau, trung thành sống tinh thần: “Chia sẻ cho tha nhân những gì mình đã chiêm niệm”. Từ đó, những cành cây vươn dài đến mọi nơi. Những cành cây ấy lại tiếp tục đâm chồi nảy lộc nơi đời sống cộng đoàn, trung thành tuân giữ các lời khấn, sốt sắng cử hành phụng vụ cộng đoàn, chuyên chăm học hành, tuân giữ kỷ luật tu trì và thi hành sứ vụ[1], cùng bốn chiều kích huấn luyện: Tâm linh, nhân bản, tri thức và sứ vụ.
Nhờ được tắm mát trong nguồn mạch ân sủng ấy, cây Đa Minh Tam Hiệp đã trổ sinh vô vàn hoa trái ơn gọi, trong đó có cả con – một nhành non bé nhỏ. Mỗi ngày, chúng con được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, Thánh Thể, giáo huấn của Giáo Hội, và bằng những giọt sương kinh nguyện, những dòng nước mát từ lời dạy dỗ và kinh nghiệm của quý Dì. Để cây được mạnh mẽ và sinh hoa trái, chúng con cũng phải chấp nhận cắt tỉa: từ bỏ đam mê trần tục, thắng vượt tham – sân – si, bỏ đi cái tôi ích kỷ, và sống trung thành Hiến pháp – Nội quy của Hội dòng.
“Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 89,2). Trong tâm tình tri ân sâu sắc, con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương Ngài đã dành cho Hội dòng chúng con suốt 75 năm qua. Ngài luôn gìn giữ, che chở và hướng dẫn Hội dòng đi theo thánh ý Chúa. Giữa bao thăng trầm tưởng chừng như mất hy vọng, Thiên Chúa đã gửi đến những vị “Thánh bảo trợ” để nâng đỡ và giúp Hội dòng vượt qua khó khăn. Con xác tín rằng tất cả những gì Hội dòng đã có và đang được đón nhận đều là ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng.
Sau cùng, con xin tri ân Mẹ Hội dòng – người đã cưu mang và đón nhận đứa con bé nhỏ này, dù còn nhiều yếu đuối và bất toàn. Đến với Hội dòng, con như được sống lại một cuộc đời mới. Con được quý Dì và chị em yêu thương nâng đỡ, dạy dỗ từ đời sống thiêng liêng đến đời sống cộng đoàn; được tập luyện từ nhân bản đến việc cắt tỉa những ích kỷ, nhỏ nhen của con người cũ, để từng ngày nên xứng đáng hơn với ơn gọi nữ tu của Chúa. Năm nay, mừng 75 năm sinh nhật Hội dòng là một dấu ấn quan trọng của gia đình Đa Minh Tam Hiệp; còn với con, đó cũng là một bước ngoặt trong hành trình dâng hiến, để quyết tâm trung thành bước theo Chúa trọn đời.
Lạy Chúa, xin cho con được góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng Hội dòng, bằng tất cả những gì con có thể, như một món quà đơn sơ nhưng chân thành, con xin dâng lên Mẹ trong ngày sinh nhật Hội dòng và trong suốt hành trình đời thánh hiến của con.
[1] X. HPAE 1.IV