
Sr. Maria Đặng Ngọc Diễm, OP
Bảy lăm năm đã thật dài,
Chúa thương dìu dắt mãi hoài chúng con.
Chị em gắn bó sắt son,
Âm thầm vun đắp vuông tròn Dòng con.
Nắng mưa thử thách chẳng sờn,
Vẫn luôn phó thác xin ơn nhiệm mầu.
Cho dầu sóng gió trước sau,
Chúa thương gìn giữ ghi sâu an bình.
Gian nan một thuở ngoảnh nhìn,
Biết bao kỷ niệm thắm tình phúc ân.
Từ khi Dòng mới khai xuân,
Khó khăn nghiệm trải góp phần dựng xây.
Chị em kể chuyện tháng ngày,
Chuyện bao thao thức đong đầy trái tim.
Truyền rao Lời Chúa kiếm tìm,
Gieo vào nhân thế lặng im vụ mùa.
Ân tình kết lại thuở xưa,
Như bao mảnh ghép đẹp vừa vẹn phân.
Tương lai Chúa dắt tiến gần,
Niềm hy vọng nở mùa xuân dịu dàng.
Hội Dòng vững bước huy hoàng,
Trong ơn Thánh Chúa ngập tràn sớm hôm.
Bảy lăm năm một chặng đường,
Nguyện xin cảm tạ dặm trường ơn Cha.