
Nhân “Ngày của Cha”, Ban Truyền thông Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính gửi đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Ông Cố, cùng tất cả những người cha trong gia đình cũng như những người cha tinh thần đang phục vụ Giáo phận, Giáo xứ … lời chúc mừng và lòng biết ơn chân thành.
Cha luôn là hình ảnh của sự hy sinh thầm lặng, của tình yêu kín đáo nhưng sâu nặng. Qua những nhọc nhằn lao tác để chăm lo cho gia đình và những hy sinh âm thầm, tận tụy mỗi ngày, Cha đã trở nên điểm tựa vững chắc, nâng đỡ và đồng hành cùng con cái trên từng bước đường trưởng thành.
Trong ngày đặc biệt này, xin kính chúc quý Đức Cha, quý Cha, quý Ông Cố và tất cả những người Cha luôn cảm nhận được niềm vui, sự bình an và tình yêu thương từ Thiên Chúa cũng như từ những người con thân yêu.
Cha vốn kín đáo và ít khi bày tỏ tình cảm, nên đôi khi chúng ta chưa kịp nhận ra chiều sâu của tình yêu nơi cha. Nhưng phía sau sự lặng lẽ ấy vẫn là một trái tim ấm áp, luôn âm thầm yêu thương và hy sinh. Hôm nay, chúng ta đừng quên dành cho cha của mình một lời chúc, một lời hỏi thăm hay một cử chỉ yêu thương, bởi đôi khi chính những điều giản dị ấy lại là món quà quý giá khiến cha cảm nhận được rằng cuộc đời mình thật ý nghĩa và hạnh phúc.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót luôn tuôn đổ muôn hồng ân, gìn giữ và nâng đỡ quý vị trong sứ mạng, ơn gọi và thiên chức cao quý của mình.
Kính chúc tất cả quý vị một Ngày của Cha thật ý nghĩa, ấm áp, tràn đầy yêu thương và bình an trong Chúa.
Ban Truyền thông
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp