Hạt cát giữa đại dương

0

Anna Bùi Thị Thanh Sâm – Cựu Tu sinh

Trong tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, hướng về cội nguồn nhân dịp Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp kỷ niệm hồng phúc 75 năm hình thành và phát triển, con xin được chia sẻ đôi tâm tình của một người con “xa nhà”, với tất cả lòng biết ơn và yêu mến.

Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi. Ngồi trầm ngâm nhớ lại ngày con bước vào Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – ngày 29/6/1993 – lòng con vẫn nguyên vẹn cảm xúc của buổi đầu dâng hiến. Con mang trong mình khát khao hiến trọn cuộc đời cho Chúa trong đời sống tu trì, với ước mong phục vụ Tin Mừng theo khả năng và thao thức của một người trí thức. Có lẽ chính niềm khao khát ấy đã dẫn con tìm đến Hội dòng như là nơi để sống và thực hiện ước nguyện của đời mình.

Mười ba năm được sống với và sống giữa chị em, được thấm mình trong linh đạo Đa Minh, con không ngừng tìm kiếm Chúa và thánh ý Ngài trong từng biến cố, từng hiến lễ âm thầm của đời mình. Dẫu con chỉ là một con người bé nhỏ, nhưng lòng yêu mến và ước vọng hiến dâng trong con lại quá lớn. Con từng nghĩ mình sẽ mãi mãi là nữ tu của Chúa trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, cháy hết mình cho sứ vụ cho đến hơi thở cuối cùng.

Thế nhưng, hành trình theo Chúa không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Đã có những thời điểm sức khỏe trở thành vật cản lớn đối với ơn gọi của con. Những tháng ngày chống chọi âm thầm với bệnh tật khiến ý chí con mỏi mòn. Con cảm nhận như Chúa đang mở cho con một lối đi khác – một lối đi mà có lẽ, trong cái nhìn của nhiều người, có thể là một chọn lựa khó hiểu đối với nhiều người. Nhưng đối với con, đó là một huyền nhiệm mà chính Chúa dìu con bước vào.

Gần hai mươi năm đã trôi qua kể từ ngày con xa Hội dòng, xa chị em từng đồng hành trong ơn gọi. Thế nhưng tận sâu thẳm lòng mình, con luôn hướng về Hội dòng như về một mái ấm thiêng liêng. Mỗi thánh lễ con dâng đều có lời cầu nguyện cho Hội dòng thân yêu.

Tạ ơn Chúa đã cho con được lớn lên trong mái nhà Đa Minh Tam Hiệp – nơi con được đào tạo, được tập tành sống sứ vụ Tin Mừng. Tất cả đã hun đúc nơi con những kinh nghiệm quý báu của sự gặp gỡ, của những lần được chạm đến tình yêu Chúa và được khơi dậy lòng nhiệt thành phục vụ Chúa và tha nhân.

Trên nẻo đường mới, với ơn Chúa nâng đỡ, con cố gắng kiên định trong sứ vụ phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn theo khả năng và hoàn cảnh hiện tại của mình. Con vẫn tích cực tham gia các sinh hoạt giáo xứ; đảm nhận một số công việc tông đồ giáo dân như giáo lý viên, giáo viên, ca viên…

Tạ ơn Chúa đã ban cho con một mái ấm nhỏ đầy yêu thương. Dẫu vẫn có những lúc giông bão, tình yêu Chúa luôn đong đầy. Qua bao biến cố, con cảm nếm rõ hơn rằng tất cả – ngay cả nghịch cảnh – đều là quà tặng Chúa ưu ái dành riêng cho con. Con đón nhận tất cả trong bình an và tín thác. Đức tin và tình yêu Chúa càng lớn mạnh hơn trong con theo từng ngày sống. Con nhận ra Chúa vẫn ở bên con một cách thật âm thầm nhưng rất đỗi nhiệm mầu. Con cũng luôn cảm động trước sự quan tâm, thăm hỏi và nâng đỡ của Hội dòng dành cho con và gia đình nhỏ của con. Chính đó là nguồn nâng đỡ tinh thần lớn lao, giúp con vững bước trên nẻo đường mới và mở ra cho con nhiều kinh nghiệm trong tương quan với Chúa và tha nhân.

Con luôn tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ Hội dòng. Con xin ghi khắc trong lòng những ân tình cao quý mà con đã lãnh nhận. Con nguyện dấn thân hết mình để làm sáng Danh Chúa và góp phần nhỏ bé của con cho lợi ích của mọi người trong từng ngày sống âm thầm. Mẹ Hội dòng yên tâm: ngọn đuốc Đa Minh chưa bao giờ vụt tắt trong con. Xin cho con được thắp cháy mãi ngọn lửa ấy bằng cách hiến dâng riêng của con trong Thánh Ý nhiệm mầu.

Comments are closed.

phone-icon