Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy, ngày 12.09.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Chúa. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu này, chúng con thật diễm phúc khi được quỳ gối chiêm ngắm Chúa hiện diện sống động trong tấm bánh bé nhỏ. Chúa không chỉ ngự trên trời cao, mà đã xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá và chọn ở lại với chúng con mãi mãi trong Bí tích Thánh Thể này. Cảm tạ Chúa vì tình yêu vô hạn đã thôi thúc Chúa trở thành của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con mỗi ngày. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng lời kinh kệ suông, mà bằng tất cả những nỗi niềm, gánh nặng, lo toan, thất bại và cả những lúc chúng con chỉ biết gọi “Lạy Chúa, lạy Chúa” mà chưa thực sự thi hành Lời Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào giờ chầu này với tâm hồn đầy những bất an. Chúng con giống như những người xây nhà trên cát trong Tin Mừng hôm nay: bề ngoài có vẻ vững chãi, miệng thì xưng hô Chúa là Chúa, nhưng nền móng cuộc đời lại đặt trên cát lún của thói quen tội lỗi, của sự ích kỷ, của lòng kiêu ngạo, của những đam mê trần thế. Bao nhiêu lần chúng con nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, trong kinh nguyện, nhưng rồi để mặc cho nước lũ của thử thách, của cám dỗ, của lo lắng đời thường ùa vào và làm sụp đổ tất cả. Có người bị “lũ” công việc cuốn trôi đức tin, người khác bị “sóng” gia đình, tiền bạc, danh vọng làm lung lay nền móng. Chúng con cảm thấy mình mong manh, dễ đổ vỡ, vì kho tàng lòng mình chưa đầy những điều tốt lành từ Lời Chúa. Chúng con đã bao năm gọi Chúa là Chúa, nhưng trái tim lại sinh ra những trái xấu: lời nói cay nghiệt, hành động ích kỷ, sự thờ ơ với anh em.

Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa chính là tảng đá vững chắc nhất. Chúa không phải là một thầy dạy suông, mà là Lời đã trở thành xác phàm và đang hiện diện đây để chúng con đặt nền móng đời mình trên Ngài. Chúa không chờ chúng con hoàn hảo mới đến, mà Chúa chủ động mời gọi: “Ai nghe lời Thầy và thi hành”. Trong giờ chầu linh thánh này, xin Chúa hãy đào sâu tâm hồn chúng con, loại bỏ lớp cát lún của những thói quen cũ, và đặt nền móng trên chính Lời Chúa. Xin đốt lên ngọn lửa đức tin thật sự – đức tin không chỉ là lời nói mà là trái tốt từ kho tàng lòng tốt. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa cách sâu xa hơn bao giờ hết, để Lời ấy thấm nhập, biến đổi và trở thành sức mạnh giúp chúng con đứng vững trước mọi bão tố cuộc đời. Xin mở tai chúng con nghe rõ tiếng Chúa, mở mắt nhìn thấy Chúa đang ngự đây, mở lòng để thi hành những gì Chúa dạy. Chúng con dâng lên Chúa giờ chầu này với tất cả sự khiêm tốn, cậy trông và yêu mến. Xin Chúa biến giờ phút này thành nền móng vững chắc cho cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế, chịu chết vì chúng con, và giờ đây còn ẩn mình trong Bí tích này để trở thành nền tảng cho đời sống đức tin của chúng con. Mỗi lần nhìn lên Thánh Thể, lòng chúng con trào dâng niềm tin yêu vì Chúa không chỉ là Đấng chúng con gọi “Lạy Chúa”, mà còn là Đấng chúng con phải thi hành theo. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng ánh mắt nhân từ, đang lắng nghe từng nỗi niềm, và đang mời gọi chúng con xây dựng cuộc đời trên chính Ngài – tảng đá không bao giờ lay chuyển.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ: những lời nói tốt mà hành động xấu, những đức tin suông mà không sinh trái tốt. Xin biến đổi kho tàng lòng chúng con thành kho tàng tốt lành, để miệng chúng con chỉ nói ra điều tốt và trái tim chúng con chỉ sinh ra trái tốt. Xin phá tan lớp cát lún của sự giả hình, của việc gọi Chúa nhưng không làm theo Lời Chúa. Xin ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ, đức cậy trông tuyệt đối và đức mến cháy bỏng, để chúng con không chỉ nghe Lời mà còn đem ra thực hành từng ngày. Xin cho chúng con biết đào sâu nền móng đời mình bằng việc cầu nguyện đều đặn, sống bác ái cụ thể, và vâng phục Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội Chúa – Giáo Hội được xây trên nền đá là chính Chúa và lời dạy của Chúa. Xin ban cho các vị mục tử, các linh mục, tu sĩ và toàn thể tín hữu ơn can đảm thi hành Lời Chúa, để Giáo Hội không bị “lũ” của thế gian làm lung lay. Xin thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, để các ngài luôn là những người xây nhà trên đá, dẫn dắt Dân Chúa sống chứng tá đức tin thật. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, ban cho các nhà lãnh đạo trái tim biết đặt nền móng trên công bình, chân lý và lòng thương xót. Xin ban bình an cho mọi gia đình, để mỗi gia đình trở thành một ngôi nhà nhỏ xây trên Lời Chúa, vững vàng trước mọi sóng gió.

Xin Chúa thương đến những anh chị em đang xây đời mình trên cát: những người đang lung lay đức tin vì thất bại, vì cám dỗ, vì đau khổ; những người chỉ biết gọi Chúa bằng miệng mà lòng thì xa Chúa. Xin chạm đến kho tàng lòng họ, biến đổi họ thành cây tốt sinh trái tốt. Xin ban ơn hoán cải cho những ai đang sống trong tội lỗi, để họ biết nghe và làm theo Lời Chúa. Xin an ủi những linh hồn trong luyện ngục, để họ sớm được về Nhà Cha trên trời – ngôi nhà vĩnh cửu xây trên nền đá là Chúa. Chúng con dâng tất cả lên Chúa với lòng tin tưởng tuyệt đối. Amen.

III. LỜI CHÚA (Lc 6, 43-49)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề”.

Đó là Lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng con không chỉ nghe một bài giảng xa xôi, mà nghe chính tiếng Chúa đang nói thẳng vào lòng mỗi người chúng con. Tin Mừng Lc 6,43-49 không phải là câu chuyện trừu tượng, mà là tấm gương soi chiếu chính cuộc đời đức tin của chúng con: một đức tin thật hay chỉ là lời nói suông? Một cuộc sống xây trên đá hay trên cát? Chúng con xin mở rộng tâm hồn, để Lời Chúa thấm sâu, đào bới và đặt lại nền móng cho đời chúng con ngay trong giờ chầu này.

Trước hết, Chúa dạy: “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Cứ xem trái thì biết cây”. Lạy Chúa, hình ảnh này thật gần gũi và sắc bén. Chúng con là những “cây” được trồng trong vườn Giáo Hội, được tưới gội bằng Lời Chúa và Bí tích. Nhưng bao nhiêu lần người ta nhìn vào đời sống chúng con mà thấy những trái đắng: lời nói độc ác, hành động ích kỷ, sự thờ ơ với người nghèo, với anh em đau khổ. Người ngoài nhìn chúng con – những người tự xưng là Kitô hữu – mà hỏi: “Sao miệng họ gọi Chúa là Chúa, mà trái tim và hành động lại sinh trái xấu thế?”. Kho tàng lòng chúng con còn đầy những thứ xấu: ghen tị, giận hờn, tham lam, dối trá. Vì “lòng đầy thì miệng mới nói ra”. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn lại chính mình: trái chúng con đang sinh ra là trái gì? Chúng con có dám để Chúa soi xét kho tàng lòng mình không? Xin Chúa thanh tẩy để chúng con trở thành cây tốt, chỉ sinh trái tốt: trái của bác ái, trái của tha thứ, trái của công bình, trái của khiêm nhường.

Tiếp đến là lời trách móc đầy yêu thương: “Tại sao các con gọi Thầy ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo?”. Câu hỏi này như một nhát dao cắt vào tim chúng con. Chúng con đi lễ mỗi Chúa Nhật, đọc kinh mỗi ngày, hát những bài ca ngợi Chúa, nhưng rồi ra khỏi nhà thờ là quên sạch Lời Chúa. Chúng con gọi Chúa là Chúa trong kinh nguyện, nhưng trong cuộc sống lại làm chủ chính mình: sống theo ý riêng, theo dục vọng, theo thế gian. Chúng con nghe bài giảng về yêu thương kẻ thù, nhưng vẫn giữ lòng hận thù; nghe về tha thứ bảy mươi lần bảy, nhưng vẫn không chịu tha thứ một lần. Chúng con nghe về xây nhà trên đá, nhưng vẫn tiếp tục xây trên cát lún của tiền bạc, danh vọng, khoái lạc. Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự giả hình của chúng con. Xin cho Lời Chúa hôm nay trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, để chúng con không còn dám gọi “Lạy Chúa” suông nữa, mà phải sống “Lạy Chúa” bằng chính cuộc đời.

Và rồi Chúa đưa ra hình ảnh so sánh tuyệt vời: người nghe và thi hành Lời giống như người xây nhà đào sâu đặt nền trên đá. Khi lũ lụt ập đến – những lũ lụt của bệnh tật, mất việc, tang tóc, cám dỗ, khủng hoảng đức tin – ngôi nhà vẫn đứng vững. Ngược lại, người chỉ nghe mà không làm thì nhà sụp đổ tan tành. Lạy Chúa, chúng con thấy rõ: bao nhiêu Kitô hữu hôm nay đang sụp đổ vì nền móng không vững. Họ nghe Lời Chúa hàng tuần nhưng không thực hành: không cầu nguyện đều, không tham dự Thánh Lễ đầy đủ, không sống bác ái, không giữ luật Chúa. Khi sóng gió đời thường đến, họ ngã quỵ, mất đức tin, chán nản, thậm chí bỏ Chúa. Còn những người thực hành Lời Chúa dù gian nan vẫn đứng vững: họ vác thập giá mỗi ngày, tha thứ, yêu thương, sống nghèo khó, khiêm nhường – và họ bình an giữa bão tố.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây trước mặt Chúa, chúng con xin dâng lên tất cả những “ngôi nhà” đời mình. Xin Chúa hãy là Thợ Thợ chính, đào sâu tâm hồn chúng con, dỡ bỏ lớp cát lún của thói quen cũ, và đặt nền móng chắc chắn trên chính Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Xin cho chúng con không chỉ nghe mà còn thi hành: thi hành bằng việc cầu nguyện nhiều hơn, tha thứ nhanh hơn, sống bác ái cụ thể hơn, trung thành với hôn nhân, với chức vụ, với lời khấn. Xin cho trái tim chúng con trở thành kho tàng tốt, để miệng chúng con chỉ nói điều xây dựng, tay chúng con chỉ làm điều thiện, chân chúng con chỉ bước theo Chúa.

Trong giờ chầu thinh lặng này, chúng con cảm nhận Chúa đang hỏi từng người: “Con có muốn xây đời con trên Ta không? Con có muốn thi hành Lời Ta không?”. Lạy Chúa, chúng con muốn! Chúng con muốn đào sâu, muốn đặt nền trên đá, muốn trở thành cây tốt sinh trái tốt. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để chúng con thực hiện, vì không có Chúa chúng con không làm được gì. Xin cho giờ chầu này trở thành lúc nền móng đời chúng con được củng cố vững vàng, để khi bão tố đời thường ập đến, chúng con vẫn đứng vững và trở thành chứng nhân sống động cho những ai đang xây trên cát. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn vì Lời Chúa hôm nay đã soi sáng, đã cảnh tỉnh và đã mời gọi chúng con xây dựng lại cuộc đời trên nền móng vững chắc là chính Chúa. Giờ đây chúng con ý thức sâu sắc hơn rằng đức tin không phải là lời nói suông, mà là thi hành Lời Chúa từng ngày, là sinh trái tốt từ kho tàng lòng tốt. Chúng con nhận ra bao lần chúng con đã xây nhà trên cát, và chúng con xin Chúa thương xót, nâng đỡ và ban ơn để chúng con thay đổi.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi thói quen giả hình, mọi lời nói suông “Lạy Chúa” mà không sống theo Lời Chúa. Xin biến kho tàng lòng chúng con thành kho tàng tốt lành đầy Lời Chúa, đầy cầu nguyện, đầy bác ái. Xin cho chúng con biết đào sâu nền móng đời mình bằng việc sống Thánh Lễ, sống kinh nguyện, sống bác ái cụ thể với anh em. Xin cho đức tin chúng con không còn mong manh trước bão tố, mà trở nên vững vàng như ngôi nhà xây trên đá. Chúng con xin Chúa biến đổi chúng con thành những cây tốt, sinh ra trái tốt cho Giáo Hội và cho thế giới. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những anh chị em đang xây đời mình trên cát lún: những người đang lung lay đức tin vì thất bại, vì nghèo khổ, vì bệnh tật, vì cám dỗ. Xin Chúa chạm đến kho tàng lòng họ, biến đổi họ thành cây tốt sinh trái tốt. Xin ban cho họ ơn nghe và thi hành Lời Chúa, để họ biết đào sâu nền móng đời mình trên Chúa ngay lúc này. Xin cho họ đứng dậy, đặt lại nền trên đá là Chúa, để khi sóng gió ập đến họ vẫn vững vàng và trở thành chứng nhân.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cầu cho những ai đang sống trong tội lỗi, đang gọi Chúa bằng miệng nhưng lòng thì xa Chúa. Giống như Chúa đã trách “Tại sao các con gọi Thầy Lạy Chúa mà không thi hành?”, xin Chúa cũng trách móc và mời gọi họ hôm nay. Xin ban ơn sám hối chân thành, để họ biết dọn sạch kho tàng lòng, sinh ra trái tốt và xây nhà đời mình trên Lời Chúa. Xin cho họ đừng để ngôi nhà đức tin sụp đổ, mà hãy để Chúa tái thiết lại thành ngôi nhà vững chắc.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên Chúa Giáo Hội và các vị mục tử. Xin cho Giáo Hội luôn là ngôi nhà xây trên nền đá là Lời Chúa và Thánh Thể. Xin ban cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân ơn trung thành thi hành Lời Chúa, để Giáo Hội sinh ra muôn vàn trái tốt: trái của thánh thiện, trái của truyền giáo, trái của bác ái. Xin cho Giáo Hội không bao giờ lung lay trước bão tố thế gian, mà luôn là ánh sáng và muối cho đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lên Chúa chính cuộc sống mỗi người chúng con: gia đình, công việc, tương lai, mọi lo toan. Xin thánh hóa tất cả, để chúng con biết đặt nền móng trên Chúa trong mọi lựa chọn. Xin cho chúng con trở thành những người xây nhà trên đá, sống chứng tá đức tin thật, sinh trái tốt và giúp những người xung quanh cũng biết thi hành Lời Chúa. Chúng con phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã đến lúc kết thúc. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, vì Lời Chúa đã thấm sâu và đã bắt đầu đặt lại nền móng cho đời chúng con. Xin Chúa tha thứ những thiếu sót, những lúc lòng chúng con còn phân tâm. Xin đón nhận tất cả lời cầu nguyện, sự thinh lặng và lòng yêu mến của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con ra về nhưng không rời xa Chúa. Xin Chúa ở lại trong lòng chúng con như tảng đá vững chắc, để chúng con thi hành Lời Chúa mỗi ngày: sinh trái tốt, xây nhà trên đá, đứng vững trước mọi lũ lụt đời thường. Xin cho chúng con trở thành chứng nhân sống động, giúp nhiều người khác cũng biết đặt nền đời mình trên Chúa. Xin Chúa gìn giữ gia đình, công việc, tương lai chúng con trong tay Chúa quan phòng. Chúng con xin tạ ơn và chúc tụng Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon