
Tối Chúa Nhật 13/9/2026, bầu khí tại Nhà Mẹ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp trở nên rộn rã và mang một sắc thái thật khác. Đó là đêm “chào sân” của 13 thành viên gia đình Học viện Tiền Vĩnh khấn (HVTVK), niên khóa 2026 – 2027, chính thức khai mạc chương trình thuyết trình về HÀNH TRÌNH ƠN GỌI. Đây là một chuyên mục quan trọng trong chương trình đào tạo “học ăn, học nói” của Hội dòng dành cho các chị em chuẩn bị Tuyên khấn Trọn đời, nhằm trang bị hành trang cho Sứ vụ Giảng thuyết sau này.
Sau đêm ra mắt Tập san Lộc Xanh của các em Tân Tiền Tập và khai mạc chương trình Nữ Tu Đăng Đàn vào tối 28/8 vừa qua, ngày “chào sân” của lớp Tiền Vĩnh khấn là một hoạt động tiếp nối đầy ý nghĩa trong “sân chơi văn hóa” của Hội dòng. Nơi đây, các chị em không chỉ thực hành cách trình bày, diễn đạt trước cử tọa, mà còn rèn luyện kỹ năng nhìn lại, lắng nghe và diễn tả chính câu chuyện đời mình.
Mở đầu chương trình, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Chúa Thánh Thần thánh hóa. Bầu khí lập tức trở nên vui tươi và tràn ngập sức sống khi 13 thành viên lần lượt giới thiệu bản thân bằng những cách thức tự nhiên, đầy sáng tạo. Một vũ khúc trẻ trung tiếp nối đã cho thấy nét tươi mới, duyên dáng của những người nữ tu đang bước vào một năm chuẩn bị cho hiến lễ trọn đời.
Hai câu chuyện đầu tiên trong loạt 13 Hành Trình Ơn Gọi được khai mở qua phần chia sẻ của Sr. Maria Vũ Thị Cẩm Nhung với đề tài “Mối tình không phai” và Sr. Anna Lê Thị Hồng Thắm với đề tài “Tình thương Chúa ấp ủ đời con”. Mỗi người kể một câu chuyện riêng, với những con người, những biến cố và dấu mốc khác nhau; nhưng phía sau những trang đời ấy đều toát lên một điểm chung: Ơn gọi theo Chúa không phải là tiếng gọi xuất hiện trong một khoảnh khắc đơn lẻ, mà đã được Thiên Chúa quan phòng, chuẩn bị qua một hành trình dài từ khi thành thai trong dạ mẹ cho đến ngày hôm nay.
Có những biến cố khi đang sống, người ta chỉ thấy đó là niềm vui hay nỗi buồn của một ngày, một tháng hay một năm. Nhưng khi bình tâm nhìn lại, những mảnh ghép ấy bỗng ghép nối vào nhau cách hoàn hảo. Những cuộc gặp gỡ, những chọn lựa, những lần hân hoan hay lúc thất vọng, cả những yếu đuối và thử thách… tất cả đều trở thành một phần của câu chuyện tuyệt đẹp mà Thiên Chúa đã viết riêng cho cuộc đời từng người.
Vì thế, đối với các em HVTVK, việc đứng trên bục thuyết trình không chỉ để rèn luyện kỹ năng diễn thuyết, hay tập làm chủ cảm xúc trước một cử tọa lớn. Quan trọng hơn, đó là dịp để các em “đọc lại” cuộc đời mình – từ những năm tháng tuổi thơ trong gia đình, qua thời gian đào tạo sơ khởi, những năm sống lời khấn tạm và thực tập tông đồ, cho đến hôm nay. Nhìn lại để tạ ơn bàn tay Chúa đã chở che nâng đỡ; tri ân tình thương của mẹ cha, gia đình, Hội dòng và biết bao ân nhân đã góp phần dệt nên cuộc đời mình. Để rồi từ đó, các em nhận ra bản thân cần đáp lại tình thương ấy bằng lời thưa “Xin Vâng” trưởng thành và trách nhiệm hơn.
Trước khi khép lại chương trình, Sr. Agatha Huỳnh Thị Thúy Cẩm – Phụ trách Văn hóa của Hội dòng, đã dành những lời khích lệ và góp ý chân thành cho các em từ khâu trang trí, tổ chức đến phong thái diễn thuyết của MC cũng như của thuyết trình viên. Những đúc kết quý báu từ buổi đầu tiên này sẽ là hành trang để các em tiếp tục hoàn thiện mình trong các đêm thuyết trình vào những tối Chúa Nhật tiếp theo.
Đêm “chào sân” khép lại bằng lời kinh tạ ơn trong bầu khí ấm áp của Nhà Mẹ. Cả gia đình Hội dòng cầu nguyện cho 13 nữ tu trong năm hồi tâm Dọn khấn Trọn đời, để năm nay không chỉ mang đến một chương trình học tập chuyên biệt, mà còn là 12 tháng ân phúc để các em nhìn lại chính mình, nhìn lại hành trình đã qua và lắng lòng để nhiệm hiệp thâm sâu hơn với Chúa.
Nguyện xin Chúa đồng hành với các em trong năm hồng phúc này, để những ngày tháng tới thực sự là thời gian hồi tâm, tạ ơn và kiên trung trong tình yêu. Nhờ đó, các em sẽ thêm vững vàng, xác tín tiến bước và sống sung mãn trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp.
Ban Truyền Thông






