Các thiên thần của Thiên Chúa – SN ngày 29.09.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Gio-an (1,47-51)

Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Suy niệm và cầu nguyện

1. “Các anh sẽ thấy trời rộng mở”

“Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” Đức Giê-su chính là chiếc cầu nối giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Nơi Người, Thiên Chúa không còn là một Đấng xa cách, nhưng đã bước vào lịch sử của chúng ta.

Các thiên thần luôn hướng con người về Thiên Chúa. Vì thế, khi mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng ta được mời gọi nhận ra: Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong cuộc đời chúng ta, vẫn sai sứ giả của Người đến để bảo vệ, hướng dẫn, chữa lành và đưa chúng ta về với Người.

2. Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en giúp chúng ta đứng vững trong cuộc chiến thiêng liêng

Tên Mi-ca-en nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa?” Tên gọi ấy đã nói lên sứ vụ của ngài là làm chứng rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, và mọi quyền lực khác đều phải quy phục Người.

Sách Khải Huyền mô tả cuộc chiến của Mi-ca-en và các thiên thần của ngài chống lại Xa-tan (x. Kh 12,7-9). Cuộc chiến ấy vẫn tiếp diễn trong đời sống mỗi người. Hằng ngày, chúng ta phải lựa chọn giữa sự thật và gian dối, giữa thiện và ác, giữa tha thứ và hận thù, giữa khiêm nhường và kiêu ngạo, giữa Thiên Chúa và việc biến chính mình thành trung tâm.

Trong cuộc sống, khi đứng trước một lựa chọn khó khăn, xin cho chúng ta biết đặt thánh ý Chúa trên lợi ích riêng; khi bị cám dỗ, biết đứng vững; khi phải bảo vệ sự thật, biết can đảm; và khi chiến thắng, không tự hào về mình nhưng nhận ra sức mạnh đến từ Thiên Chúa.

3. Tổng Lãnh Thiên Thần Gáp-ri-en giúp chúng ta mở lòng đón nhận Lời Chúa

Tên Gáp-ri-en mang ý nghĩa “Sức mạnh của Thiên Chúa.” Ngài được sai đến với Đức Ma-ri-a trong biến cố Truyền Tin (x. Lc 1,26-38). Ngài mang đến một sứ điệp Con Thiên Chúa làm người.

Qua sứ thần, Thiên Chúa ngỏ lời và chờ đợi sự đáp trả tự do của Đức Ma-ri-a. Mẹ thưa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Gáp-ri-en nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn nói với con người qua Kinh Thánh, qua Giáo Hội, qua những biến cố của cuộc sống, và qua lương tâm.

Có những lúc Chúa nói rất rõ, nhưng chúng ta tìm cách tránh né. Có khi chúng ta biết điều gì là đúng nhưng lại thiếu can đảm để thực hiện. Xin Gáp-ri-en giúp chúng ta có một tâm hồn biết lắng nghe, một đức tin biết đón nhận và một con tim đủ quảng đại để thưa với Chúa như Đức Ma-ri-a.

4. Tổng Lãnh Thiên Thần Ra-pha-en giúp chúng ta trở thành những người chữa lành

Tên Ra-pha-en có nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành.” Ngài đồng hành với Tô-bi-a trên đường đi, bảo vệ và hướng dẫn anh, đồng thời trở thành khí cụ để Thiên Chúa chữa lành bệnh tật và những đau khổ của gia đình ông Tô-bít (x. Tb 12,1-22).

Cuộc đời mỗi người đều có những vết thương cần được chữa lành. Có những vết thương trên thân xác, nhưng cũng có những vết thương sâu kín trong tâm hồn. Thiên Chúa vẫn đồng hành và chữa lành. Và nhiều khi Ngài thực hiện điều đó qua những con người biết yêu thương, biết lắng nghe, biết kiên nhẫn và biết ở bên cạnh người đau khổ.

Mừng kính Ra-pha-en là lời mời gọi chúng ta trở thành người mang sự chữa lành của Thiên Chúa đến cho người khác. Một lời nói dịu dàng có thể chữa lành một tâm hồn. Một sự tha thứ có thể cứu một mối tương quan. Một sự hiện diện có thể nâng đỡ một người đang tuyệt vọng.

Xin các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en cầu bầu cho chúng ta, để giữa những cuộc chiến của cuộc đời, chúng ta không thất vọng; giữa những lời mời gọi của Chúa, chúng ta không khép lòng; và giữa những đau khổ của cuộc sống, chúng ta không quên rằng Thiên Chúa vẫn đang ở gần và luôn muốn chữa lành, bảo vệ và dẫn chúng ta về với Người.

Comments are closed.

phone-icon