
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (10,38-42)
Khi ấy, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”
Suy niệm và cầu nguyện
1. Đức Giê-su bước vào một mái nhà
Đức Giê-su được Mác-ta đón vào nhà. Cô tất bật chuẩn bị và muốn dành cho Đức Giê-su sự đón tiếp tốt nhất. Trong khi đó, Ma-ri-a “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy”. Đức Giê-su nói với Mác-ta: “Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” Mác-ta bắt đầu phục vụ bằng tình yêu, nhưng trong quá trình phục vụ, tình yêu ấy dường như bị pha trộn với sự căng thẳng. Cô trách Ma-ri-a và trách cả Đức Giê-su: “Em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?” Một việc tốt cũng có thể làm chúng ta xa Chúa nếu chúng ta làm việc tốt ấy trong một tâm hồn mất bình an và không còn hướng về Chúa. Có thể chúng ta lo lắng cho mọi người nhưng lại không còn khả năng lắng nghe họ. Có thể chúng ta bận rộn với những việc của Chúa đến mức quên mất chính Chúa.
2. “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi”
Đức Giê-su nói với Mác-ta: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.” Hằng ngày, con người có nhiều công việc, nhiều trách nhiệm, và nhiều dự định. Nhưng tất cả những điều ấy, chỉ có một trọng tâm duy nhất để quy hướng mọi sự về Thiên Chúa. Quả thật, Ma-ri-a “chọn phần tốt nhất” vì cô biết dừng lại để ở bên Chúa. Cô đón nhận chính Chúa và lắng nghe Lời Người. Trong cuộc sống, điều cần thiết là chúng ta biết dừng lại: Dừng lại để cầu nguyện. Dừng lại để lắng nghe. Dừng lại để nhận ra Chúa đang hiện diện…
3. Lời Chúa là lương thực của đời sống con người
Hằng ngày, thân xác con người cần có lương thực và cần được chăm sóc; đời sống nội tâm cần được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa. Hơn nữa, đời sống của người tín hữu không thể chỉ được xây dựng bằng công việc, thành công, tiền bạc hay những tiện nghi của cuộc sống. Chúng ta cần Lời Chúa để biết mình là ai, mình từ đâu đến, và mình phải đi về đâu. Lời Chúa soi sáng lương tâm, sửa dạy những lệch lạc, nâng đỡ lúc yếu đuối, an ủi khi đau khổ và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Bởi vậy, ngồi bên chân Đức Giê-su như Ma-ri-a là một hành vi đức tin.
4. Cầu nguyện để ở với Chúa, rồi mới có thể làm việc của Chúa
Người Ki-tô hữu được mời gọi đem Tin Mừng đến cho mọi người. Nhưng trước hết, chúng ta phải biết ở với Chúa. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng, chữa lành những ốm đau, gặp gỡ con người, nhưng Ngài cũng thường xuyên lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện với Chúa Cha. Người môn đệ cũng vậy, cầu nguyện là nguồn sức mạnh cho đời sống phục vụ.
Hằng ngày, Đức Giê-su vẫn đang vào “ngôi nhà” của mỗi người chúng ta. Người đến trong những giờ phút cầu nguyện. Người đến qua Thánh Kinh. Người đến trong Thánh Thể. Người đến qua những người nghèo, những người đau khổ và những người cần chúng ta yêu thương.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy để Chúa trở thành trung tâm của mọi hoạt động. Khi Chúa ở trung tâm, công việc không còn là gánh nặng khiến chúng ta băn khoăn, nhưng trở thành một hình thức yêu thương. Khi Chúa ở trung tâm, phục vụ không còn là dịp để tìm kiếm sự công nhận, nhưng trở thành một cách trao ban chính mình. Khi Chúa ở trung tâm, ngay cả những công việc nhỏ bé nhất cũng có thể trở thành một lời cầu nguyện.
Xin Chúa vào ngôi nhà tâm hồn chúng con và ở lại với chúng con. Xin dạy chúng con biết ngồi xuống như Ma-ri-a để lắng nghe Lời Chúa, và biết thinh lặng để nhận ra tiếng Chúa. Xin dạy chúng con biết phục vụ như Mác-ta, biết chu toàn trách nhiệm, và biết quảng đại với anh chị em.
Xin đừng để chúng con làm việc của Chúa mà đánh mất chính Chúa. Xin cho mọi hoạt động của chúng con luôn bắt nguồn từ đời sống cầu nguyện và mọi giờ phút cầu nguyện đều đưa chúng con đến gần anh chị em hơn. Xin cho chúng con biết ở với Chúa trước khi làm việc cho Chúa; lắng nghe Lời Chúa trước khi nói về Chúa; kín múc sức sống nơi Chúa trước khi trao ban cho người khác.