CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI – năm B
SỐNG TÌNH YÊU CỦA CHÚA BA NGÔI
Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP
1. Lời Chúa: Mt 28,16–20 (Rm 8,14–17; Đnl 4,32–34. 39–40)
28:16 Khi ấy, mười một môn đệ đi đến xứ Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ định trước cho các ông.
28:17 Khi thấy Người, các ông phục lạy Người, nhưng có vài người còn hoài nghi.
28:18 Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông : “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.
28:19 Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần,
28:20 giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Phụng vụ Giáo hội hôm nay mời gọi con cái mình chiêm ngắm Chúa Ba Ngôi và suy nghĩ xem mình đã sống và làm chứng cho Chúa Ba Ngôi thế nào trong bối cảnh xã hội hôm nay.
Bài Tin Mừng mà các em vừa nghe là đoạn kết trong Tin Mừng thánh Máthêu. Nơi đây thánh Máthêu cho ta chiêm ngắm dung mạo đầy uy quyền của Chúa Giêsu Phục Sinh trên núi Galilê khi Chúa đón hẹn các môn đệ thân tín của Chúa.
“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”. Cũng chính nơi đây Chúa Giêsu chính thức trao sức vụ cho các Tông Đồ “vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.”
Chúa mời gọi các Tông Đồ ra đi rao giảng “mọi điều” Chúa “đã truyền” cho các ngài và “làm phép rửa” cho muôn dân nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là thao thức của Chúa, là ước nguyện của Chúa trước lúc ra đi về cùng Chúa Cha: ước cho muôn người thuộc mọi dân tộc, mọi nền văn hoá, mọi thời đại, được nghe rao giảng Tin Mừng và đón nhận Tin Mừng qua việc nhận Phép Rửa nhân danh Ba Ngôi. Vì nhận lãnh Phép Rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi có nghĩa là được thánh hiến để thuộc trọn về Thiên Chúa, nên môn đệ Chúa Kitô, nên người con trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là hạnh phúc lớn lao mà Thiên Chúa Ba Ngôi trao tặng cho chúng ta cách nhưng không, miễn phí.
Được sống trong gia đình Ba Ngôi và được gọi Thiên Chúa là cha của mình, chúng ta thật là người hạnh phúc, vì Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa Tình Yêu.
Thánh Gioan Tông Đồ đã cảm nếm tình yêu ấy và đã dạy chúng ta như thế: Thiên Chúa là Tình Yêu.
Và thánh Phaolô đã vui sướng nói lên rằng: Chính Thánh Thần chứng nhận cho chúng ta rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa và cũng chính Thánh Thần làm cho chúng ta nên con cái Thiên Chúa, khiến chúng ta sung sướng reo lên “Abba! Cha ơi!”
Các em yêu quý, Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của yêu thương. Ngài là Cha của chúng ta. Càng sống yêu thương, yêu thương hết mọi người, ta càng gần Ngài hơn, ta càng nên nghĩa thiết trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa hơn, theo mẫu gương sống yêu thương, hy sinh và phục vụ cách khiêm hạ của Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đã luôn làm việc với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Càng gần Thiên Chúa, ta càng được mời gọi để yêu thương anh chị em mình hơn, vì tất cả mọi người để là anh chị em của nhau và là “hình ảnh của Thiên Chúa”.
Hết các em đã được lãnh nhận Phép Rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là được thuộc về gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa và do đó các em là những người thật hạnh phúc. Ước gì các em luôn biết đến gần với Thiên Chúa Ba Ngôi qua Chúa Giêsu trong Thánh Thần, và mở rộng tâm hồn để Chúa hướng dẫn em luôn luôn trong cuộc sống, vì “phàm ai được Thánh Thần hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa,” như lời Thánh Phaolô dạy. Chỉ khi ấy các em mới có thể làm chứng cho thế giới biết về mầu nhiệm cao cả của Chúa Ba Ngôi, tràn đầy tình yêu thương và là nguồn hạnh phúc phong phú bất tận.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa. Con khao khát được trở nên người con ngoan trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa hãy dạy con cách thức làm cho con sống tốt, sống vui tươi, sống chăm ngoan, biết yêu thương, và biết cộng tác với hết mọi người trong việc phục vụ và phục vụ mọi người vì tình yêu mến Chúa.
Xin Chúa Thánh Thể hãy làm cho con ngày một nên giống Chúa hơn, nhờ sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần, để con có thể làm chứng cho mọi người biết có một Vì Thiên Chúa của Tình Yêu, luôn yêu thương chăm sóc hết mọi người, không phân biệt ai hay loại trừ ai; và cũng để làm chứng rằng mỗi người có thể yêu mến Thiên Chúa thực sự và nhờ đó có thể yêu mến anh em mình thực sự bằng chính tình yêu của Chúa!
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.