Giờ chầu Thiếu Nhi – lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A, B, C

0

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU– năm C

KỀ BÊN LÒNG CHÚA YÊU THƯƠNG

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Lc 15,3-7 (Rm 5,5b-11; Ed 34,11–16)

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Đã từ lâu lắm rồi, hình ảnh trái tim đã là biểu tượng chỉ về tình yêu của con người dành cho nhau, một tình yêu chân thật, cao quý và thủy chung.

Trong ngày lễ kính Thánh Tâm hay Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu, Mẹ Giáo Hội mời gọi các em chiêm ngắm tình yêu của Chúa dành cho các em. Và Tin Mừng thánh Luca mà các em vừa nghe giúp ta chiêm ngắm tình yêu của Chúa, tình yêu của một người mục tử dành cho các chiên của mình, không phân biệt béo, tốt hay chiên gầy ốm, chiên ngoan hay chiên phá phách, lạc bầy.

Khi có những người thu thuế và người bị coi là tội lỗi đến gần nghe Chúa Giêsu giảng, thì có nhiều người coi mình là thánh thiện lại lẩm bẩm xì xèo trách Chúa: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Biết vậy, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn mà các em vừa nghe – dụ ngôn con chiên bị lạc bầy. Chúa kể dụ ngôn để mượn hình ảnh người mục tử mà dãi bày tâm sự của Chúa, tỏ lộ cho mọi người biết tấm lòng yêu thương của Chúa đối với mọi người không trừ một ai, người tốt, người xấu, người cho mình là công chính và cho người khác là tội lỗi, và yêu cả người tội lỗi, bị mọi người ghét bỏ, cô lập hoặc thậm chí bị khai trừ khỏi cộng đồng dân tộc.

Chúa mượn hình ảnh người mục tử để lại bầy chín mươi chín con chiên để đi tìm duy nhất một con chiên lạc, để tha thiết nói với mọi người rằng: mỗi một người, mỗi một cá nhân dù là gì đi nữa, vẫn có chỗ đứng trong tâm hồn Chúa, trong Trái Tim của Chúa. Mỗi một người, mỗi một cá nhân là một hình ảnh độc nhất vô nhị của Thiên Chúa sáng tạo và vì thế Chúa luôn đặt họ trong tình yêu, trong trái tim của Chúa. Hình ảnh người mục tử vui mừng vác chiên lạc trên vai khi tìm thấy nói lên niềm vui trân trọng Chúa dành cho mỗi người, ngay cả khi họ là những chiên “lạc bầy”, họ “chạy xa” Chúa, nhưng nay có cơ hội trở về. Cơ hội ấy chính Chúa chủ động tìm đến để trao cho họ.

Chúa cũng mượn hình ảnh người mục tử mời các bạn bè xóm làng đến để chung vui, vì niềm vui tìm thấy chiên, để giãi bày tâm hồn Chúa, Trái Tim Chúa luôn hướng về từng mỗi người chúng ta, và vì thế tâm hồn Chúa luôn khắc khoải lo âu mỗi khi ta “lạc bầy”, hoặc tự ý “tách bầy”. Niềm vui, tâm tư của Chúa sẽ không trọn vẹn và sẽ chưa thanh thỏa bao lâu chưa tìm gặp được mỗi “chiên lạc đàn” hay “tách bầy” là mỗi em chúng ta khi xa Chúa.

Các em yêu quý, tâm tình người mục tử trong dụ ngôn hôm nay phần nào nói lên tâm tình của Chúa Giêsu. Trái Tim Chúa luôn rộng mở để đón nhận các em. Đúng hơn, các em luôn là những hình ảnh đáng yêu, đáng quý trong Trái Tim Chúa. Tôn thờ, yêu mến Trái Tim tình yêu rất thánh của Chúa Giêsu, các em hãy để lòng được chiêm ngắm tình yêu Chúa và quyết mặc cho được tâm tình yêu thương đối với hết mọi người như chính Chúa.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là vua tình yêu, con thờ lạy Chúa. Lạy Trái Tim tình yêu rất thánh Chúa Giêsu, nguồn mạch tình yêu và sự sống của Thiên Chúa ban tặng cho chúng con, con xin ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ ơn Chúa.

Con xin Trái Tim tình yêu rất Thánh Chúa tha lỗi cho con vì nhiều lần con thờ ơ trước tình yêu của Chúa, vì nhiều lần con gạt bỏ Chúa, và gạt bỏ anh em con khỏi tâm hồn, khỏi trái tim của con.

Lạy Thánh Tâm Tình yêu Chúa Giêsu, con xin dâng Chúa Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, các Linh Mục, xin gìn giữ các ngài và biến các ngài thành những mục tử như lòng Chúa mong ước cho chúng con và cho hết mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, xin ban cho con Trái tim của Chúa, lạy Chúa, con yêu mến Chúa biết bao. Amen.

1 2

Comments are closed.

phone-icon