Thư cho Phi – Thư 12

0

Thư thứ mười hai:

ĐỪNG BAO GIỜ SAI HẸN

Phi con,

Con nên biết rằng các bà vợ thường cho tính sai hẹn là một lầm lỗi rất nặng của những ông chồng. Cha thường nghe các bà ấy than thở như sau:

 “Anh ấy luôn luôn bắt tôi phải chờ đợi!”…hay “Chúng tôi chẳng bao giờ đến đâu cho đúng giờ hết”…hay “Anh ấy tưởng là muốn đến nhà người ta để dự tiệc lúc nào thì đến”…hoặc “Tại sao anh ấy lại không thể cho tôi biết lúc nào anh ấy bị kẹt ở sở, không thể về đúng giờ được?”…

Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều lời tương tự của các bà vợ thôi. Thực ra cha cũng đã nghe khá nhiều ông chồng than phiền về vấn đề giờ giấc đó. Tuy nhiên ở đây cha chỉ muốn nói đến sự sai hẹn của các ông chồng thôi:

Khi một ông chồng hay sai hẹn, tại sao bà vợ lại bực mình? Có nhiều lý do:

a – Như cha đã nói trong thư trước, đàn bà ưa nghĩ ngợi lắm.

b – Là đàn bà, họ thường thắc mắc chẳng biết điều gì thực sự đã khiến chồng họ sai hẹn.

c – Bà vợ so sánh thời gian chưa cưới với bây giờ “Hồi ấy ông ta đúng hẹn lắm. Tại sao bây giờ lại khác? Có phải vì mình không còn quyến rũ nữa chăng?”

d – Bà ta tự hỏi không biết ông chồng bất mãn chuyện chi.

e – Những ông chồng chậm trễ, sai hẹn thường chẳng thành công trong công việc gì hết.

f – Thấy chồng về muộn, bà vợ lo sợ đủ thứ hết.

Do đó, bất cứ khi nào con bận công việc hay vì một lý do nào đó mà phải sai hẹn với nàng, con hãy gọi điện thoại báo cho nàng biết, hoặc nếu không có điện thoại thì cũng nên nhờ ai về nhắc lại cho nàng để vợ con khỏi trông đợi rồi lo sợ vẩn vơ.

Như thế con sẽ cho nàng thấy rằng con luôn luôn chăm sóc tới nàng.

                                                                             Thân ái,

                                                                             Cha con, CHARLIE W. SHEDD 


Comments are closed.

phone-icon