Chúa Nhật XV Thường Niên C
CHỦ ĐỀ : KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM TÔI HAI CHỦ
I. NHẬP :
“Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”
Xin Chúa giúp chúng ta nhìn ra ý nghĩa của Lời Chúa để ngay trong thánh lễ này, biết dứt mình ra khỏi mọi thứ níu kéo bám víu vào tiền bạc, vật chất thế gian mà hết lòng tôn thờ Chúa, trung thành với lề luật Chúa, hầu dành lấy cho mình cái kho tàng lớn lao là nước trời.
II. GIẢNG : Xin nhấn vào đây để tải file PPT hỗ trợ bài giảng
Cách đây 10 năm, có một anh bạn trẻ đến gặp tôi và nói : Theo Cha thì mục tiêu lúc này của con là gì? Tôi trả lời: thì kiếm một cô vợ trẻ đẹp và một nghề nghiệp ổn định. Anh cười : Cha nói sai rồi. Bằng mọi cách, con sẽ phải kiếm thật nhiều tiền. Có tiền mua tiên cũng được”. Quả thật, bằng nỗ lực và cố gắng, anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng có tiền rồi anh bắt đầu lao vào ăn chơi, bỏ bê việc thờ phượng Chúa. Cuối cùng vỡ nợ, anh ta phải chốn chui chốn nhủi.
Có thể chúng ta phê phán anh bạn trẻ kia không biết khôn ngoan và khéo léo quản lý tài sản của mình, nên mới sa lầy vào bẫy của tiền bạc vật chất là ăn chơi và hưởng thụ, để đánh mất cuộc đời của mình. Làm thế nào để chúng ta khỏi rơi vào vết đổ của người bạn trẻ nọ? Lời Chúa hôm nay sẽ giúp chúng ta nhìn ra : đâu là người quản lý khôn ngoan và trung tín, biết sử dụng những gì Chúa ban để đem lại cho mình một cuộc sống hạnh phúc.
Hình 1 : Chúa trao phó cho người quản lý những nén bạc.
* Khi đưa chúng ta vào đời, Chúa đã trao cho chúng ta những gì ?
T. Không chỉ là sự sống, linh hồn mà còn là sức khỏe, gia đình, bạn bè, khả năng….
Hình 2 : Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh thể.
* Theo thời gian năm tháng, Chúa còn ban cho chúng ta những ân huệ thiêng liêng nào ?
T. Ban cho ta ân sủng và các bí tích.
* Ngài còn trao tặng cho chúng ta những gì nữa ?
T. Ban cho chúng ta vật chất như tiền bạc của cải.
Hình 3 : Ông chủ và người đầy tớ khôn ngoan trong Phúc Âm.
* Khi trao phó tất cả của cải vật chất, thiêng liêng, Chúa muốn đặt chúng ta làm gì?
T. Ngài đặt chúng ta làm người quản lý cho Ngài.
* Thế nào là một người quản lý mà Chúa mong đợi ?
T. Đó là một người quản lý khôn ngoan và trung tín.
* Thế nào là một người quản lý trung tín ?.
T. Là người gìn giữ , không làm hao hụt những gì mà chủ giao phó.
* Thế nào là người quản lý khôn ngoan?
T. Là người biết dùng những gì chủ trao mà làm sinh lợi ra cho chủ.
Hình 4 : Em bé bố thí cho những người nghèo khó.
* Chúa dạy ta phải làm gì để làm cho của hay hư nát này sinh lợi ?
T. Phải dùng nó để mua lấy nước trời.
* Mua lấy bằng cách nào ?
T. Bằng cách chia sẻ và bố thí cho những người nghèo khó. Càng cho đi thì càng làm lợi. Đó là lối hành xử của tin mừng.
III. ÁP DỤNG :
Hình 5 : Em bé đang cầu nguyện.
* Tất cả những gì chúng ta có là của Chúa ban tặng : sự sống, tình cảm, khả năng, gia đình, bạn bè….Chúng ta hãy biết luôn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân cao quí này.
* Dành thời gian, sức lực khả năng để đến với Chúa qua các thánh lễ, học hỏi giáo lý để ngày càng hiểu biết yêu mến Chúa hơn.
* Rộng tay với nhà Chúa, cùng chia sẻ và giúp đỡ những bạn gặp hoạn nạn khó khăn.
Châm ngôn sống : “ Ai đong bằng đấu nào sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy ”.
IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : LẠC ĐÀ LỖ KIM
Lạc đà mà chui qua lỗ kim, khó khăn vất vả làm sao. Người giầu mà mong được phúc sau, khó hơn lạc đà dường bao.
Ai ơi muốn vào nước Cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp