Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 31 Thường niên C

0

Chúa Nhật 03/11/2013

Chủ đề : “CON NGƯỜI ĐẾN ĐỂ TÌM KIẾM VÀ CỨU CHỮA ĐIỀU GÌ ĐÃ HƯ MẤT”


I. NHẬP : Lãnh nhận sứ mạng cứu độ từ nơi Chúa Cha, Chúa Giêsu đã ra đi loan báo, kêu gọi cũng như đưa về những người lầm lạc tội lỗi. Một trong số những người được Chúa dẫn về chính là Giakêu mà bài Tin Mừng hôm nay thuật lại.

II. GIẢNG :

Kể chuyện về ĐGM Emile Croie. Khi còn là một cậu bé, ngài nổi tiếng là một cậu bé nghịch ngợm và quậy phá. Sau này nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ, cậu đã quay trở về với Chúa. Hơn nữa còn đi tu, làm linh mục, giám mục và đi truyền giáo cho anh em thổ dân ở tại Canada.

Xin nhấn vào ĐÂY để tải file PPT hỗ trợ cho bài giảng

Hình 1 : Ông Giakêu nhìn xem Chúa Giêsu.

* Ông Giakêu là người thế nào?

T. Là người giầu có, tiếp tay với Roma coi việc thu thuế của thành phố. Vì thế bị dân chúng ghét bỏ và coi là hạng người tội lỗi.

* Hôm nay, nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua, ông đã làm gì?

T. – Ao ước khao khát nhìn thấy Chúa.

    – Leo lên một cây sung đển nhìn thấy Chúa.

Hình 2 : Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà ông Giakêu.

* Chúa Giêsu đã nói gì khi đi ngang qua chỗ của Giakêu?

T. – Giakêu hãy xuống mau.

    – Hôm nay Ta sẽ đến ngụ tại nhà của ông.

* Sự hiện diện của Chúa đem đến những kết quả nào ?

T. – Tâm tình sám hối ăn năn.

    – Sửa lại mọi lỗi lầm.

    – Sống theo Tin Mừng khi san sẻ tình thương cho anh em.

Hình 3 : Chúa Giêsu mục tử đi tìm con chiên lạc.

* Trước thái độ thành tâm hối cải của Giakêu, Chúa Giêsu đã nói gì?

T. Hôm nay nhà này được ơn cứu độ.

* Qua việc làm hôm nay, Chúa cho thấy sứ mạng của Ngài là gì?

T. Đó là đến để tìm kiếm và cứu chữa những người tội lỗi.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Chúa Giêsu với các em bé.

Noi gương của Giakêu, em sẽ thực hành lời Chúa qua những việc làm sau :

* Ao ước và tìm đến với Chúa mỗi ngày qua các giờ cầu nguyện và thánh lễ.

* Sẵn sàng để Chúa biến đổi bằng cách chừa bỏ đi một tội quen phạm : lười biếng, nói dối, cãi cha mẹ, mê game, ăn cắp tiền bạc…

* Mở lòng thương giúp người nghèo, cụ thể là anh chị em bão lụt miền Trung.

Châm ngôn sống : “Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào”.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : GIAKÊU

1. Giakêu mau xuống đi nào. Hôm nay Tôi sẽ ngự vào. Thỏa lòng ông hằng ước ao. Sám hối bỏ đi tội đời.

2. Em ơi hãy đến với Người. Thánh Thể tình yêu gọi mời. Để Người thanh tẩy đổi mới. Bác ái yêu thương mọi người.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon