Thương ca tình Mẹ

0

Nghe chăng mẹ hỡi tiếng cầu xin
Tấm linh hồn con Mẹ giữ gìn
Khỏi vương cạm bẫy mùi thế tục
Trọn vẹn phó thác một niềm tin.

Lớp sóng trùng dương lên gợi nhớ
Thương ca tình mẹ hát ngày xưa
Mỗi khi cửa nguyện đường rộng mở
Tha thiết làm sao nói cho vừa.

Như thể thời gian cách thật xa
Ước mong nay được trở về nhà
Hăm hở đón con tay xiết chặt
Lời hát cho con thật mặn mà.

Mẹ kể con nghe chuyện đời thường…
Vỗ về âu yếm giọt lệ vương
Vẫn cứ như ngày con còn bé
Điệu ru dịu ngọt suốt canh trường.

Có Mẹ đời đẹp như vì sao
Trái đắng ướp hương vị ngọt ngào
Biển mặn cay biến thành hoan lạc
Dòng sữa thơm tuôn chảy dạt dào.

Mỗi sớm trưa cận kề bên Mẹ
Bão tố dâng tràn xá chi đâu
Áo choàng phủ che lời nhỏ nhẹ
Vơi bớt dần đi nỗi thương đau.

Con muốn được sống bên Mẹ mãi
Để nghe từng nhịp đập con tim
Mẹ chuyền sang đứa con vụng dại
Khi gió lay động cả rừng sim.

Mẹ là sao sáng ngoài khơi
Giúp con vượt thắng giữa đời hiểm nguy
Vòng tay mẹ rất từ bi
Ánh trăng soi dẫn con đi đến cùng…

Sr. Gabriel

Comments are closed.

phone-icon