Người ra đi những bước chân vội vã
Lao mình về phía trước điểm hẹn vui
Vòng tay ôm bao mơ ước tình người
Mong thành đạt giữa khung trời đẹp sáng
Ánh dương lên tung trải muôn vạt nắng
Đường ngút ngàn nghe cổ họng ráo khô
Dưới bàn chân sỏi đá sẵn đợi chờ
Bước lảo đảo tâm tư chợt ngao ngán
Gió đổi chiều mây giăng ngang sầu tím…
Quay trở về hay – một quyết ra đi?
Lòng nhủ lòng ta những ước mơ gì?
Đầu ngước ngẩng hành trình luôn nhắm đích
Ngọn cây xanh tiếng chim kêu chích chích
Vạn vật chung hành khúc, hát lên đường
Những cung đàn ủy mị… thôi vấn vương!
Người mang giống còn ngại chi gian khó
Đất nhuần nhuyễn… nào ra công phá vỡ
Hạt vãi tung vung cánh – đổ mồ hôi!
Ngày từng ngày lắm lúc lệ tuôn rơi…
Bao nhọc nhằn kết tinh đồng lúa mới
Nghe rì rào làn sóng vàng gió thổi
Tận cõi lòng như mở hội hân hoan
Mùa bội thu trống nhạc cử reo mừng
Miệng cười vui tay nâng từng bó lúa.
Maria Hoài Thu