Con về thăm mái nhà xưa
Thăm đường đất bụi nắng mưa dãi dầu
Thăm vườn cây trái, khóm trầu
Ruộng đồng lúa cũng một màu non xanh
Thương sao nhà liếp, mái tranh
Thương từng em nhỏ, mong manh lán thuyền
Ẩn trong câu chữ nỗi niềm
Tuổi thơ lặn lội bên thềm nắng, mưa
Vọng về câu hát năm xưa
Sông sâu nước chảy, xa đưa mái chèo
Cánh cò neo bến quê nghèo
Giữa lòng phố thị, nghe heo hút buồn
Trời còn có chút mưa tuôn
Khiến lòng con nhỏ, bần thần nỗi đau.
Về đây dưới rặng trâm bầu
Mà nghe muôn khúc nhiệm mầu đời tôi
Tình yêu Thiên Chúa khôn vơi
Xót thương từng bước chân tôi tội tình.
Sr. Như Hà