Mẹ ơi, con không hiểu !

0

Con không hiểu, nếu đời con thiếu mẹ
Nỗi buồn nào con thấy khủng khiếp hơn !
Con xin được giữ hình ảnh Mẹ luôn
Nhất là lúc cuộc đời nhiều sóng gió

Con không hiểu, ngày nào không có Mẹ
Đời tu con nặng một nỗi cô đơn!
Maria, Mẹ của những tâm hồn
Hiến cuộc đời dâng mình làm lễ tế

Con không hiểu, ngày nào con quên mẹ
Con có còn sống trọn nghĩa hiến dâng!
Mẹ đỡ nâng con từng bước âm thầm
Để con nghiệm sâu xa Tình yêu Chúa

Con không hiểu, quãng đường mai không Mẹ,
Thuyền đời con ai dẫn lối bình an!
Đời hiến dâng với sóng gió trần gian,
Mẹ, Mẹ ơi! Đừng xa con Mẹ nhé!

Con không hiểu, sao Mẹ yêu con thế?
Có bao giờ Mẹ từ chối con đâu!
Thiếu bóng Mẹ, và con thiếu nguyện cầu
Con chối từ, con lãng quên bội phản

Sr. Thiên Ân

Comments are closed.

phone-icon